Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

NHỊP CẦU KẾT NỐI - Chùm thơ HUY VỤ


DUYÊN THƠ(Nhất vận)
Cho thuyền ghé bến bến sông thơ
Dạo khúc tri tình cạn chén thơ
Gió mát trời thanh dòng nước biếc
Mây thưa nguyệt rạng cảnh đêm thơ
Thi đề lá thắm thêu duyên bút
Chữ mắc thoi vàng dệt ý thơ
Gửi lại trong nhau ngàn chất ngất
Đăm chiêu huyển ngữ với hồn thơ 
                                                    Chiêu Quân

NHỊP CẦU KẾT NỐI
(Bài họa)

Nhịp cầu kết nối, nối duyên thơ
Bạn hữu trăm miền xướng họa thơ.
Mặt nước ca ngân say khúc nhạc
Sườn non sáo vọng đắm lời thơ
Thi Nương ngẩn dạ nghiêng bầu rượu
Lữ khách say lòng mở túi thơ.
Khí cốt giang hồ càng tỏ rạng
Dễ gì quên được mối tình thơ
                                                HV 04/01/2019

MẤY ĐỒNG CHINH

Thơ Đường viết mãi vẫn không tinh
Niêm luật nào đâu có vị tình.
Hạc tất phong yêu nghe phát ngán
Bình đầu thượng vĩ ngẫm mà kinh.
Mạ đề đã rõ đừng lo bạn
Đối ngẫu chưa hay chỉ trách mình.
Bản thảo gom cân chừng mấy ký.
Hỏi rằng bán được mấy đồng chinh.
                                                             HV 05/01/19




                               TIẾN SĨ

Sặc cười chẳng nín nổi cơn ho
Tiến sĩ ai đem ví với bò.
Xã tắc ngẫm ra càng thấy ngại
Sơn hà nhìn lại bỗng đâm lo.
Gần đây anh Tất cho thôi việc
Trước đó ngài Thăng bị nhóm lò.
Chức vụ cấp bằng đều dạng khủng
Canh trường khám lạnh rét co ro
                                                         HV 05/01/19

THƠ CẠN TỨ

Phật đã lơ rồi Chúa cũng lơ
Sông hồ còn cạn huống chi thơ.
Ngậm ngùi thế thái thường điên đảo
Ngao ngán tình nhân thoắt hững hờ.
Địa ngục trần gian âu có thật
Thiên đường thượng giới chỉ là mơ.
Bút nghiên vời vẽ làm chi mãi
Được chút hư danh tóc cũng phờ.
                                                         HV 06/01/19

                            
                   GIẤC CHIÊM BAO
                  
                Cuộc đời như một giấc chiêm bao
Trải bấy đắng cay lẫn ngọt ngào.
Đau xót cương thường dần mục nát
Ngậm ngùi đạo lý mãi hư hao.
Bạc tiền mấy kẻ coi khinh nhỉ
Danh lợi đâu ai dám bỉ nào.
Có biết bao nhiêu phường trọc phú
Giỏi trò bợ đỡ tót ngôi cao.
                                                   HV 07/01/19

                   VĨNH BIỆT NGUYỄN TRỌNG TẠO
                  
   Những người ưu tú cứ ra đi
                   Giây phút chia xa biết nói gì.
                   Để “Khúc sông quê” se thắt dạ
                   Cho “Làng quan họ” rã rời mi.
                   Đây lời son sắt vang vừa độ
                   Đó tiếng trung trinh cất đúng thì.
                   Hồn đã phiêu bồng miền cực lạc
                   Xe đời vùn vụt chuyến luân phi.
                                                HV Chiều 07/01/2019

                   SẮC XUÂN NAM
                  
                   Trời nam rực rỡ sắc mai vàng
                   Quí bạn thơ về họa kín trang.
                   Bao sự thương yêu còn mãi giữ
                   Những điều chân quí sẽ hoài mang.
                   Muôn nhà khấp khởi mong xuân tới
                   Khắp xứ tưng bừng đợi tết sang.
                   Tiến tuất đi rồi ta đón hợi
                   Đường về bến giác bỗng thênh thang.
                                                         HV 09/01/19

                   VẬN MỚI
                  
                   Thế sự mặc trời để gió đưa
                   Xuân về ước vận đỏ như dưa.
                   Bút nghiên tìm đến nơi lương thiện
                   Thơ phú dời xa chốn lọc lừa.
                   Nhân nghĩa mong nồng y thuở trước
                   Tình đời ước ấm hệt như xưa
                   Câu thơ chén rượu vui đằm thắm
                   Say khướt bao phen vẫn chẳng chừa.
                                                     HV 09/01/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét