Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

TÌM ANH - Phương Hà



TÌM ANH

Anh bảo đôi ta mãi có nhau
Như hình với bóng đến ngàn sau
Nhưng rồi anh đã đi xa mãi
Để lại mình em với khổ sầu

Em theo hướng nắng để tìm anh
Bóng ngả sau lưng sát gót chân
Vòng lại đôi tay ghì chặt lấy
Chỉ là hụt hẫng khoảng hư không !

Em đi ngược gió lắng hồn nghe
Giọng nói ngày nào quyện đắm mê
Chẳng thấy lời yêu qua nhịp thở
Chỉ nghe xào xạc lá thu về.

Em tìm trở lại chỗ dòng sông
Ngày ấy soi chung, ảnh ghép lồng
Giờ chỉ nhạt nhòa gương mặt héo
Mình em...Mặt nước vẫn xuôi dòng....

Sân thượng ngày xưa dưới ánh trăng
Đối ẩm trong mùi hương ngọc lan
Thui thủi giờ em ngồi độc ẩm
Từ khi trăng mọc đến trăng tàn

Mặc chiếc áo dài tím Huế xưa
Em ra gương ngắm, mắt buồn đưa
Đâu còn thấy bóng anh bên cạnh
Âu yếm nồng nàn những ước mơ

Ảnh Tết hàng năm ta sánh đôi
Mười năm ảnh chỉ mỗi em thôi
Thẫn thờ gương mặt buồn xa vắng
Anh đã xa em mãi mãi rồi !...

                    Phương Hà
                   (Tháng 6/2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét