Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

CÂY CẦU, CON ĐƯỜNG - Huy Vụ

                                   Cây cầu
                    (Bài xướng)

Nối lại hai đầu những nhịp vui.
Chân thì cắm xuống đất đen thui.
Khom lưng gắng chịu bao chà đạp.
Ngửa mặt gồng thêm bấy dập vùi.
Ngán lũ xe điên trên lộ vọt.
Ghê bầy thuyền khủng dưới dòng chui.
Muôn người tứ xứ từng qua lại.
Ai đó ghi ơn tớ giám cùi…
                   Huy Vụ 08/04/2014

       Con đường
                           (Bài xướng)

Có phải kiếp rồi ít thiện lương.
Cho lên trời bắt xuống làm đường.
Thân đang diễm lệ be bờ giảm…
Mặt vốn yêu kiều đắp trạch lươn.
Đoàn xế siêu trường đêm nó nghiến.
Lũ tài quá tải tối ngày bươn.
Người ta ai cũng xương cùng thịt.
Có thấu cho nhau khúc đoạn trường.
                   Huy Vụ  10/03 âm lịch

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

HÃY CÒN ĐÂY ngừng nhận bài họa

Kính thưa quý thi hữu trong diễn đàn xướng họa, 
Nhà thơ Lê Ngọc Kha tác giả bài HÃY CÒN ĐÂY và là chủ nhân LỄ BẠC của đôi Loan Phụng KHA QUY kình gởi lời cám ơn quý thi hữu đã góp bút họa vận, với những vần thơ tuyệt vời, mỗi người một vẻ.
Các tác phẩm của quý chư vị đang được lay out chuẩn bị phát hành. 
Xem như chấn dứt không nhận thêm bài họa nữa.
Sẽ gởi đến tận tay mỗi tác giả ấn phẩm là lưu niệm.

Lần nữa, kính lời cám ơn và chúc khỏe.
Trân trọng,
Viêt thay lời Lê Ngọc Kha,
                        Trần Quốc Phiệt
                     Ca, USA- Apr, 12, 2014

ĐI XE ĐẠP - Lê Văn Thanh họa thơ Hoàng Đằng



  Vui đáp họa:

                          ĐI XE ĐẠP
            Họa ĐI XE ĐẠP của Hoàng Đằng


            Thời này, đường sá mở bung ra

            Xe cộ đua nhau... chạy quá đà

            Bằng lái tiền mua, đui luật lệ

            Giao thông hối lộ, điếc nhà pha

            Thân già chậm chạp... càng hoa mắt

            Phản ứng rù rờ... thêm ớn da

            Xe đạp... Bên lề từ tốn chạy

            An toàn bác nhé !  Biết mình tra

                                              10-4-2014

                                           Lê Văn Thanh



Lê Văn Thanh

01696 088 466

NGÔI THỨ NHẤT - Lê Văn Thanh



NGÔI THỨ NHẤT



Đại từ chỉ định thứ ngôi -“Tôi”

Thế giới đảo điên từ đó rồi

Tham ái mê mờ chân hóa ngụy

Nghĩa tình đen bạc đãi bôi vôi

Bản lai nhỉ ngã đồng nhất tánh

Ảo hóa bóng hình thiên vạn thôi

Nhất niệm vô tư nhìn thế thái

Tâm bình liễu biệt tướng Ta -“Tôi”



14-4-2014                                                        

Lê Văn Thanh  
01696 088 466

GIÀ NUA - Hồ Trọng Trí họa thơ Hoàng Đằng




GIÀ NUA
Họa ĐI XE ĐẠP của Hoàng Đằng


Tuổi già sức nghỉn lấy mô ra

Xuống ngựa lên yên nỏ có đà

Xe đạp tàn tàn lâu tới bến

Hông đa chậm chạp khó lên phà

Về quê đàng ngái lo nhừ xác

Ra phố đôông người sợ tái da

Thư thả dạo vườn thăm lối xóm

Giữ gìn cẩn trọng chặng đời tra

                      Hồ Trọng Trí

                    Kim Long, BRVT



Thư thả dạo vườn thăm lối xóm
          Giữ gìn cẩn trọng chặng đời tra

NHỚ QUÊ - Tịnh Viên và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NHỚ QUÊ
TỊNH VIÊN, VÕ ĐÌNH CỬ, CA DAO, 
NAM KHA, MAI QUANG, THY LỆ TRANG.


BÀI XƯỚNG

NHỚ QUÊ


Nức nở ai gieo dạ khúc buồn
Điệu chùng, cung đắng khẽ âm buông
Tựa hồ gió thổi thuyền xa bến
Như thể vàng rơi lá lạc nguồn
Mảnh khảnh mai gầy tươm sắc nhạt
Vật vờ liễu mộng gấp trăng suông
Cố hương ngoảnh lại xa vời qúa
Đôi hớp khê trà, lệ bỗng tuôn.
                        Tịnh Viên


BÀI HỌA
Y ĐỀ

Tiếng nhạc đàn ngân bỗng tủi buồn
Tim ai nhắc thuở mộng sầu buông
Chim gù kiếm bạn bên vườn ổi
Cuốc tỏ tìm đôi cạnh ngõ nguồn
Thổn thức tâm hồn ai nghĩa bạc
Nồng cay trí dạ kẻ tình suông
Bao ngày tẻ nhạt luôn thầm nhớ
Để mắt mi tràn lặng lẽ tuôn.
                        Võ Đình Cử




TIẾNG ĐÊM

"Tắc kè"!...Ai oán, khốc khô buồn
Tĩnh mịch miền khuya lạnh tiếng buông
Khúc phượng tàn canh chưa thấm giấc
Giây loan chùng phím đã khơi nguồn
Ngậm ngùi cung quế màu son lẻ
Nhạt nhẽo thềm trăng chén rượu suông
"Dạ Cổ Hoài Lang" ngoài vạn dặm
Vỡ òa kỉ niệm, giọt sầu tuôn.
                                  Ca Dao



NÂNG CỐC NHỚ NGƯỜI

Cuốc trở canh khuya khúc niệm buồn
Nuốt cay, nuốt đắng giọt sầu buông
Vọng âm khách lữ sầu xa xứ
Cám cảnh đầu xanh tủi lạc nguồn
Chốn lạ trùng trùng, đầy tuyết lạnh
Trăng xưa nhạt nhạt, khuyết vầng suông
Đêm sầu bóng lẻ đèn hiu hắt
Nâng cốc chờ người lệ ứa, tuôn
                             Nam Kha



LẮNG TIẾNG CHIỀU ĐI
Hỏi tên rằng biển xanh dâu
Hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa.
                             Bùi Giáng

Nắng tà nuối lại chút tơ buồn
Hờ hững chuông chùa mấy giọt buông
Cánh xoải chim di mù mịt cội
Chân ròng khách lữ tít xa nguồn
Nhấm đo trái đất bao từng phẳng
Thử tính dòng đời mấy khúc suông
Có phải chiều đi vào lặng lẽ
Chừng như đã có giọt thầm tuôn!
                              Mai Quang




BUỒN

Chỉ biết lòng riêng khắc khoải buồn
Chẳng vì nắng tắt, ánh chiều buông
Hay trăng hờ hững xa non lạnh
Để suối bâng khuâng nhớ cội nguồn
Người mãi mê say bầu rượu nóng
Em còn cay đắng cuộc tình suông
Giòng sông định mệnh chia hai lối
Từng sợi tơ sầu...se sắt tuôn...!
                          Thy Lệ Trang

NGÀY GIỐ TỔ - Nguyên Xuân và thi hữu


NGÀY GIỐ TỔ

Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông
Nhớ cội Rồng Tiên phúc Lạc Hồng
Hội nước mừng công ôn dấu sử
Ơn người mở cõi giữ trời đông
Ngàn nơi lắng đọng tình hoa đất
Vạn nẻo ngân vang tiếng trống đồng
Gấm vóc yêu thương liền một dải
Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông.

Nguyên Xuân
4/2014



Bài hoạ 1

VỀ ĐẤT TỔ


Đất Tổ tưng bừng dậy núi sông
Ngày vui Quốc giỗ giống Tiên Hồng
Vua Hùng một thuở ngời nam bắc
Lạc Việt muôn đời rạng xứ đông
Khắc đậm công ơn xây nước vững
Ghi sâu ý nghĩa tạo non đồng
Anh em bốn hướng về mừng hội
Đất Tổ tưng bừng dậy núi sông
Lương Tú
(7/4/2014)


Bài 2

MỪNG NGÀY GIỔ TỔ 


Ngày giỗ về rồi rạng núi sông
Cùng ôn sử sách những trang hồng
Lưu danh mở cõi canh trời bắc
Khắc dấu ghi đời giữ biển đông
Nghĩa Lĩnh con Rồng so ngựa sắt
Phong Châu cháu Lạc sánh da đồng
Tự hào cất bước lòng chung hội
Ngày giỗ về rồi rạng núi sông
Hoàng Giao
7/4/2014



Bài hoạ 3

NGÀY HỘI ĐỀN HÙNG


Vui ngày Giỗ Tổ núi cùng sông
Nước Việt ngàn năm nhuộm máu hồng
Cháu Lạc xây đời khai đất rộng
Vua Hùng dựng cõi hội người đông
Hậu phương dạ khắc luôn đoàn kết
Tiền tuyến lòng ghi mãi hợp đồng
Biển đảo quê hương liền một khối
Vui ngày Giỗ Tổ núi cùng sông.
Huy Thanh
7-04-2014


Bài hoạ 4

CỘI NGUỒN


Vua Hùng dựng nước, định non sông,
Rạng rỡ ngàn năm giống Lạc Hồng.
Vó ngựa gươm vung rền ải bắc,
Đầu voi cờ phất rạng trời đông.
Xây nhà, đâu cật rèn tâm thép,
Mở cõi, chung vai kết giải đồng.
Dân Việt muôn đời ghi nhớ mãi,
Vua Hùng dựng nước, định non sông.
phamanhoa


Bài hoạ 5

DÒNG SÔNG NGUYÊN KHỞI


Muôn đời nguyên khởi một dòng sông
Bạch Hạc ngàn năm tụ sắc hồng
Dựng nước công Cha lòng hướng biển
Xây non nghĩa Mẹ dạ về Đông
Văn Lang kết nụ hình cây lúa
Lạc Việt thành hoa nét lửa đồng
Con cháu về đây ngày giỗ Tổ
Thành tâm yêu kính nghĩa dòng sông
Đặng Ngọc Thanh



Bài hoạ 6

NGÀY GIỔ TỔ


Rạng rỡ muôn lòng đẹp núi sông
Cùng chung một dãi cánh chim Hồng
Đời đời vẫn giữ hồn non Việt
Kiếp kiếp còn lưu túy biển Đông
Non nước tinh hoa nhờ ý hợp
Giang sơn gấm vóc bởi tâm đồng
Ngàn năm đát nước chung ngày giỗ
Rạng rỡ muôn lòng dẹp núi sông.
Trần Văn Hạng


Bài hoạ 7

TỔ QUỐC


Sơn hà cương vực núi liền sông
Truyền nối cho con Lạc cháu Hồng
Tiên Tổ nghìn năm khai đất Bắc
Hậu Tông vạn kiếp giữ trời Đông
Việt Nam ứng xử liên tâm kết
Quốc Tế bang giao hướng ý đồng
Bảo trọng nhắn nhe toàn lực lượng
Chủ quyền biển đảo núi cùng sông
Võ Sĩ Quý
Nha Trang, 08.04.2014


Bài 8

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG


Giỗ Tổ đẹp tình núi với sông
Quê hương khắp chốn rực cờ hồng
Muôn người phấn khởi trông ngày lễ
Vạn kẻ bồi hồi đón rạng đông
Sóng sánh niềm tin miền đất thép
Bôn ba sức mạnh dấu chân đồng
Về đây thắp sáng Rồng Tiên Lạc
Giỗ Tổ đẹp tình núi với sông
Hoàng Giao

Bài họa 9

Rồng rắn muôn người tựa dải sông
Cùng nhau trẩy hội sớm mai hồng
Tiền nhân dựng nước mang lòng rộng
Hậu bối thờ ngài viếng lễ đông
Đã mến quê hương trời biển lộng
Càng thương đất nước dạ tim đồng
Mùng mười giỗ Tổ bao trông ngóng
Rồng rắn muôn người tựa dải sông.
Hồng Thoại
08.4.14


Bài hoạ 10

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI

Tưng bừng ngày hội dậy triền sông
Nghĩa Lĩnh cờ bay quyện nắng hồng
Vạn nẽo người về bừng Đất Tổ
Ngàn phương kẻ đến sáng trời đông
Tâm thành kính lễ sâu nhân nghĩa
Dạ quý dâng hương nặng chữ đồng
Dòng dõi Tiên Rồng ngời đạo lý
Từng bừng lễ hội dậy triền sông
Khắc Hiền


Bài hoạ 11

NHỚ VỀ TỔ HÙNG VƯƠNG
(Thủ vĩ ngâm)


Đức lớn muôn đời chấn biển sông
Ngời danh dõng cảm đúc tim hồng
Oai hùng sự nghiệp trùm non bắc
Vĩ đại công trình phủ cõi đông
Dựng nước kiên cường trang sử vọng
Gìn quê bất khuất biển tâm đồng
Ngàn năm hậu thế còn cung ngưỡng
Đức lớn muôn đời chấn biển sông
Bảo Minh Trang
8-4-2014

Bài 12:

NGÀY VỀ GIỖ TỔ


Ngày về Giỗ Tổ vượt trăm sông
Say đắm ngàn năm mảnh đất hồng
Nhớ cội lòng nam hòa nghĩa bắc
Thương nòi tiết hạ trộn tình đông
Xuôi đường các ngả tươi hồn nước
Ngược cảnh muôn phương ngát gió đồng
Tuổi trẻ mồng mười hoa nở thắm
Ngày về Giỗ Tổ vượt trăm sông
Hoàng Giao

CÂU ĐỐI TƯỞNG NIỆM NGÀY GIỖ TỔ - Lê Đăng Mành




    HƠN          GẦN

    BỐN          BA

 NGÀN          THIÊN

   NĂM          KỶ

   VUA          ĐỨC

HÙNG          PHẬT

     MỞ          KHAI

NƯỚC          TÂM

  ĐƯA          ĐỘ

  DÂN          CHÚNG

   TỘC          SANH

   CẶP          QUA

   BẾN          BỜ

     ÂU          GIÁC

     CA          NGỘ.

                               LĐM



XUẤT HÀNH - Lý Hiểu họa thơ Hoàng Đằng





XUẤT HÀNH
Họa ĐI XE ĐẠP của Hoàng Đằng

Hái lộc ngày xuân phóng xế ra
Không may bị cản mũi kỳ đà
Vô ga tay bóp cùng chân đạp
Máy nổ lửa phun với khói phà
Nạn đến đụng đầu thần giữ lộ
Tai qua nhờ mánh váy lòi da
Giao thông biên phạt trò bôi bác
Chuyện nớ chuồi tiền miễn khảo tra
                     Lý Hiểu
                 Va.04/2014

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

HỎI - Võ Làng Trâm

                  Trao về Hoài Hương & Như Thu



Người về đất mẹ viếng nhiều không
Mong mỏi bấy lâu hẳn thỏa lòng
Làng mới đổi đời nhiều biệt thự
Chùa xưa phục dựng lắm lân rồng
Lưa thưa quán cóc nơi hè hẹp
Chật ních nhà hàng chốn phố đông
Xứ bạn tuổi cao còn bám việc
Quê ta trai trẻ cứ thong dong ? ? ? . . .
                              Nha Trang 13/4/2014
                                  Võ Làng Trâm

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TỰ HÀO NGUỒN CỘI - Văn Thiên Tùng





 THƠ THỈNH HOẠ


TỰ HÀO NGUỒN CỘI
Vốn giống Tiên Rồng tích Tổ ta
Trăm con một bọc mẹ sinh ra
Theo cha xuống biển canh bờ cõi
Cùng mẹ lên ngàn mở ải xa
“Thập bát Thánh vương”* tôn lễ quốc
“Kinh thiên lĩnh điện”** tế Sơn Hà
Tự hào nguồn cội muôn dân Việt
Sông núi ngàn đời nở gấm hoa
                   Văn Thiên Tùng

* 18 Vua Hùng
** Thờ Thần Núi, Thần Lúa và Thánh Gióng


DI SẢN DÂN TỘC
Văn Lang Quốc Hiệu thuở khai sinh
Núi cả tích xưa vạn lý tình
Quần thể Đền Hùng sơn thủy tạc
Miếu đài tích điển bút nghiên nghinh
Long Lân uốn lượn chầu trân Nguyệt
Quy Phụng quyện hòa tọa ánh minh
Giổ Tổ hàng năm linh kiệu rước
Cộng đồng nhân loại nhận tôn vinh.
                          Văn Thiên Tùng


VUA HÙNG - Lê Ngọc Phái

 VUA HÙNG

Hùng Vương dựng nước hiệu Văn Lang 
Từ buổi sơ khai mảnh đất vàng
Mười tám đời vua bao tuế nguyệt
Mười lăm bộ tộc một giang san  
Yêu thương bá tính vun nguồn cội
Phòng chống ngoại xâm giữ bản làng
Hơn bốn nghìn năm trang sử Việt
Trống đồng thuở ấy mãi âm vang.
                                Lê Ngọc Phái                                             
        

Hùng Vương hay Vua Hùng là tên hiệu các vị vua trong 18 đời vua thuộc họ Hồng Bàng. của nước Văn Lang . Dưới vua có các quan Lạc hầu và Lạc tướng giúp việc. Văn Lang là quốc hiệu nhà nước đầu tiên của Việt Nam, gồm 15 bộ tộc hay bộ lạc,  đóng đô ở Phong Châu - Phú Thọ. Đứng đầu bộ lạc là Lạc tướng, đứng đầu bản làng là Bố chính hay Già làng. Để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, từ ngàn xưa dân tộc Việt Nam đã tổ chức ngày giỗ các Vua Hùng và gọi là Ngày Giỗ Tổ. Theo những tài liệu hiện nay còn lưu lại, hình thức sơ khai của Ngày Giỗ Tổ đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử, từ thời Thục Phán - An Dương Vương. Đến năm 1917, năm Khải Định thứ 2,  Bộ Lễ ấn định lấy ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm làm ngày "Quốc Tế" (tức là ngày “Quốc Giỗ”). Kể từ đó, ngày 10 tháng 3 Âm lịch hằng năm đã trở thành ngày “Quốc Lễ”, ngày thiêng liêng trọng đại đối với cả dân tộc: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.. Trong dân gian Việt Nam có câu ca dao lưu truyền từ xưa tới nay:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba.

HƯỚNG CỘI NGUỒN - Nguyễn Đại Bường


HƯỚNG CỘI NGUỒN

Con mượn vần thơ dâng nén hương
Gửi về Phú Thọ giỗ Hùng Vương
Bốn ngàn năm sử lưu huyền tích
Mười tám đời vua rạng phả chương
Nền đất Phong Châu yên một cõi
Cánh chim Hồng Lạc tỏa mười phương
Đêm mơ Ngọc Lũ từ xưa vọng
Gióng giã lòng con hướng cội nguồn
                              NĐB

LÀ NHƯ RỨA - Hạ Thái họa thơ ĐI XE ĐẠP của Hoàng Đằng



LÀ NHƯ RỨA
(Tếu Họa thơ lão Gàn Điếu Ngao)

Xe cũ lâu ngày mới kéo ra
Nhớt dầu khô khốc có đâu đà
Qua cầu lạch cạch như xay lúa
Lên dốc chênh vênh tựa kéo phà
Đi được quảng đường nom trất vãy
Dắt vào ngõ xóm thấy trầy da!
Chi bằng gác bếp làm lưu niệm
An phận thủ thường cái mạng"tra"!
                 Ca. USA- Apr.07, 2014.
                          Hạ Thái

                                      

ĐI XE ĐẠP
(Thơ Lão Gàn mời họa)

Sáng nay, chuyện khẩn, phải đi ra.
Xe đạp bơm lên ... chọi lấy đà.
Được trớn xuôi đường bon thoải mái.
Bắt đầu leo dốc thở phì phà.
Đang ngồi ... choáng váng mờ hoa mắt.
Vừa xuống ... đầm đìa ướt đẫm da.
Cực lắm ... tuổi này ... công việc dễ.
Vậy mà đau nhức cái thân “tra” (1) ...
                   29/3/2014 (29/2/Giáp Ngọ) 
                            Hoàng Đằng



ĐI BỘ THÔI - Vĩnh Hoàng họa thơ ĐI XE ĐẠP của Hoàng Đằng


Ông Ngô Vi Thọ bên chiếc xe đạp cũ kỹ đã đi xuyên Đông Dương. Ảnh: Đoàn Loan.


ĐI BỘ THÔI

Thôi Thầy đừng cố bước chân ra
Sức khỏe chẳng nên vượt quá đà
Đi bộ từ từ rồi tới bến
Lỡ đò cứ đợi sẽ qua phà
Bóng chiều còn vướng trên màu tóc
Dáng bước đang mòn lớp gót da
Khi trẻ việc gì trông cũng dễ
Bây chừ....khổ lắm cái thân tra ..

Vĩnh Hoàng