Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

BỔN PHẬN QUÝ ÔNG CHỒNG - Đức Hạnh & Thi Hữu



K
ÍNH HỌA: “THÂN PHẬN NGƯỜI ĐÀN BÀ”- HỒ XUÂN HƯƠNG


BỔN PHẬN QUÝ ÔNG CHỒNG

Khi yêu Chàng nhớ, nhớ gì không?
Ký bản “chung thân” nghĩa vợ chồng,
Nhân giống Lạc Hồng thời nở giống
Gieo mầm quí tử phải trườn hông.
Lợi quyền phấn khởi khi ra mống,
Nghĩa vụ nồng nàn lúc trổ bông.
Đóng thuế cho đều nào để ngóng,
Đêm về Thiếp ngại cảnh phòng không !
Đức Hạnh - 06 08 2018


NỖI CỰC ....

Bao người Phụ nữ biết hay không ?
Vất vả vì con lại cõng chồng
Cuối buổi mơ màng con gặm tý 
Đầu canh trằn trọc bố ghì hông 
Trồi lên , tụt xuống như thùng rỗng
Nắn dọc sờ ngang tựa bị bông
Khó nhọc ngày đêm vì cuộc sống
Bao người Phụ nữ biết hay không ?
Tien Nguyen - 06 08 2018

CỰC CŨNG VUI

Nước non để thiếu cũng bằng không 
Đồng cỏ xanh tươi phải tưới chồng *
Ruộng thấp đào mương dù lưng mỏi 
Đồng cao xẻ tuyến dẩu cành hông 
Siêng năng chăm sóc nhanh đơm trái 
Tận tuỵ lo lằng chóng nở bông 
Giống má cỗi cằn nên phải gắng 
Nước non để thiếu cũng bằng không .
Tuan Nguyen - 06 08 2018


NẾU NHƯ BIẾT TRƯỚC

Nếu như biết trước, sẽ yêu không ?
Cái cảnh “chung thân” quá chất chồng!
Con khóc sữa khô Nàng thót bụng,
Chồng vòi ruột bỏng Ảnh trèo hông.
Trao tình xuân trỗi bông luôn nở,
Giữ nghĩa hoa khai thiếp mãi bồng.
Duyên phận đàn bà là thế đó..!
Nếu như biết trước, sẽ yêu không ?
Duc Au – 06 08 2018


CẢM THÔNG
 

Nghe lời chị kể ngẫm phiền không 
Bổn phận bên con với cạnh chồng
Sáng phải cày bừa đau thắt bụng
Đêm thì nấu nướng nhức rêm hông
Đâu còn rảnh phút mà trồng quả 
Chẳng có dư giờ để ngắm bông 
“ Trẻ “ muốn “ người “ đòi nhiều chuyện nữa
Nghe lời chị kể ngẫm phiền không
Minh Thuý - 09 08 2018


THƠ LÀ THẾ

Thế đấy! vần thơ thật đắm say
Như nông dân sống có trâu cày
Hết bừa tới trục rồi gieo cấy
Nhổ cỏ, vun phân cứ mỗi ngày
Đòng nõn trĩu cành hương tỏa ngấy
Lúa vàng lã ngọn gió tung bay
Câu vần, ý tưởng chưa vừa mấy
Viết được như vầy...cũng tạm hay
Songquang – 08 08 2018



THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG



THÂN PHẬN NGƯỜI ĐÀN BÀ

Hỡi chị em ơi, có biết không ?
Một bên con khóc, một bên chồng.
Bố cu lổm ngồm bò trên bụng,
Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.
Tất tả những là thu với vén
Vội vàng nào những bống cùng bông.
Chồng con cái nợ là như thế,
Hỡi chị em ơi có biết không ?

HỒ XUÂN HƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét