Thứ Năm, 25 tháng 7, 2024

HÃY VUI SỐNG -Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 Như Thu, Minh Thúy Thành Nội, Lan, Cao Mỵ Nhân, Cao Bồi Già

Song Quang, Hưng Quốc. Mai Lộc. Lý Đức Quỳnh, Phượng Hồng,

Thiên Lý, Danh Hữu, Kiều Mộng Hà, Người Sông Cửu, Mai Xuân Thanh,

Thanh Hòa, Hồ Nguyễn, Thanh Song ntkp, Trần Đông Thành, Thái Huy.

 

 


HÃY VUI SỐNG

 

Cứ nghĩ là vui ắt sẽ vui

Can chi rầu rĩ lệ hoen ngùi

Đeo màu kính xám, trời u ám

Thay chiếc kiếng hồng, cảnh sáng tươi

Thoa lớp son môi, môi đỏ thắm

Tô lằn chì mắt, mắt xinh ngời

Đời còn bao chốc, vui cho hết

Cuối kiếp giã từ thật thảnh thơi.

  Sông Thu

( 09/07/2024 )

 

Thơ Họa:

 

THẾ LÀ VUI

(Họa 4 vần)

 

Khôn màng nghịch cảnh thế là vui

Quá khứ nào ôm chẳng ngậm ngùi

Tạo dáng ra đường khoe áo đỏ

Đăng hình bảo bạn ghép nền tươi

Rèn chân cứng cỏi niềm an lạc

Giữ dạ bao dung mặt sáng ngời

Thoải mái tâm hồn ôi thích nhỉ!

Êm đềm giấc ngủ mộng lành ơi!

 Như Thu

07/08/2024

 

YÊU ĐỜI, YÊU MÌNH

 

Cứ vậy ta tìm nhập cuộc vui

Quên đi những chuyện tạo bùi ngùi

Xuân yêu vạn vật hoa tràn thắm

Hạ cảm mây chiều nắng ngập tươi

Phấn điểm soi gương làm sắc rỡ

Son tô bới tóc khiến dung ngời

Ra ngoài dự tiệc cùng ăn hưởng

Đón nhận tình thần thoải mái ơi

     Minh Thúy Thành Nội

    Tháng 7/8/2924

 

KHÔNG DỄ ĐÂU NHA

 

Đời mà thiếu "Bác*"đố ai vui

Suy nghĩ sầu lo cảnh khổ ngùi

Hình dạng xanh xao, đời  quá nản

Dung nhan tàn tạ, sắc nào tươi

Tờ xanh bóp nặng, lòng sung sướng

Giấy đỏ túi đầy, mặt rạng ngời

Mờ mịt tương lai không lối thoát

Đời mà thiếu "Bác" đố ai thơi!

     LAN.

(09/07/2024).

*Bác: tiền.

 

NHẤT ĐỊNH VUI

 

Sáng ra được đọc bài thơ vui

Quên hết thư qua viết ngậm ngùi

Có phải tình ta chan chứa đẹp

Hay là nghĩa bạn rỡ ràng tươi

Nắng hồng tám hướng soi trời biếc

Ngày mới muôn phương tỏ mộng ngời

Nhất định thời lai xuân bất tận

Trường sinh hoa nở cảnh nhàn thơi ...

Rancho Palos Verdes  9 - 7 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

CƯỜI LÊN ĐI TA ƠI

 

Cứ cười sảng khoái để hồn vui

Quẳng gánh sầu đi, chớ ngậm ngùi

Dẫu bể thế luôn đầy nỗi muộn

Nhưng đời ta vẫn lắm điều tươi

Ngày ngày hoan sống lòng an lạc

Sự sự hồng tô mắt rạng ngời

Quá khứ quên đi, say hiện tại…

Mai rồi thênh viễn chốn ngàn thơi…

CAO BỒI GIÀ

   9-7-2024

 

HÃY TỰ TÌM VUI

 

Biết đời ngang trái vẫn tìm vui

Than thở mà chi chỉ ngậm ngùi

Bác ái từ tâm lòng hết ám

Từ bi dưỡng tánh dạ thêm tươi

Quăng sầu ,đeo kiếng màu hồng thắm

Quẳng muộn , tô môi sắc sáng ngời

Thù hận khiến làm tăng nghiệp chướng

Kiếp nầy sống tốt được an thơi

Songquang

20240709

 

VUI ĐỜI THẮM TƯƠI

 

Đời người vui được hãy nên vui

Hà cớ bâng khuâng đề ngậm ngùi

Trót đã ở đây thì thoải mái

Đến khi về đấy cũng nhàn thơi

Điểm trang son phấn thêm xinh đẹp

Chải chuốt áo quần tạo thắm tươi

Kiếp sống bóng câu qua cửa sổ

Vô tư sảng khoái nét ngời ngời

   Hưng Quốc

Texas 7-9-2024

 

NIỀM VUI THẬT

 

Má phấn môi hồng rộn rã vui

Làm sao dấu được nỗi đau ngùi !

Từ bi hỉ xả xua buồn thảm

Bố thí thiện hành hiện tốt tươi.

Tự tại an nhiên hồn tĩnh lặng

Sân si buông bỏ trí an thơi .

Dè chừng khẩu ý tâm trong sáng

Cái đẹp già nua cũng rạng ngời !

Mailoc

7-10-24

 

DÒNG CHUYỂN HÓA

 

Khi vừa hiện khởi ý tình vui

Đã chứa tàn phai chuyển lệ ngùi

Qua buổi vàng rơi cành lá úa

Đến ngày thắm trổ lộc chồi tươi

Trong lành tỏa nắng mùa xuân rực

Tĩnh lặng soi lòng giếng nước thơi

Bữa trước mây đen mờ bóng nguyệt

Hôm sau gặp lại ánh trăng ngời…

Lý Đức Quỳnh

   10/7/2024

 

HÃY CỨ …

 

Nắng tỏa tia vàng rót cái vui

Hoàng hôn tim tím hẳn bùi ngùi

Vui buồn sướng khổ hay tê tái

U uất  não nề hoặc thắm tươi …

Trời đã cho ta nhiều lộc biếc

Người thì mơ cảnh lắm hoa ngời

Còn ta sao lại ưu tư nhỉ

Hãy cứ bỏ buông ắt được …thơi !

PHƯỢNG HỒNG

 

HÃY VUI

 

Mỗi sáng nắng vào chợt thấy vui

Ngày mưa cũng vậy chẳng bùi ngùi

Sáng xem hoa nở trên cành biếc

Chiều ngắm hồng bung mấy cánh tươi

Cuộc sống êm đềm đầy phước lộc

Tâm tư thanh thản chẳng lo phiền

Trời cho như thế là may lắm

Đến lúc lià đời được nghỉ ngơi !

THIÊN LÝ

 

QUẲNG GÁNH LO ĐI!

 

Thích vui, buồn mấy cũng thành vui,

Đời có là bao, phải ngậm ngùi ?

Vấp ngã thêm rèn cho trí sáng

Tai ương góp tạo giúp đời tươi.

Buồn rầu, nghiệp nó thêm đen tối,

Vui vẻ, đời ta ắt sáng ngời.

Chẳng hận thù ai, dù họ xấu,

Thân tâm an lạc, lòng thơi thơi.

   Danh Hữu

Paris, 08.7.2024

 

THI SĨ ĐA SẦU

 

Có thật đời là những chuỗi vui?

Môi cười mắt lệ dạ bùi ngùi !!!

Đôi lần cuộc sống vào vai khổ

Bất chợt đang rầu giả bộ tươi

Thi sĩ đa sầu tâm ảm đạm

Thiền sư an lạc trí ngời ngời

Biết buông, thả xuống bao  phiền não

Tự khắc trong lòng rất nhẹ thơi

Kiều Mộng Hà

 July10.2024

 

VUI GƯỢNG

     'Vui là vui gượng kẻo là

      Ai tri âm đó mặn mà với ai "

            Truyện Kiều -Nguyễn Du

 

Lắm lúc vui là...để gượng vui

Cốt che sự việc khỏi bùi ngùi

Thiếu người tri kỷ lòng chua xót

Vắng kẻ tri âm dạ kém tươi

Lệ ngấn rưng rưng nhìn chẳng tỏ

Môi cười héo hắt thấy khôn ngời

Cuộc đời như thể là hư ảo

Sống thật hồn mình mới thản thơi

Người Sông Cửu

Tháng 7/10/2024

 

 

QUỸ THỜI GIAN SẮP HẾT

 

Mấy ai nhìn xuống kém hơn vui…!

Bao kẻ ngó lên khổ ngậm ngùi

Mắt kiếng trông mây màu xám ngắt

Răng vàng hở gió sắc hương tươi

Làn da trắng nõn môi hồng thắm

Suối tóc đen huyền mắt sáng ngời

Thấy quỹ thời gian dần cạn kiệt

Tiêu dao mãn kiếp mới nhàn thơi

     MAI XUÂN THANH

Silicone Valley, July 09, 2024

 

CẢM THẤY VUI VUI

 

Đi xem đại nhạc hội nên vui

Tiền vé gấp đôi chớ ngậm ngùi

Sân khấu, hoá trang, pha sắc xám

Tấn tuồng vạn biến đẹp xinh tươi

Thiếp đây phụ nữ môi hồng thắm

Chàng đó trượng phu mắt sáng ngời

Hưởng lộc lâu dài vui thỏa thích

Hồi hưu dưỡng lão cũng nhàn thơi

     MAI XUÂN THANH

Silicone Valley, July 11, 2024

 

QUÃNG NGÀY VUI

 

Cảm tạ ơn trời,cặp bến vui

Xoá tan cảnh cũ...lệ ngùi ngùi

Còn đây,cánh bướm vờn hoa đẹp

Vẫn sẵn môi hồng nở nụ tươi.

Hứng nước cành dương,tâm đục gạn

Thấm hương sen tỏa,trí trong ngời.

Đi tròn đoạn cuối đời thanh thản,

Từ chốn lu mờ tới sáng thơi !

Thanh Hoà

11/07/2024

 

SỐNG ĐỜI

 

Thời gian nhanh thoát ..cứ an vui,

Chẳng bận phiền chi phải ngậm ngùi.

Hướng mắt nhìn đời buông hắc ám,

Tâm bình an phận đón xinh tươi.

Chan hòa yên ổn hồn thanh thản,

Bác ái thương yêu dạ sáng ngời.

Nhàn lạc bao dung ân nghĩa trọng,

Ráng qua một kiếp thảnh thơ thơi!

                             *

Dòng đời khổ nhọc lắm người ơi!

HỒ NGUYỄN

  (11-7-2024)

 

HÃY VUI SỐNG

 

Tha phương viễn xứ gắng tìm vui

Vẫn ước quê xưa bớt ngậm ngùi

Khắc lụn mong chờ vầng nguyệt tỏ

Canh tàn trông đợi ánh dương tươi

Nhìn mai mơn mỡn mai vàng rực

Ngắm liễu xanh um liễu biếc ngời

Xả bỏ ghen hờn thanh thản sống

Dù vô thường đến cũng nhàn thơi

ThanhSong ntkp

CA.July/11/2024

 

LÒNG ĐAU NHƯ CẤT

 

Xa nước xa nhà chẳng thấy vui

Mỗi lần nhắc tới cảm bùi ngùi

Dầu cho sung túc không gì khó

Cũng chẳng thấy chi được sáng tươi

Chạnh nhớ quê hương ta Đất Tổ

Lòng sao man mác mắt không ngời

Vì đâu cách biệt nơi chôn rún

Cắt đứt ruột rà chi thảnh thơi

Trân Đông Thành

 

 

CHIA SẺ NIỀM RIÊNG

 

Hận thù chồng chất lấy chi vui

Binh lửa chiến tranh tạo ngậm ngùi

Giá cả leo thang xanh nét mặt

Tình người xuống cấp nhạt màu tươi

Tương lai hy vọng đầy u ám

Cuộc sống niềm tin hết chói ngời

Xin được cảm thông cùng phận số,

Già chung đây đó há nhàn thơi?

Thái Huy

 7/17/24

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét