Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

SẮC XUÂN - Minh Thuý Thành Nội và Thi hữu

       


           

SẮC XUÂN

                   (Thể Toán Sắc Thi)

 

BỐN hướng trời Xanh nắng rực ngời

ĐÔI mèo mắt Xám chạy vòng chơi

Quỳnh Vàng CHÍN đóa bung xinh tuyệt

Bướm Trắng HAI con lượn đẹp vời

Cẩm chướng NGÀN hoa khoe Đỏ ửng

Anh đào VẠN cánh nở Hồng lơi

Thêm vào SÁU chậu màu lan Tím

MỘT vạt Hường bông ngắm chẳng rời

       Minh Thuý Thành Nội

      Tháng 2/15/ 2022



Thơ Họa:

1/  

XÓT KẺ KHÔNG QUÊ

 

Mấy đóa Hồng leo trước cổng ngời

Nương chiều Cặp hạc Trắng về chơi

Mèo Mun chạy giỡn,chừng Ba phải

Chó Mực đùa trêu,cứ Nửa vời

Khăn Tía Đôi làn buông gió lửng

Tóc Huyền Một lọn kẹp mây lơi

Em như Vạn cổ về Xanh biếc

Xót kẻ Không quê Bạc bẽo rời…

Lý Đức Quỳnh 



2/    



TỰ AN

(Thể Toán thi)



Nắng quái Ngàn tia bợt sắc ngời

Bốn bề thi quán vãn sân chơi

Đôi người cáo lão xa bờ mộng

Dăm bác từ ly lãng cõi vời...

Muôn nẻo kỳ hoa luôn níu kéo

Mấy mùa thơ mộng khó buông lơi

Ga đời cuối chặng vui Trăm ngả

Nhẹ tễnh áo khăn...Một chuyến rời

Nguyễn Huy Khôi



 3/ 

ĐỐT ĐÈN CHƠI THU

 

Nguyệt thu thắp sáng tỏa ngời ngời

Tuổi nhỏ đua đòi rực rỡ chơi

Ca hát véo von hoa mới nở

Đèn lồng phất phới tuyệt vời vời

Trung Thu ngày tết qua hàng phố

Thơ ấu giờ đây thú chẳng lơi

Mơ ước vầng trăng còn sống mãi

Cho hồn chim tổ mãi không rời

Trần Đông Thành


4/ 

TRÊN BÃI BIỂN

(Thể Toán Sắc Thi)

 

BỐN bề trời biển sắc xanh ngời

TRĂM đám mây hồng lướt dạo chơi

MUÔN ánh nắng ngà soi rạng rỡ

TRIỆU làn sóng bạc thả xa vời

Nước tung bọt trắng NGÀN năm cuộn

Cát rải hạt vàng VẠN kiếp lơi

Áo đỏ BA nàng thong thả bước

Kiếng đen, NĂM gã mắt khôn rời

  Sông Thu


5/ 

HƯƠNG SẮC VƠI

 

Xuân sang mây trắng TỨ phương ngời,

Cúc nở vàng khêu CẶP bướm chơi.

Đào đỏ ĐÔI hàng song hớn hở,

Quỳnh nhung SÁU chậu thắm xa vời.

BỐN mùa lui tới bông thay sắc,

BA tháng hè sang phượng bỏ lơi.

TAM vạn SÁU ngàn ngày xinh thoát,

Người, hoa MỘT kiếp đẹp buông rời.

HỒ NGUYỄN 

 

6/  

DÁNG XUÂN SI 

 

Tầng KHÔNG Tím ngát ánh quang ngời

Độc NHẤT bóng Hồng cảnh dạo chơi

NỬA nụ tầm xuân - môi Đỏ lựng

ĐÔI làn thu thuỷ - mắt Xanh vời

Trông xa dáng Ngọc, BA chàng tiến 

Bước cận vai Ngà, SÁU gót lơi

Ước được MỘT lần đan chỉ Thắm

TRĂM năm đầu Bạc vẫn không rời

 Phương Hoa 



7/  

ĐÔI BẠN GIÀ

 

BỐN mắt Huyền Nâu vẫn sáng ngời

HAI người đầu Bạc gẫu đời chơi

Cả NGÀN thư Tím, nghe man mác

Gần VẠN ngày Xanh ngẫm tuyệt vời

MỘT thuở Vàng son, còn nuối mãi

TRĂM lời  Hồng thắm, lại trào lơi

MẤY nhành lan Tím tay trao gửi

TỨ mục Đỏ hoe, bước khó rời

CAO BỒI GIÀ

 

8/  

 CHỐN LAO TÙ

 

 MUÔN lá Vàng bay ngỡ cờ ngời

 MỘT người áo Tím bỏ sân chơi

 ĐÔI vai gánh củi cây Tràm nặng

 HAI kẻ mò khoai củ Đỏ vời

 Gạo Hẩm đếm VÀI BA ký mục

 Rau Xanh lùa MẤY CHÚT tay lơi

 NGHÌN trùng xa cách mây vương Trắng

 TRĂM nhớ NGÀN thương tóc Bạc rời...*

                     * rời rã rơi rụng 

 CAO MỴ NHÂN 



9/  

BỨC TRANH THỦY MẠC 

(Toán Sắc Thi)

 

Hồ sen một cõi nước xanh ngời

Tám ả nai vàng thích dạo chơi

Bảy nhánh hồng tươi đài mướt rượt 

Hai cây táo đỏ ngọn cao vời 

Ba mùa phượng tím sân hoài dõi 

Nửa chiếc khăn đà góc chửa lơi

Lục thẫm nền tranh vờn ngũ sắc 

Nghìn năm sóng bạc vẫn chưa rời!

 Như Thu



10/ 

XUÂN NHỚ NƯỚC 

 

Nhớ nước đau lòng mơ sáng ngời 

Mọi người bình thảng cứ rong chơi 

Giặc vào sát nách luôn cười khích 

Tứ xứ hô vang tưởng tuyệt vời 

Kẻ lớn ăn nhiều to bụng phệ 

Lom khom người bé dạ không lơi 

Nói như vẹt hót thêm nhàm chán 

Bám trụ ngồi cao đâu muốn rời !…

 Yên Hà 



11/  

HOA XUÂN

(Thể Toán Thi)

 

Muôn hồng nghìn tía thắm tươi ngời

Bốn gái năm trai chạy nhảy chơi...

Tuổi trẻ trăm người mong đổ đạt

Trung niên vạn kẻ ước mơ vời

Tam ca chất giọng nghe mùi mẫn

Tứ sáo cung đàn thấy nhẹ lơi

Bát thập cố nhân còn quắc thước

Một mùa Phật Đản... vãn sinh mời...

Mai Xuân Thanh

 

12/  

MỘT CÁNH THƯ XƯA

(Toán Sắc Thi)

 

MỘT cánh thư Xanh chợt rạng ngời

ĐÔI lòng Tím đậm thuở rong chơi

Đạp xe DĂM lượt Hồng tươi sắc

Hái đóa MƯỜI giờ Đỏ dáng lơi

Bướm Brắng MẤY trang hồn diệu vợi

Hoàng hoa NGÀN giấy mộng xa vời

Tung tăng MUÔN lối thu Vàng thắm

Lá Tía TRĂM năm kiếp chẳng rời.

Lê Mỹ Hoàn

 

13/  

THÍCH Ô MAI

(Sắc Toán Thi)

Tặng Sao Khuê

 

MỘT gói quà Nâu, mắt sáng ngời,

Bạn Vàng sẻ BỐN nhóm cùng chơi

BỐN phần xí muội rơi...Đen đủi,

NĂM ngón Chàm dây chẳng vẽ vời

Cơm Trắng BA thìa đành bỏ lửng,

Canh dền* BỐN muỗng cũng buông lơi

Ô mai MỘT miếng Hồng loe mắt,

Đỏ má ĐÔI khi,trí khó rời!

Thanh Hoà

*Canh rau dền tía màu đỏ


 14/ 

THUYỀN TRĂNG

 

Trời XANH nguyệt tỏ VẠN sao ngời,

MỘT cánh buồm NÂU dỡn nước chơi.

CHỤC cụm bèo XANH trôi tít tắp,

DĂM con vạc TRẮNG lướt xa vời.

ĐÔI bờ cỏ BIẾC cò bay bổng,

HAI bến lau VÀNG gió lả lơi.

Suối BẠC thuyền trăng NGÀN sóng vỗ,

Ngâm thơ MƯƠI vận TÍM sương rơi.

  Mỹ Ngọc



  15/

MẮT NỎ RỜI 

 

VẠN bóng đèn Vàng toả ánh ngời

MUÔN  loài cá Đỏ lượn lờ chơi

Hồng Hoa BẢY cụm hương thơm ngát

Mận CHÍN pha Cam sắc tuyệt vời

Nguyệt quế TRĂM hoa trong Trắng vẻ

 Ti gôn NGÀN nụ phấn Hồng lơi

Và đây MỘT gốc cây trang Xám

CHỤC quất Xanh tươi mắt nỏ rời !

PHƯỢNG HỒNG


 16/ 

VƯỜN THU

 

MỘT sáng vườn thu móc Trắng ngời

ĐÔI hàng thông Biếc sóc đùa chơi.

BA giò Hồng cúc đài duyên dáng

HAI gốc Hoàng mai sắc tuyệt vời.

Nắng Tía VẠN cành chim nhảy nhót

Lá Vàng NGÀN liễu tóc buông lơi.

Mắt buồn phượng Tím MUÔN chiều  rụng

Rượu Đỏ TRĂM khi khách rã rời !

Mailoc


17/  

CŨNG VUI VUI

 

HAI bánh đậu Xanh khiến mắt ngời

BÓN nàng áo Đỏ được mời chơi

NỬA li nhắc TÍM đưa lời mở

BA tách phê NÂU ngỏ ý vời

CHÍN túm nho ĐEN mềm chẳng tệ

MƯỜI cành huệ TRĂNG ngát không lơi

TÁM tia VÀNG ngọc cùng thi thố

MẤY cặp HỒNG môi liến khó rời

Trần Như Tùng


 18/ 

KHÔNG ĐỀ

(Toán Sắc Thi)

 

MỘT cõi trời TRONG  nắng rạng ngời

Đồi LAM…HAI đứa bước rong chơi

Thềm NÂU …NĂM bậc …chân thanh thản

Cỗng ĐỎ…BỐN phương …cảnh tuyệt vời

VẠN sự TRẮNG đen …luồng gió thoảng

NGÀN khung VÀNG tím …bóng chiều lơi

TRĂM năm mây BẠC còn khoe sắc

MƯỜI ngón XANH xao thật khó rời!

THY Lệ Trang 


 19/ 

TRĂNG XUÂN

(Sắc Toán Thi)

 

MỘT nhánh Hoàng mai đẹp rạng ngời,

VÀI ngày mây Xám chẳng buồn chơi!

Ráng Hồng BA lúc mờ xa thẳm.

Mây Trắng DĂM phen khuất tít vời

ĐƠN chiếc thuyền Nâu thong thả lướt,

ĐÔI lùm sậy Trắng dạt dào lơi.

MỘT đêm đắm đuối trăng Xanh quá,

VẠN ánh Huyền mơ, chẳng nỡ rời!

Thanh Hoà



20/  

CẢNH ĐẸP THIÊN NHIÊN

 

MỘT sáng đồi Sim đẹp rạng ngời

Từng ĐÔI bướm Trắng lượn quanh chơi

DĂM chùm cúc Tím phô duyên dáng

BỐN chú chim Xanh hót tuyệt vời

Phượng Đỏ tàn rơi MUÔN cánh rụng

Thu Vàng vừa đến VẠN hoa lơi

Bầu trời Trong vắt NGÀN mây bạc

CHỤC khóm Hồng nhung mắt khó rời !

THIÊN LÝ


  21/ 

 HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN

 

TÁM hướng trời Xuân nắng sáng ngời

MỘT  con bò tót chạy rong chơi

Cúc vàng CHụC chậu khoe hương thắm

Huệ  trắng HAI thân lộ tuyệt vời

Sân cỏ BA mèo đang nhảy nhót

Vườn rau  BỐN  chị tưới không lơi

SÁU câu vọng cổ buồn tê tái

BảY tiếng  trống  vang điểm tối rồi….

TA VUONG KIM 


 22/ 

DƯỚI BÓNG TRĂNG THANH

     (Thể toán sắc thì)

 

MƯỜI SÁU trăng Xanh chiếu sáng ngời

ĐÔI ta ,cỏ Biếc đến ngồi chơi

Mai vườn NĂM cánh Vàng tươi đẹp

Huệ liếp MƯỜI bông Trắng tuyệt vời

MẤY giọt sương Lam bay lấy phất

VÀI vầng mây Xám cuộn buông lơi 

Thoáng qua MỘT ánh châu loang Đỏ

Sao Bạc DĂM ngôi mắt khó rời

songquang 

 

23/  

 LẬP  CHÍ

 

Để tỏ làm sao tỏa rạng ngời 

Chính mình phải thắng trọn sân chơi 

Trải dài năm tháng thân tu luyện 

Kiên nhẩn phút giây chí vượt vời 

Dẹp bỏ cái tôi đừng vị kỷ 

Nâng niu sách vở chớ buông lơi 

Tuổi đời cuốn lẹ chưa tròn giấc 

Mộng ước lênh đênh bạc tỏc rồi 

NAM GIAO

(Thứ sáu chiều cuối tuần.)


 24/ 

TOÁN ĐỜI

 

Vầng dương rạng chiếu rọi tranh ngời,

Rằng nghĩ thi vần khởi cuộc chơi.

Trừ cộng thân đời- thừa thiếu có,

Nhân chia sự thế - trải xa vời.

Áng mây che giấu trăng lơ lửng,

Sương gió phất vờn lá lả lơi.

Ngẫm một hai...lòng vòng mệt mỏi,

Trăm năm bến đợi cận kề rồi. 

Đặng Xuân Linh

  

25/  

VÃN XUÂN

(Thể Toán Sắc Thi)

 

Trúc xinh BỐN bụi lá Xanh ngời

Áo Trắng NĂM trò chạy nhảy chơi...

BỐN chú chùa Vàng ngồi học hỏi

BA ông tóc Bạc đứng xem vời

TAM ca má Đỏ trông vui nhộn

TỨ sáo môi Hồng thấy lã lơi

MẤY cụ Nâu sồng còn quắc thước

MỘT nàng mắt Tím hỏi thăm mời...

Mai Xuân Thanh

 April 20, 2022


 26/ 

NHỚ LŨY TRE XANH

(Thể Toán Sắc Thi)

 

MỘT lũy tre Xanh lá nắng ngời

TRĂM năm tóc Bạc cũng rong chơi...

NGHÌN thu mây Trắng trời cao vợi

VẠN thuở trăng Ngà đất thấp vời

Bến đục bùn Đen mưa lất phất

Hồ trong trúc Bạch gió buông lơi

ĐÔI cô mắt biếc bông Vàng đón

MẤY chị môi Hồng áo đỏ mời...

Mai Xuân Thanh

 

 27/ 

ĐỜI BỖNG DƯNG SAO?

 

Đầu Xanh ĐÔI mái dưới trăng ngời

MỘT cặp thiên nga Trắng rỡn chơi

DĂM chú sóc Nâu tìm chỗ trốn

CẢ bầy kiến Đỏ vẫy râu vời

Khu vườn VẠN đóa hoa Hồng thắm

Ghế đá MƯƠI băng mặt Xám lơi

HAI ngả chia ly Vàng lá đổ

TRĂM lời than thở Tím mây rời..!

Thái Huy


28/  

MỪNG XUÂN

            

Rộn rã chào Xuân vẻ rạng ngời

Nam thanh nữ tú hát mừng chơi.

Cúc vàng đầu ngõ vui khoe sắc,

Sen trắng bên thềm xinh tuyệt vời.

Mai nở quanh vườn trông đẹp quá !

Đào hoa trước cổng dáng buông lơi,

Nào ai qua đó không dừng bước,

Lặng ngắm hoa Xuân chẳng muốn rời ./.

HS

       (San Jose, California)


 29/ 

ĐÔI BẠN

 

Rừng XANH MỘT dãi dưới trăng ngời

ĐÔI bạn áo HỒNG dạo bước chơi

TAM hướng...lá VÀNG bay lác đác  

TỨ phương, mây XÁM quyện xa vời

Hoa HƯỜNG TRĂM đóa trông e ấp 

Bướm TRẮNG MUÔN chiều lượn lả lơi 

Phượng Vĩ VẠN nhành khoe sắc ĐỎ

NGÀN Sim đồi TÍM...nhớ ai rời...?

  Hồng Vân

    (Bạc Liêu)


30/


VƯỜN HỒNG
[Toán Sắc Thi]

MỘT đóa Hồng nhung tỏa rạng ngời
NĂM nàng áo Tím khoái sang chơi
Vườn Xanh TÁM cội đào yêu quý
Ngõ Xám MƯỜI phương cảnh vẽ vời
Ả nguyệt tô Vàng HAI đỉnh núi
BỐN chàng khoe Đỏ mộng nào rơi
Bông Hường BẢY cặp nồng nàn quá!
Bướm Trắng BA đôi chẳng thể rời…


Đức Hạnh
19 05 2022

1 nhận xét: