Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

Kính họạ thơ: ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ của Thi hào HÀN MẶC TỬ - Đức Hạnh và Thi hữu

 


 

ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ


Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu.
Hàng thông thấp thoáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng…

HÀN MẶC TỬ


THƠ CẨN HOA:



MỘNG THU


Trời Thu rạng rỡ tỏa duyên đầu
Thắm nụ hoa hồng đẹp cánh thơ
Thắm thiết tình yêu hòa biển mộng
Tươi cười ả nguyệt trải sông mơ
Bờ môi lặng lẽ nở hoa nhiều
Biển mộng êm đềm suối nhạc reo
Bé nhỏ con tim tình chẳng thiếu
Biển trời bát ngát trả lời yêu…
Ngọn núi dậy thì mộng chẳng im
Ngàn hoa thắm trổ dẫu trăng chìm
Nàng thơ lãng mạn hôn sông nước
Nụ ái tưng bừng nở giữa đêm
Suối nhạc dâng tràn ngập ánh trăng
Sang chơi chú Cuội có hay rằng
Song ngoài Nguyệt ả hoài nhung nhớ
Sóng dậy trong lòng mộng mãi băng…

Đức Hạnh
29 04 2022



ĐÊM TRĂNG MƠ


Tình trăng tỏ rạng lúc ban đầu
Thấm sắc hoa cài đẹp ước mơ
Say đắm khói sương hoà quyện sóng
Cảnh đời thơ mộng ủ lòng thơ.
Trăng sao lấp lánh mến nhau nhiều
Gió lộng khơi dòng suối nhiễu reo
Mà lắng tim đơn hương vị khát
Đấy nguồn tâm sự cả trời yêu.
Núi non một dãy tịnh thiền im
Thung lũng hoa mơ cũng ngủ chìm
Lẳng lặng mơ hồ ai thể hiểu
Mộng sầu lơ lửng giữa tâm đêm
Khung trời bao phủ bởi vầng trăng
Cung Quãng chị Hằng ngắm nghĩ rằng
Trần cõi không gian tình cũng lặng...
chỉ nghe tiếng dế réo hồn băng.

Đặng Xuân Linh
29-04-2022

 

HẰNG NGA THỔN THỨC

[Cảm họa: “Đêm Trăng Mơ” - Đặng Xuân Linh]


Ả Nguyệt mừng vui thỏa mộng đầu
Đâu ngờ! Bão tố lạnh sông mơ
Hàng thông ủ rũ trời hiu quạnh
Suối mộng eo sèo tẻ nhạc thơ
Kỷ niệm ngày nao nhớ thật nhiều
Thác nguồn phấn khởi nước hò reo
Đàn chim tung cánh từ muôn ngã
Cuộc sống tươi cười cảnh thật yêu
Hương tình thắm nở mộng nào im
Biển nước nên thơ ủ Nguyệt chìm
Vũ điệu Hằng Nga càng lãng mạn
Lòng tôi rạo rực giữa trời đêm
Đâu rồi suối nhạc với vầng trăng
À Nguyệt từng đêm thổn thức rằng
Ước vọng đồi nương bừng sức sống
Hằng Nga rủ Cuội ngắm sao băng…

Đức Hạnh
29 04 2022



ƯỚC MỘNG HẰNG NGA


Những nụ hoa yêu thắm mộng đầu
Hương trời ngào ngạt tỏa sông mơ
Ngàn hoa rực rỡ ngời trăng nước
Cánh bướm đa tình thích ả thơ
Chiếc lá rừng thu gợi nhớ nhiều
Non ngàn đẹp đẽ thác hòa reo
Khung trời rộng mở tình thân ái
Cảnh vật nồng nàn tỏ mến yêu
Trời đất giao hòa cảnh lặng im
Tình yêu trỗi dậy phong ba chìm
Sông mơ loáng thoáng mờ nhân ảnh
Ả Nguyệt tô màu rạng rỡ đêm
Nụ nở hoa bừng ngập ánh trăng
Trăng thường trách Cuội mãi đi băng
Hằng Nga nhõng nhẽo đòi anh Cuội
Cuội nhớ hôn Thu hãy mộng rằng…

Hồng Xuyến
30.04.2022



TẠO HÓA KHAI TÌNH


Đồi em rạng rỡ tỏ duyên đầu
Hoa bướm thì thầm quyện ước mơ
Suối hát tưng bừng khai lễ hội
Trăng cười rộn rã thắm vườn thơ
Thuyền yêu dậy sóng mộng mơ nhiều
Thác nước hôn bờ ngọn liễu reo
Bát ngát khung trời mây rộng mở
Đất trời lặng lẽ tỏ tình yêu
Ngọn núi dậy thì chẳng đứng im
Ngàn hoa nở nụ gió sương chìm
Nàng thu cởi áo khoe nhung lụa
Chú Cuội đa tình ước những đêm
Biển tình lắng đọng ngập trời trăng
Tiếng đập con tim đã tỏ rằng
Tạo Hóa khai nguồn tô thắm cảnh
Hồn tôi đắm đuối cánh sao băng...

Hạnh Trương
01 05 2022



ĐIỆP KHÚC TÌNH YÊU


Điệp khúc tình yêu tỏa mộng đầu
Đầu nguồn lặng lẽ nở hoa mơ
Mơ nàng thục nữ cài hoa bướm
Bướm rủ vào rừng đệt cánh thơ
Thơ ủ vào tim mộng nở nhiều
Nhiều đêm tỉnh giấc Nguyệt còn reo
Reo cười phấn khởi trèo lên đỉnh
Đỉnh núi trăng mời hái nụ yêu
Yêu đời ngọn gió chẳng chịu im
Im lặng làm sao! ả Nguyệt chìm
Chìm cả bờ vai ngời dáng Liễu
Liễu yếu đào tơ trải vầng trăng
Trăng nước đa tình đã nguyện rằng
Rằng nụ tầm xuân vừa chớm nở
Nở đượm duyên tình chẳng giá băng…

Kim Chi
Floria – 02.05.2022

 

ĐÀ LẠT ĐÊM TRĂNG


Duyên say lữ khách phút ban đầu
Cảnh vật ven hồ tựa cõi mơ
Ánh Nguyệt mờ sương loang sắc nhạt
Bềnh bồng mặt nước gợn hồn thơ
Sao đêm rải rác cũng không nhiều
Văng vẳng dưới hồ mạch nước reo
Tiếng liễu lao xao đùa ngọn gió
Âm hòa man mác cả trời yêu
Hoa cỏ hàng thông ngủ lặng im
Cùng ai say giấc mộng đang chìm
Trong mơ có lúc nào nghe được
Tiếng kẻ đa tình giữa bóng đêm
Thoang thoảng mùi hoa quyện với trăng
Mang thêm huyền ảo để hay rằng
Tình yêu cảm nhận khi va chạm
Khơi dậy sóng lòng giữa giá băng.

Nguyễn Dũng

03/05/2022

 

MÙA THU CHÍN


Vườn Thu chớm nở mộng mơ đầu
Ngọn gió chan hòa trải bến mơ
Ả Nguyệt nồng nàn hôn chú Cuội
Biển tình dào dạt chảy tình thơ
Hằng Nga rộn rã thắp sao nhiều
Lãng tử khai nguồn ngọn liễu reo
Những chiếc lá vàng đang thức giấc
Khung trời nẩy nở cánh hoa yêu.
Đỉnh núi mơ hồ chẳng đứng im
Lẹ làng vớt cả ánh trăng chìm
Ôm trăng sưởi ấm hôn đôi má
Thắm thiết ân tình rạng rỡ đêm
Ả Nguyệt tươi cười thả bóng trăng
Chàng thi mơ mộng ước mong rằng
Lên đồi hái nụ tầm xuân chín
Ngắm nụ trăng cười mộng mãi băng…

Hạnh Trương
03 05 2022



HÔN TRĂNG


Đồi nương nở rộ cánh hoa đầu
Suối ngọc trăng vàng trải mộng mơ
Ả Nguyệt trần truồng trên ngọn sóng
Đào nguyên sống động trỗi nguồn thơ
Thuyền trăng cập bến mộng mơ nhiều
Dáng liễu yêu kiều ngọn liễu reo
Những sợi tơ hồng thêm thắng cảnh
Hàng dương rạo rực trải lòng yêu
Quả núi khai nguồn chẳng lặng im
Chàng thu lặng lẽ vớt trăng chìm
Bồng trăng hôn Nguyệt nhàu khuôn mặt
Thắm thiết ân tình rạng rỡ đêm
Mơ mộng đêm rằm tắm với trăng
Nhưng ta sợ Cuội tưởng đâu rằng
Ta cùng Nguyệt ả không minh bạch
Nên ngại lên rừng ngắm núi băng…

Anh Hân - California
03.05.2022



NHỚ HÀN MẶC TỬ


Sông tình dậy sóng mộng ban đầu
Trời đất vui vầy nở nụ mơ
Dãy núi âm thầm từ vạn thuở
Vầng trăng thức giấc trải tình thơ
Hàng dương trầm lặng ước mơ nhiều
Ngọn gió hôn cây chiếc lá reo
Bát ngát nương đồi hoa bé nhỏ
Vẫn hoài ngào ngạt tỏa hương yêu
Bầy nai đùa giỡn ngọn núi im
Thác đổ xôn xao bóng Nguyệt chìm
Đà Lạt nên thơ ngời bến mộng
Hoa ngàn thắm nở giữa màn đêm
Giấc điệp say nồng mải nhớ trăng
Chàng thơ Mặc Tử chứng minh rằng
Vầng Trăng đắm đuối hòa sông Nguyệt
Ôm Nguyệt vào lòng dẫu giá băng…

Đức Hạnh
03 05 2022


TÔI YÊU ĐÀ LẠT

Tình yêu vẫn mãi hiện trong đầu,
Năm tháng dạ cầm dấu ẩn mơ.
Còn có hay chăng mây xám nhạt,
Kết âm vần vận đổi thành thơ.
Thơ cung bằng trắc bóng in nhiều,
Giờ gặp hồ kia hớn hở reo.
Thoáng gọi mấy nàng thông dáng kéo,
Thân thương như muốn ghẹo tình yêu.
Ỏng ẹo thông nằm thân để im,
Khiến mây lơ lửng phải buông chìm.
Vuốt mềm tay kéo như thân thiết,
Nàng Nguyệt trên nhìn ghen kéo đêm.
Đà lạt tình yêu sáng tợ trăng,
Thân thương xin gởi mấy câu rằng:
“Dù xa xôi cách ngăn sông núi,
Ta vẫn tình nồng chẳng đóng băng…”

HỒ NGUYỄN
(29-4-2022)


ĐÀ LẠT CUỐI NĂM 1967


Quanh co khúc khuỷu, dốc ngang đầu

Giữa cảnh mù sương tưởng mộng mơ

Xuyên suốt màn đêm trăng tỏa nhạt

Xe lên Đà Lạt phố đầy thơ...

Ô sao lạnh quá khói mây nhiều

Lặng ngắm cành thông giá buốt reo

Âu yếm nhìn em mang áo gió

Nghe lòng cảm động một tình yêu...

Bóng điện vàng ̣đau đứng lặng im

Đèn đường ít sáng tỏa đi chìm

Hư hư, thực thực sao phân được

Ánh bạc Ngân Hà giữa tối đêm

Rét mướt môi khô dưới ánh trăng...

Mà lòng thổn thức mới hay rằng : 

Không nghe tiếng động gì va chạm

Gương vỡ lại làng lạnh tuyết băng...


MAI XUÂN THANH

May 02, 2022

 

 

THUYỀN TRĂNG TRÊN SÔNG HƯƠNG 


Vầng Trăng thấp thoáng hiện trên đầu 

Cảnh vật sương choàng đẹp tựa mơ 

Mái đẩy thuyền đưa êm ngọn sóng 

Bao trùm khoảng tối dậy nguồn thơ 

Lao xao ngọn gió thổi xoay nhiều 

Đắm đuối nghe thầm tiếng gọi reo 

Nhắm mắt cho lòng nghe dịu vợi 

Lâng lâng cảm giác hưởng tình yêu 

Những ánh sao trời vẫn đứng im

Trăng soi mặt nước tưởng như chìm 

Hương Giang ánh bạc nhìn lưu luyến

Bến mộng bừng lên giữa bóng đêm

Chỉ biết tim mềm lụy ánh trăng 

Tràn nghiên bút vẫy tỏ hay rằng 

Hồn say lãng đãng đêm huyền diệu 

Để tiếng thi tràn lấp giá băng.


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 3/5/2022


1 nhận xét: