Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

KÝ ỨC THỜI KHÓI LỬA

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị ,Phạm Kim Lợi,Song Quang,Mai Xuân Thanh “2”
MaiLoc,Song Thu,NS-Canada,Thanh Trương,Cao Mỵ Nhân,Duy Lương,Thái Huy,Như Tùng,Đức Hạnh,Hương Thềm Mây,Phan Tự Trí,Minh Thúy "2",Phó Quân Bình,
KÝ ỨC THỜI KHÓI LỬA
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI cũng bàng hoàng ứa giọt sương
XƯA em lạc lõng chạy ven đường
XE rời trận mạc còn lưu luyến
NGỰA bỏ biên đình mãi nhớ thương
HỒN lãng đãng mơ về bản quán
THU phiêu diêu mộng ở sa trường
THẢO nguyên sót lại mầm đau đớn
NỀN  CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Như Thị
BÀI HỌA
TÂM XÓT
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI  ấy bây chừ đậm những sương
XƯA kia cỏ mọc ngút bên đường
XE ra ải bắc lòng không núng
NGỰA tới biên thùy d luyến thương
HỒN tử sĩ còn vương núi đá
THU điềm nhiên vẫn ở quân trường
THẢO câu thơ cổ mà tâm xót
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Phạm Kim Lợi
LỐI XƯA
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI cũ còn đây nhuốm bụi đường
XƯA từng thắm đượm nét phong sương
XE lăn gõ nhịp qua lòng phố
NGỰA sải tung bay bụi chiến trường
HỒN lạnh trong theo miền Cố Quốc
THU buồn ngó lại bóng người thương
THẢO trang tĩnh lặng ngồi mơ tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Song Quang
VANG BÓNG MỘT THỜI
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI mộng đi về giữa khói sương
XƯA quen hàng xóm lội quanh đường
XE hơi nổ máy hoài thương nhớ
NGỰA bạch dong cương mãi vấn vương
HỒN núi sông âm vang đất nước
THU quê hương tiếng vọng sân trường
THẢO thơm Biệt Điện đâu tồn tại
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
MAI XUÂN THANH-Ngày 15/01/2019
ĐƯỜNG  VỀ
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI dốc bên đồi quạnh khói sương
XƯA kia rải rác quán bên đường.
XE già càng* lắc, lòng xao xuyến
NGỰA lão chân mềm, mắt xót thương.
HỒN lạc bâng khuâng sầu nguyệt khuyết
THU sang trằn trọc lạnh canh trường.
THẢO vàng hiu hắt sân chầu vắng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TịCH DƯƠNG
Mailoc-01-15-19
* Càng lắc : càng xe lắc lư , mòn, lão rồi
ÔN CỐ TRI TÂN
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI nhỏ quanh đồi quyện khói sương
XƯA chùa Phật Tổ tọa bên đường
XE bon gầm rú lòng e ngại
NGỰA hí vang lừng dạ nhớ thương
HỒN phách tiêu diêu thông Đế khuyết
THU phong phưởng phất suốt đêm trường
THẢO lư Bửu Điện đâu còn nữa
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
MAI XUÂN THANH-Ngày 16/01/2019
NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI dốc ngoằn ngoèo cỏ ngậm sương
XƯA bao phồn thịnh suốt cung đường
XE lăn hiện tại...nghe còn mệt
NGỰA sải ngày nào... ngẫm quá thương !
HỒN mãi vấn vương thời dĩ vãng
THU còn phảng phất gió sa trường
THẢO trang hiu quạnh bên bờ suối
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Sông Thu
THẢO LƯ
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI cổ ta về ướt đẫm sương
XƯA hoa dại nở ngát ven đường
XE lăn khuất bãi rời lau sậy
NGỰA phóng băng rừng giẫm dấu thương
HỒN nước vật vờ nơi chiến địa
THU phong đờ đẫn chốn sa trường
THẢO lư phế tích vòm rêu phủ
NỀN cũ lâu đài bóng tịch dương
NS-CANADA
MỘT THỜI DAN DÍU
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI ấy vẫn còn đọng gió sương
XƯA kia rong ruổi mãi trên đường
XE lăn rộn rả, thêm niềm nhớ
NGỰA hí vang lừng, lắm nỗi thương
HỒN lại vấn vương màu khói lửa
THU về thao thức buổi quân trường
TH
O nào bóng dáng càng dang díu
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
 Thanh Trương
GIẤC MIÊN TRƯỜNG
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
Lối mộng mơ hồ ánh tuyết sương
Xưa nghe huyền thoại tưởng hoang đường
Xe vương thầm lặng lời đưa tiễn
Ngựa vướng u hoài nỗi tiếc thương
Hồn đã bâng khuâng nơi huyễn mộng
Thu thêm hư ảo giấc miên trường
Thảo xanh biếc khói sầu hiu quạnh
Nền Cũ Lâu Đài Bóng Tịch Dương
    Hawthorne  15 - 1 - 2019
           CAO MỴ NHÂN
HỌA VUI
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI ấy em đi lộng gío sương
XƯA xa  sao nhớ chuyện qua đường ?
XE vào phố lạ càng ngờ nghệch
NGỰA phóng thánh xa đâu đoái thương
HỒN  cũng chơi vơi trong cõi vắng
THU  thời lãng đãng giữa đêm trường
 THẢO hiên quạnh quẽ ai mơ đợi,
 NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG ?
 Thái Huy
ĐỌC BÀI THƠ CỔ
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI gợn bao mùa gió giạt sương
XƯA  cành bụi cuốn lụi bên đường
XE nằm bãi cỏ hoa đồng buốt
NGỰA gục chân đèo đá núi  thương
HỒN hẵn còn in ngày rẽ lối
THU chăng đã nhạt buổi chung trường
THẢO  xuân trỗi dậy lan tường đổ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Phạm Duy Lương
CẢM ƠN BÀ HUYỆN
LỐI lối còn đây nắng đuổi sương
XƯA xưa nhộn nhịp đẹp vui đường.
XE xe thục nữ du thương cảnh
NGỰA ngựa văn nhân đáo hí trường.
HỒN Kính Thiên luôn thầm luyến nhớ
THU Hoàng Thành vẫn hé yêu thương.
THẢO thơ Bà Huyện ghi lời cảm
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG .
Trần Như Tùng
NHỚ MỘT THỜI
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI đã phai tàn nhỏ hạt sương
XƯA hoa thắm nở vạn nẻo đường
XE rời chiến trận đời yêu quý
NGỰA giữ sơn hà cảnh luyến thương
HỒN dũng tướng - rạng ngời nghĩa khí
THU anh linh - quả cảm can trường
THẢO nguyên mãi trổ cành hoa trắng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Đức Hạnh – 17 01 2019
KÝ ỨC MỘT THỜI
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI cỏ nay đà đọng lệ sương
XƯA cung lộng lẫy đẹp vui đường
XE đi xe đến còn hoài nhớ
NGỰA lại  ngựa qua mãi cứ thương
HỐN nước mây vương khơi khúc mộng
THU non nguyệt vọng khởi canh trường
THẢO vùi dấu lệ lòng đau ứa
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Hương Thềm MâyGM.Nguyễn Đình Diệm – 18.01.2019
ĐAU ÁC MỘNG
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan””
LỐI vắng trăng vàng đã ngậm sương
XƯA như còn đứng mãi bên đường
XE gươm giáo ủ từng bao hận
NGỰA áo khăn nhồi những gói thương
HỒN thoát xác sầu thâu ải lạnh
THU phơi xương trắng suốt canh trường
THẢO dầm ác mộng nào đau thế
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Phan Tự Trí
DẤU THỜI GIAN
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
Dấu đã loang mờ phủ lớp sương
Xưa cung Đại Nội sát bên đường
Xe lăn hình đọng còn lưu luyến
Ngựa gõ vết hằn vẫn mến thương
Cảnh vật Hoàng Thành sâu lắng mãi
Thu trời xứ Huế buốt canh trường
Thảo trang u tịch tàn mơ ước
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Minh Thuý
LỐI CŨ
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
Dấu bụi bay mờ ẩn lớp sương
Xưa hương hoa dại rải bên đường
Xe lăn giục giã gây lòng mến
Ngựa chạy rộn ràng gợi mắt thương
Hồn dậy bâng khuâng từng góc phố
Thu rung xao xuyến mấy công trường
Thảo viên cảnh đón , hồn gầy mộng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Minh Thuý 
ĐƠN ĐIỆU
“Tung hoành trục khoán”
LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Bà Huyện Thanh Quan
LỐI nhỏ giăng đầy những hạt sương
XƯA ai hò hẹn cuối con đường
XE thồ chuyên chở tình yêu mến
NGỰA yếu quay về chỗ luyến thương
HỒN lỡ say vùi trong phút chốc
THU buồn ray rứt tận  miên  trường
THẢO trang hoa cỏ lòng u uẩn
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BóNG TỊCH DƯƠNG...
25/01/2019-PHÓ QUÂN BÌNH 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét