Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

SINH THÁNG 12 - Sông Thu




SINH THÁNG 12


Oa oa con trẻ khóc chào đời
Mẹ bảo khổ rồi con của tôi
Đến tuổi, khi con vào lớp một
Trễ hơn các bạn một năm trời!

Lạnh lẽo thân non trong tiết đông
Nệm chăn chẳng đủ ấm hơi nồng
Năm cùng tháng tận lo bươn chải
Mẹ bận mưu sinh ít bế bồng

Lớn lên đi lính trước hơn ai
Nguy hiểm chực chờ mỗi phút giây
Dầu dãi gió sương nơi chiến địa
Xuân về, thiếu bánh, chẳng nhành mai

Giờ đây đã lớn, có người yêu
Hạnh phúc biết bao, tuổi hợp nhiều
Mừng đã chẳng sinh vào tháng tới
Hai người khắc tuổi, khổ bao nhiêu !

Sinh nhật trong thời khắc cuối năm
Từng tờ lịch rớt đón mùa xuân
Đất trời rộn rã chờ năm mới
Thiên Chúa yêu thương sắp xuống trần

Đèn nến hoa giăng khắp cửa nhà
Chúc mừng hôn lễ của đôi ta
Hưởng tuần trăng mật nhằm sinh nhật
Hạnh phúc, niềm vui cứ vỡ òa.

Sông Thu
(Tháng 12/ 2020)



1 nhận xét: