XUÂN CẢM
Thấu đổi vần xoay tự đất trời
Xuân về nhựa sống ngập tràn nơi
Sương lèn nắng khẻ phô màu huyễn
Gió thoảng bấc se tạc cảnh ngời
Chạnh áng thi trào cuồn cuộn nhã
Như vàn tứ lộng nhịp nhàng khơi
Trăng vờn cõi thế mây là lượt
Nhật nguyệt hòa giao cảm diễm vời…
Mai Vân-VTT, 15/02/2025.
VÃN TẾT
Hết mồng vãn Tết rộn ràng xuân
Nhịp sống nhường đang tái khởi dần
Phi cảng thời bao người hụt vé
Xe tàu cũng lắm khách chờ sân
Nghe chừng tủi rướm hằn mi ứa
Cảm những buồn ngây thoáng lệ tràn
Dẫu thế nhưng mà đâu trễ nải
Vì trăm nghìn việc hiện đang cần…
Mai Vân-VTT, 07/02/25 (10/Th. Giêng Ất Tỵ).
LO TẾT
Chuẩn bị bao là vị Tết xuân
Dường như cái mệt thấm tăng dần
Nhiều phen tất tả lên về chợ
Lắm buổi lăng xăng ngõ tới sân
Chạm đỉnh giao thừa đà nhẹ nhỏm
Sang giờ pháo điểm cảm yên phần
Từng chùm rực rỡ ngời diễm sắc
Lắm chuổi lung linh đẹp tuyệt ngần
... .... ...
Mồng một du xuân đồng vãn cảnh
Xuất hành hái lộc lẫn cầu an…
Mai Vân-VTT, 01/02/25.
TẾT
TẾT chỉ dăm hôm thế vậy mà
Hơn tuần chuẩn bị rộn ràng a…
Ráng chờ cuối chạp* dâng mâm cổ
Cố đợi nửa đêm đón giao thừa
Buổi tiệc tất niên thật ý vị
Ba ngày đoàn tụ thắm tình đa
Nào phân phố thị hay làng bản
Hớn hở cùng xuân ấm dậm đà …
Vân-VTT, 02/02/2025.
* Tháng Chạp (tháng 12)
XUÂN ĐẤT MẸ
Đất mẹ rộn ràng khúc nhạc ngân
Xuân tràn ngập sắc nụ bung dần
Non Mai mạch sống un nguồn cội
Hiếu - Hãn khơi dòng dưỡng thế dân
Một thuở gian lao đồng cõng gánh
Bao thời khổ nạn cáng muôn phần
Năm cùng Tết khởi cùng tâm nguyện
Nhịp sống giao hòa rạng cõi nhân ...
Quảng Trị, 30/01/2025.
Mai Vân- VTT.
NHÀ NÔNG VÀ LỄ TẾT
Giống ủ mầm bung rể nõn ngời
Ta liền rạch rãnh đánh mùn tơi
Chờ khi nước cạn rồi san phẳng
Đợi hẳn vồng êm ném hạt thời …
Chạn trũng vài hôm đà xuống mạ
Nương đồi ít bữa chẳng nào lơi
Việc đồng tất tật đâu vào đấy
Cận tết nhà nông quả rối bời …
Mai Vân- VTT; 21/01/2025.
LỆ TẾT CỔ TRUYỀN
(Bát vận đồng âm)
Cổ tục xưa rày khắp mọi nơi
Hai ba khởi tết Táo lên trời
Sân đình ngất ngưởng nêu quần vợi…
Nẻo xóm tưng bừng phướn lả lơi
Đâu cũng câu chào đồng giọng ới…
Cùng bao khách dạo lẫn mua thời
Niềm vui lễ hội dần dà tới
Tận sướt qua rằm mới vãn chơi …
Mai Vân-VTT, 23/12/25( 24/Th.Chạp/G.Thìn).
CẬN TẾT
Cận Tết luân vòng dự tất niên
Từ thôn đến bạn, cháu con liền
Đồng bao chuyện khác đà lên lịch
Với lắm việc vàn phải sắp phiên
Bấy sản vật bày âu thường vẫn
Cùng bao vị cúng lệ như truyền
Muôn nhà cảm thấy sum vầy lắm
Ý nghĩa vô cùng tiệc đoàn viên…
Mai Vân-VTT, 27/12/25 (28 Th. Chạp)
GIAO THỪA
Pháo nổ râm ran khắp nẻo trời
Giao thừa điểm khắc rộn ràng nơi
Chuông chùa nhịp gõ ngân lừng tiếng
Lễ Thánh kinh cầu gióng giả lời
Cảm rét tái tê đà thấu đỗi
Nghe phùn lất phất khác thường ơi!
Xuân về Ất Tỵ nay trầm lắng
Bởi Tết nhằm khi lạnh quá trời…
Mai Vân-VTT, 28/01/25( 29/Th. Chạp GThìn)
MỒNG MỘT TẾT
Ngoài đường lặng ngắt chẳng ai nào
Mưa phùn lả tả buốt nhường bao
Trong nhà quạt sưởi tăng tần suất
Trước cửa bấc se tới tấp vào
Ủ chiếc mền bông thời cứ vẫn
Khoác cùng áo dạ nỏ nghe sao
Thôi đành ráng đợi qua mồng một
Ắt hẳn trời thương tạnh ráo nào …
Mai Vân-VTT, 31/01/25. ( Mồng một Tết)
MỒNG HAI TẾT …
Nắng rực chân trời thấu nỗi ai
Dương bừng bấc chửng đúng mồng Hai
Sương là đà tạc màu nhân thế
Gió khẽ khàng bung phấn nhụy đài
Cũng lắm người thăm đồng kẻ viếng
Nào bao khách tới lẫn ra dài
Rặc đường xe cộ mang đèo chở
Tết vậy xuân vầy thỏa nỗi ai! …
Mai Vân-VTT, 31/01/25. (Mồng Hai Tết).
LỆ TẾT XƯA RÀY…
(Mồng Một Tết Cha, mồng Hai Tết Mẹ,
mồng Ba Tết Thầy) .
Lệ Tết xưa đồng tục thế nhân
Rằng ba ngày Tết hẳn luôn cần
Tết CHA* mồng Một thăm dòng tộc
Tết MẸ* ngày Hai viếng ngoại thân
Đảnh Phật nhất tâm cầu Tết phúc
Xuất hành định hướng Tết an phần
Ân SƯ* nghĩa đệ hôm Ba Tết
Tết vẹn ân tình đúng hiếu nhân…
Mai Vân-VTT, 31/01/2025.
* Hai bên Nội - Ngoại & Thầy
cô…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét