Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2024

MỘNG THI NHÂN -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

Như Thu, Minh Thúy Thành Nội, Lan, Song Quang, 

Mai Xuân Thanh, Hồ Nguyễn, Thanh Hòa, Cao Bồi Già, 

Hưng Quốc, Thái Huy, Mai Vân VTT, Nguyễn Đông Anh, 

Lưu Lan Hương, Cao Mỵ Nhân, Lý Đức Quỳnh, 

Kiều Mộng Hà, Phượng Hồng, 

Duy Anh, Mai Lộc, Anh Khờ.

 

 


MỘNG THI NHÂN

(Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Cả ngày nắn bút, khổ thân ghê

Thơ chẳng ra thơ chỉ giống vè

Nhạt nhẽo câu từ sao quá tệ

Nghèo nàn ý tưởng quả là quê.

Cứng đờ lục bát, ngâm nhàm ẹ

Lỏng lẻo Đường thi, đọc chán phè

Giấc mộng thi nhân nào có dễ

Vậy mà vẫn muốn thỏa đam mê.

     Sông Thu

    (26/08/2024)

 

Thơ Họa:

 

MẢI MÊ

(Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Hấp tấp khôn dò mắc cỡ ghê!

Đường Thi đọc kỹ giống câu vè

Gieo vần đúng luật đâu hề dễ

Phạm lỗi trùng từ ngẫm quá quê!

Hạc Tất đồng thanh dù lẻ tẻ

Phong Yêu cùng dấu đã ngang phè

Nhiều hôm tự bảo thôi dừng nhé!

Nghĩ thẹn sao mình cứ mải mê.

    Như Thu

    08/25/2024

 

CHÁN LÀM THƠ

 

Nản thiệt thơ Đường muốn bỏ ghê

Văn phong gượng dỡ  đọc như vè

Nhai hoài thấy chán gieo từ tệ

Nhắc mãi sao nhàm trải chữ quê

Lắm bữa đau đầu nên thích lẹ

Nhiều hôm nhức mắt chỉ ưa phè

Đề tài vận luật quên hành vế

Có lẽ bây giờ máu hết mê

      Minh Thúy Thành Nội

      Tháng 8/26/2024

 

MỘNG THƯ PHÁP

 

Thư pháp ai nhìn cũng thích ghê

Tập tành lả lướt viết câu vè

Dáng rồng uyển chuyển xinh là thế

Nét phượng mượt mà đẹp đến mê

Vờn thử vài lần xem gớm ẹ

Dợt thêm mấy bận thấy nhàm phè

Bao ngày cố gắng mà không thể

Giấu giếm bạn bè bởi sợ quê!

     LAN

     (26/08/2024)

 

THI SĨ…XIN ĐỪNG!

(Bát vận đồng âm)

 

Thi sĩ muốn làm …thật khổ ghê !

Tối ngày nắn nót được câu vè

Để đưa khoe bạn …mình không tệ

Còn muốn nhắc người…tớ chẳng quê

Lục bát gieo vần sai quá thể

Đường thi niêm vận trật ngang phè

Làm thơ chút ít …còn ra vẻ

“ Thi sĩ “ xin đừng…hãy chớ mê !

    Songquang

    20240826

 

 

 

MƠ…LÀM THI SĨ

 

Ngẫm lại làm thơ cũng khó ghê…!

Mà câu lục bát hoá ra vè

Nôm na ý tứ dường như tệ

Lủng củng nội dung quả thực quê

Chữ nghĩa Đường Thi sao quá ẹ

Tám câu niêm luật bị ngang phè…

Thi nhân, giấc mộng tình không dễ…

Hà cớ bôn chen mãi miết mê…(?)

    MAI XUÂN THANH

    Silicone Valley, 8/26/2024

 

MƠ LÀM THI SĨ…!

 

Thì giờ lãng phí uổng công ghê…!

Thi hứng trầm ngâm đọc tựa vè

Chữ nghĩa xưa nay mình cũng tệ

Câu từ lạc hậu tớ hơi quê

Đường Thi niêm luật nghe mà ẹ

Lục bát phổ thông thấy nản phè

Thi sĩ, nằm mơ…đâu phải dễ

Thôi đừng mộng ảo mãi say mê…!

     MAI XUÂN THANH

     Silicone Valley, 8/26/2024

 

XÓA PHIỀN

 

Gắng bút họa liều khổ quá ghê!

Đường thơ lệch lạc giống câu vè.

Giao lưu trơ trẽn xem còn tệ,

Đối tréo nhạt nhèo bị trách…quê!

Bằng trắc cách xa nghe bẩn ẹ,

Vận vần vô nghĩa nghĩ nhàm phè.

Vì tình thi hữu không câu nệ,

Vui vẻ qua rồi cái chốn mê!

                       *

Mặc tình cho kẻ trách người chê.

    HỒ NGUYỄN

     (26-8-2024)

 

MỘNG VỠ TỪ ĐẦU

 

Suốt buổi mầy mò...thấy khổ ghê,

Mơ thơ bóng mượt ...hoá ra vè!

Vô hồn,ý tứ sao mà tệ,

Thô thiển văn từ chỉ rặt quê!

Lục bát câu ngâm nghe í ẹ,

Đường thi giọng cất thấy ngang phè

Mượn danh thi sĩ đà không dễ,

Để được trầm trồ , chỉ có mê!

    Thanh Hoà

    26/08/2024.

 

NGÁO MỘNG…

 

Ngẫu hứng nên lòng muốn viết ghê

Xóa đi, tác lại vẫn như vè

Ngòi còn thô cảm hồn chiều xế

Ngữ tả vụng về cảnh sáng quê

Ý thả  lung tung, từ ngán tệ

Vần gieo  lộn xộn, cú ngang phè

Đầy bồ giấy xé, cười thây kệ…

Mực vẫn chảy tràn thỏa nỗi mê…

     CAO BỒI GIÀ

     26-8-2024

 

THÚ VĂN CHƯƠNG

(Bát vận đồng âm)

 

Thơ ta ngày ấy giống như vè

Cái buổi ban đầu thật chán ghê

Ý tứ đơn sơ trông xập xệ

Văn chương cụt mịt tựa nhà quê

Trắc bằng lắm lúc lầm sai tệ

Đối đáp nhiều khi trật lộn phè

Xướng họa luật Đường không phải dễ

Tuy rằng còn dở vẫn say mê

    Hưng Quốc

    Texas 8-26-2024

 

GẮNG LÊN

 

Đâu khó mầng răng lại phán ghê?

Cứ phang tưới cả trước ra vè

Học Cao Bồi Quán xem không tệ

Mót Lãng Phong Gia sẽ ít quê

Đừng sớm lanh chanh mà hóa ẹ

Chớ mau láo nháo tất sinh phè

Ai mà chẳng vậy như vừa kể,

Tuần tự mai rồi đọc thấy mê…

     Thái Huy

     8/26/24

 

NGHIỆP VĂN THƠ

 

Ê mình dũa trí nhọc nhằn ghê

Cũng bởi vì thơ phải khác vè

Muốn tránh Đường thi thời lại thế

Cứ lờ Lục Bát lại càng mê

Còn kia Song thất suy nào dễ

Lại đấy Bát ngôn nghĩ thoáng phè

Chữ nghĩa từ câu nhuần nhuyễn nhé!

Văn vần tuyệt diễm tựa hồn quê …

     Mai Vân-VTT

     26/8/24.

 

 

 

TẬP LÀM THƠ

(Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Thơ tưởng dễ làm lại khó ghê

Trau đi chuốt lại, đọc như vè

Ngôn từ lúng túng sao mà tệ

Ý tưởng nghèo nàn quả thật quê

Cả buổi loay hoay dường mắc đẻ

Suốt ngày lẩm bẩm tựa đang mê

Mộng làm thi sĩ gian nan thế

Hai năm...vần điệu vẫn ngang phè !

    Nguyễn Đông Anh

 

KHỔ LUYỆN ĐƯỜNG THI

(Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Đường thi bạn gởi, đọc hay ghê

Khơi gợi trong lòng nỗi đắm mê

Vần điệu luyện hoài sao vẫn ẹ

Câu từ chọn mãi cứ hoàn quê

Ngâm đi đọc lại, âm buồn tẻ

Sửa tới bôi lui, chữ dở phè

Sau biết bao ngày hao sức khỏe

May thay, thơ đã hết như vè.

    Lưu Lan Hương

    (27/08/2024)

 

TIẾNG THƠ HUYỀN HOẶC 

 

Nếu sống vì Thơ, thấy khổ ghê

Ngữ ngôn trau chuốt tránh qua vè

Đôi khi ngâm vịnh như bài tế

Một lúc đàn ca tựa nhạc quê

Ông Tống tuyệt vời ưa phản phé

Bà Đường huyền diệu thích ngang phè

Thì thôi, cứ việc nôm na nhé

Cất giọng bổng trầm, cũng đã mê ...

     Rancho Palos Verdes  27 - 8 - 2024

     CAO MỴ NHÂN

 

NGÁN NGẨM THƠ MÌNH

 

Ngán ngẩm thơ mình thật dở ghê

Mười câu đã có chín phần vè

Xưa ngâm mỗi tối còn rơi lệ

Nay đọc bao ngày vẫn thấy quê

Từ ngữ, ý tình luôn lạc quẻ

Nhạc âm, thi điệu cũng ngang phè

Vần gieo muốn lãng niềm dâu bể

Lại khiến cho lòng trí mệt mê…!

     Lý Đức Quỳnh

     27/8/2024

 

NHỊ CÚ TAM NIÊN (*)

 

Cắn bút tìm vần… rõ chán ghê!

Nhờ AI làm thử, hoá ra vè

Văn chương mạch lạc càng không dễ

Thi phú có hồn tránh vụng quê

“Nhị cú tam niên” Ồ! Chẳng thể!

Chuốt câu mươi phút Mệt! Đâm phè

Thợ thơ, thi sĩ là như thế

Chữ nghĩa thuộc làu khối gái mê

     Kiều Mộng Hà

     Aug.27.2024

(*) Giả Đảo (779-843)

Trong bài TUYỆT CÚ  Ô viết:

Nhị cú tam niên đắc

Nhất ngâm song lệ lưu

Tri âm như bất thưởng

Quy ngoạ cố sơn thu


Phỏng dịch:

Ba năm viết chỉ hai câu

Ngâm đi ngâm lại dòng châu hai hàng

Ví như bạn hữu, tri âm

Không cùng thưởng thức ta nằm chờ thu

kmh

 

CỨ …

 

Suốt đêm khó ngủ, tạ tàn ghê

Vì muốn rằng thơ chẳng tựa vè

Cố gắng trui rèn thôi nhạt tẻ

Siêng năng phấn dấu để đừng quê

Đảo xoay vận trắc bằng tăng thể

Xới đắp từ câu ý giảm phè

Bởi thế can chi mà lẩn thẩn

Cứ đeo đuổi cái đã hằng mê

     PHƯỢNG HỒNG

 

TẬP TỄNH LÀM THƠ

 

So bằng chọn trắc, nhức đầu ghê

Thơ viết giống Vè đọc chẳng mê.

O bế mỹ từ nghe sáo thế

Chuốt trau thanh ý thấy khờ quê.

Xào qua bảy chữ càng thêm tệ

Nấu lại tám câu khiến thiếu phê.

Xướng họa Đường Thi không phải dễ

Công phu rèn luyện mới tay nghề!

    DUY ANH

    08/28/2024

 

NHỚ  HOÀI

 

Nhớ hoài xóm cũ đượm tình quê

Chọc ghẹo gái trai đối đáp vè.

 Đàn gáo xự xang chiều ọ ẹ

Hoài lang vọng cổ tối buồn ghê!

Vô vô đế thắm làn mi xệ

Xỉn xỉn trời quay cánh nhạn phè.

Lạch tạch súng xa đồn tự vệ

Một thời hạnh phúc thả hồn mê!

    Mailoc

    8-28-24

 

HỌA THƠ

 

Muốn họa "đường thi" lại… nhát ghê

Người xem chắc bảo đấy bài vè?

Cho nên hổng dám chường... e tệ!

Bởi vậy thôi đành giấu… ngại quê!

Mấy bận ngâm nga nghe... qúa ẹ!

Nhiều lần vịnh viếc thấy... ngang phè!

Ôm vần quý  vị làm... răng dễ

Nghĩ đến thơ mình chẳng chút mê

     Anh Khờ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét