Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

BIỂN ĐÊM -Thơ Sông Thu và Thơ Họa


Lan, Cao Bồi Già, Song Quang, Cao Mỵ Nhân, Hưng Quốc,

Như Thu, Hồ Nguyễn, Lý Đức Quỳnh, Kiều Mộng Hà, Mai Lộc,

Mai Xuân Thanh, Võ Ngô, Phan Thượng Hải, Thái Huy, 

Thanh Song ntkp, Thanh Giang, Minh Thúy Thành Nội, 

Phượng Hồng, Nguyễn Huy Vụ, Mai Vân VTT 

 

 

BIỂN ĐÊM

 

Đêm nghe sóng vỗ khúc giao hòa

Biển cả dập dềnh trải ngút xa

Mặt nước lung linh vầng nguyệt rọi

Bầu trời thấp thoáng ánh sao sa

Bao la vũ trụ không bờ đến

Lạc lõng con người chẳng bến qua

Ước được nhẹ nhàng như cánh gió

Dạo chơi thơ thẩn khắp thiên hà.

    Sông Thu

   (19/08/2024)

 

Thơ Họa:

 

ĐÁNH BẮT KHƠI XA

 

Biển với ngư dân sống thuận hòa

Tàu ghe đánh bắt ở khơi xa

Nước êm thả lưới quăng neo đậu

Sóng dữ vào bờ tránh bão sa

Chiều xuống về đêm đèn sáng rọi

Trời lên tỏ mặt bóng đen qua

Khoang đầy mỗi chuyến lòng vui sướng

Dẫu cực bao nhiêu chẳng nệ hà.

     LAN

    (19/08/2024).

 

TRỜI ĐÊM

 

Đêm sâu trời đất ngỡ như hòa

Dõi mắt cao vời, lãm tít xa

Trăng khuyết một vầng loe ánh muộn

Sao băng dăm cánh xẹt mình sa

Gió mây vẽ cảnh cho người ngoạn

Tinh tú bắc cầu đón khách qua

Trí tưởng nhân gian, lồng lộng viễn…

Thám du thỏa thích khắp ngân hà

   CAO BỒI GIÀ

   19-8-2024

 

BIỂN HÁT…

 

Sóng vỗ mơn man khúc nhạc hoà

Nằm nghe biển hát vọng ngoài xa

Phi lao vi vút cành thân động

Ghềnh đá lao xao bóng Nguyệt sa

Biển rộng bao la nhiều bến đỗ

Trời cao thăm thẳm chẳng bờ qua

Đêm buồn rơi nhẹ hồn mơ mộng …

Một chuyến ngao du khắp hải hà

    Songquang

    20240819

 

CHƠI BIỂN THÁI TÂY

 

Cố ghìm sóng biển vẫn chan hoà

Dội ướt hồn thơ bát ngát xa

Cứ tưởng sao vàng rơi, khói phủ

Nào hay nguyệt bạch chiếu, sương sa

Thì thôi, đêm cứ về quyên vãn

Để đón ngày đang gọi quốc qua

Cả một đại dương mà hữu hạn

Nước không dâng lấp được sơn hà ...

    Rancho Palos Verdes  19 - 8 - 2024

    CAO MỴ NHÂN

 

ĐÊM DI HÀNH

 

Tĩnh lặng  không gian cảnh thái hoà

Bầu trời đen thẳm ánh sao xa

Bãi Tiên cắm trại đêm dừng nghỉ

Đèo vượt di hành sáng tiến qua

Gác trán mơ màng cô gió thoảng

Gối đầu mộng mị chị hằng sa

An bình trần thế muôn dân  nguyện

Cuối lạy Hoàng Thiên lượng hải hà

        Hưng Quốc

       Texas 8-19-2024

 

SÓNG ĐỢI

 

Tựa thể đàn ngân nốt quyện hòa

Lào xào cơn sóng đợi từ xa

Vui mừng nguyệt tỏ mời đêm đến

Lãng đãng sương dày thấm giọt sa

Một phút bồi hồi nghe biển động

Hai ngày lặng lẽ ngắm thuyền qua

Thiên nhiên cảnh đẹp vô vàn mến

Cát trắng cùng xe lượng hải hà!

   Như Thu

   08/19/2024

 

BIỂN NHỚ

 

Gió kéo bờ leo sóng hiệp hòa,

Thuyền lơ lửng bóng khuất mờ xa.

Trăng treo đỉnh núi tia gieo xuống,

Chim nhạn từng đàn ruộng đáp sa.

Biền biệt dáng ai xưa mãi khuất,

Đau buồn thân phận khổ chưa qua.

Biển đêm như khắc in lưu dấu,

Kỷ niệm vung bay khuất hải hà.

                       *

Âm thầm ráng chịu chỉ mình ta!

    HỒ NGUYỄN

    (19-8-2024)

 

SÓNG NƯỚC GỌI BỜ XA

 

Gió quyện triều âm phối nhạc hòa

Khơi trùng sóng nước gọi bờ xa

Phiêu phong vút vít đùa thanh nguyệt

Lãng thủy rì rào giỡn bạch sa

Góc biển nguyên sơ, thuyền hẹn gặp

Chân trời mới lạ, khách tìm qua

Trăng sao định hướng tình nhân loại

Nối mạch yêu thương với hải hà

   Lý Đức Quỳnh

   19/8/2024

 

CÕI VÔ ƯU

 

Cuộc sống nơi đây thật dịu hoà

Những chàng trai trẻ sáng ra xa

Bềnh bồng mặt nước thuyền nương gió

Chếnh choáng sóng nhồi trăng vỡ sa

Trời đất mênh mông nào thấy bến

Càn khôn ẩn khuất bóng chim qua

Hỡi người thủy thủ lòng đang mộng

Mơ cõi vô ưu giữa hải hà ???

    Kiều Mộng Hà

    Aug.20.2024

 

BIỂN TRỜI

 

Mênh mông biển cả nước trăng hòa

Dõi mắt cánh buồm ẩn hiện xa.

Giận dữ sóng gào ghềnh đá vỗ

Âm thầm ác lặn bóng đêm sa.

Dòng đời ngắn ngủi bâng khuâng nghĩ

Thời khắc lạnh lùng mải miết qua.

Ngẩn mặt bầu trời lòng cảm khái

Hồn ta vút tận dải ngân hà !

    Mailoc

    8-19-24

 

NGHỀ CHÀI LƯỚI

 

Vừng non cao ngất nắng chan hòa

Biển mặn thuyền ra tít tắp xa

Đánh cá lo người quăng lưới đậu

Neo tàu sợ bão táp mưa sa…

Đêm về gió lộng đèn soi sáng

Trời rạng buồm giương sóng lướt qua

Ngư phủ đầy ghe thêm sảng khoái

Bờ dương bến đỗ ngắm ngân hà…!

     MAi XUÂN THANH

    Silicone Valley, 8/20/2024

 

THUYỀN RA KHƠI

 

Sóng vỗ thuyền ra khúc nhạc hoà

Màn đêm mờ ảo ngút trời xa…!

Sóng xao gió lạnh vầng trăng rọi

Tàu chạy canh trường bóng nguyệt sa

Vũ trụ trùng khơi không bến đậu

Con người biển cả chẳng bờ qua

Nghiệp duyên chài lưới dầm sương gió

Chân cứng đá mềm chẳng nệ hà

   MAI XUÂN THANH

   Silicone Valley, 8/20/2024

 

ANH EM “BẠN CHÀI LƯỚI”

 

Chài lưới gia đình sống thuận hoà

Sanh nghề đánh cá đất trời xa

Biển đêm lạnh lẽo trăng Rằm rọi

Sóng nước mênh mông bóng Nguyệt sa

Gió lộng con người không bến đậu

Buồm căng lối mộng chẳng bờ qua

Trời xanh thăm thẳm thương trăm họ

Cứu độ chúng sanh lượng hải hà…

    MAI XUÂN THANH

    Silicone Valley, 8/20/2024

 

BỌ

 

Nhớ thuở xa xưa cảnh thái hòa

Ngư dân săn cá ngoài vời xa

Ba thưa chèo dọc xem ngời đóng*

Túi rút tài công kiếm nhạn sa**

Biển cả thi tài giăng lưới bắt

Giới ranh ra sức lướt tàu qua

Bỗng dưng chiếc lưỡi từ đâu tới

Liếm hết đoàn ghe, nó bọ Hà.*

   2024-08-20

   Võ Ngô

* Ghe lưới Ba Thưa đi săn cá ba thú & bạc má. Chèo dọc xem ngời biển để bao bầy cá.

** Lưới túi rút , là loại lưới săn cá cơm, đâu có bầy cá cơm là ở đó có nhạn sa xuông ăn.

*** Loại bọ hà là loai chuyên môn ăn ván tàu . Ngư dân rất sợ chúng.

 

BIỂN RỘNG TRỜI CAO

 

Đời trải phong ba đến thuận hòa

Lênh đênh biển rộng vượt đường xa

Dưới cơn nắng cháy mồ hôi đỗ

Trong trận mưa tuôn giọt lệ sa

Gió đẩy phàm nhân thời tiến tới

Sóng xô tục tử lối đi qua

Trời cao có mắt trông thiên hạ

Cảm tạ ơn trên lượng hải hà.

    Phan Thượng Hải

    8/20/24

 

BIỂN ĐÊM

 

Trăng sáng ngàn khơi quyện sóng hòa

Lặng ngồi bên cửa trải hồn xa

Chùm sao lấp lánh soi lòng nhớ

Tiếng gió vi vu chuyển lệ sa

Khoảnh khắc bồng bềnh cơn lốc xoáy

Tình đời ẩn hiện bến xưa qua

Để người năm ấy riêng sầu muộn

Ôm trọn niềm thương đúng chứ Hà?

    Thái Huy

    8/20/24

 

BIỂN ĐÊM

 

Nhìn trăng trải lụa biển chan hòa

Cố thổ muôn trùng đã cách xa

Xẻ nghé đau lòng duyên số đoạn

Lìa đàn tủi phận giọt châu sa

Thong dong nẻo giác ai chờ đến 

Vất vả đường mê kẻ vượt qua

Sóng vỗ bờ ghềnh tung bọt trắng

Phù vân lãng đãng cạnh ngân hà

    ThanhSong ntkp

    CA., Aug/20/2024 

 

 

BÌNH MINH TRÊN BIỂN

 

Trời xanh thăm thẳm nắng chan hòa

Mặt biển trải dài đến tận xa

Cơn gió miệt mài đi lại đến

Hải âu chộn rộn vút rồi sa

Vài con tàu sắt hiên ngang lướt

Những chiếc thuyền nan rối rít qua

Mơ chuyến hải hành trên sóng nước

Dọc bờ chữ S dải sơn hà.

    Thanh Giang

 

BIỂN SẦU

 

Biển vắng mênh mông ngọn gió hòa

Đêm nhìn tỏa sáng góc trời xa

Non bằng nhạt cảnh làn sương bọc

Cát phẳng khơi màu ánh nguyệt sa

Đá bệ ngày nao từng dựa tới

Hàng dừa thủa ấy đã đi qua

Giờ đây một bóng sầu đơn lẻ

Chỉ muốn lang thang mộng hải hà

      Minh Thúy Thành Nội

      Tháng 8/21/2924

 

CỐ QUÊN

 

Êm đềm phách nhịp đến hài hoà

Tiếng sáo vượt ngàn đến núi xa

Gió hát lời ru làm dạ xuyến

Mây chao cánh én khiến hồn sa

Khung trời bát ngát, thênh thang bước

Cõi tạm mênh mông, háo hức qua

Mộng mị mơ màng xua khắc khoải

Cố quên dâu bể, bớt phiền hà!

     PHƯỢNG HỒNG

 

ƯỚC HỢP HOÀ

 

Đất nước hoài mong chữ hợp hoà

Con đường thân ái vẫn mù xa

Người đi lặng lẽ hàng mi ướt

Kẻ ở âm thầm giọt lệ sa

Biết mấy thời ngưng điều chiến sự

Bao giờ cho hết cảnh can qua

Chắp tay con khẩn cầu xin Chúa

Mở đức hồng ân lượng hải hà

    Nguyễn Huy Vụ

 

BIỂN ĐÊM VỀ

 

Mặt nước lung linh cảnh sắc hòa

Muôn nghìn ánh tỏa rực trời xa

Màn đêm diễm vợi phô hình dáng

Khoảng tối mơ màng loáng bãi sa

Cứ ngỡ trùng khơi toàn sóng cả

Đâu ngờ biển ngát tựa Thiên hà

Sao đèn sóng sánh pha màu huyễn

Nguyệt thoáng yêu kiều lướt thướt qua…

    Mai Vân-VTT

    26/8/24. 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét