Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

NON NƯỚC NỞ HOA – Đức Hạnh cùng thi hữu


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017




Cây đời thay lá tình xuân đẹp
Non nước nở hoa cảnh vật ngời
NON NƯỚC NỞ HOA
(Thtk - Bvđâ)

CÂY trổ mầm xanh thắm đất trời
ĐỜI giàu nhân nghĩa mộng trùng khơi
THAY cành héo hắc - vườn luôn mới
LÁ trải trong lành - cảnh chẳng hời
TÌNH ái nồng nàn - ong bướm tới
XUÂN yêu sâu thẳm - trái tim mời
ĐẸP đường công lý... lòng hồ hởi!
NON NƯỚC NỞ HOA CẢNH VẬT NGỜI.
Đức Hạnh
04.01.2017

HỌA:

1.
Quê hương bốn cõi xanh mầu lá !
Đất nước mừng Xuân mãi sáng ngời !

XUÂN ĐẤT VIỆT !
(Thtk - Bvđa)
QUÊ mở hội vui sáng khắp trời
HƯƠNG đời thấm đẫm gió ngàn khơi
BỐN phương náo nức lời ca mới !
CÕI tục chung vui khúc nhạc hời
XANH thắm nồng ân hoài ngóng đợi !
MẦU tươi ái đượm vẫn luôn mời
LÁ lành đùm rách cùng đi tới !
ĐẤT NƯỚC MỪNG XUÂN MÃI SÁNG NGỜI!
Nguyễn Tiến
(04.01.017 - Nga)

2.

Xuân về cảnh vật như bừng sáng
Lộc đến lòng dân bỗng ấm ngời

LÒNG DÂN ẤM NGỜI
(Thtk - Bvđâ )
XUÂN sắc tràn vui khắp đất trời
VỀ xem ước mộng tỏa ngàn khơi
CẢNH tươi cợt giỡn âm phơi phới
VẬT vạn hòa ca giọng ới hời
NHƯ thắp hồng lên tình vẫy gọi
BỪNG nghe thắm dậy tiếng reo mời
SÁNG soi ý nguyện hằng mong đợi
LỘC ĐẾN LÒNG DÂN BỖNG ẤM NGỜI .
Tuan Nguyen
04.01.2017

3.
"Đón Tết Mai, Đào Khoe Sắc Thắm
Nginh Xuân Cúc,Trúc Vẫn Luôn Ngời"
*SẮC XUÂN*
(Thtk)
Đón làn gió mát quyện mây trời
Tết đến niềm vui tựa biển khơi
Mai nở cho đời thêm sắc mới
Đào ra nụ thắm trả công hời
Khoe quần áo đẹp mừng Xuân tới
Sắc mặt tươi vui,bé hỏi mời
Thắm thiết tình người đang rộng mở
Nghinh Xuân Cúc,Trúc vẫn luôn ngời.
Vương Thiên

4.
XUÂN HY VỌNG

(Thtk - Bvđâ)
CÂY mọc vươn cao sống giữa trời
ĐỜI nhiều cực nhọc chốn mù khơi
THAY hình đổi dạng nên thân mới
LÁ rụng chồi lên được cội hời
TÌNH cảm chân thành luôn hướng tới
XUÂN xanh mơn mởn mãi chào mời
ĐẸP xinh hạnh phúc người mong đợi
NON NƯỚC NỞ HOA CẢNH VẬT NGỜI.
Lưu Xuân Cảnh
04.01.2017

5.
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN

"Mai Đào rực rỡ chờ Xuân thắm
Nam- Bắc hân hoan đợi Tết ngời"

(Thtk - Bvđâ)
MAI nở vàng tô đẹp đất trời
ĐÀO hồng quyến rũ ý tình khơi
RỰC màu lộng lẫy chào năm mới
RỠ sắc kiêu sa đón lộc hời
CHỜ cảnh thanh bình hy vọng tới
XUÂN mang hạnh phúc dõi trông mời
THẮM tươi Tổ Quốc hồn phơi phới...
NAM BẮC HÂN HOAN ĐỢI TẾT NGỜI
Cư Nguyễn
6.
XUÂN BIÊN GIỚI
 (Thtk)
MAi rộ vùng biên nhuộm sắc trời 
ĐÀO tràn nẻo phố đến miền khơi
RỰC tươi áo mới, đông ngày chợ 
RỠ giọng khèn đưa tiếng lượn*hời 
CHỜ đón mong GÀ sang nhậm chức 
XUÂN đưa tiễn KHỈ cũng đương mời
THẮM tình xướng họa, chào thi hữu! 

NAM BẮC HÂN HOAN ĐỢI TẾT NGỜI 
Phong Mai

7.
XUÂN ĐẸP NGỜI
CÂY  lá khai mầm trổ đẹp trời
ĐỜI xanh biếc mộng thắm ngàn khơi
THAY  mùa đông úa vườn thêm mới
LÁ chuyển cành tươi  gốc đắp hời                               
TÌNH ngát hương thơm hoài năm tới
XUÂN nồng sắc đượm mãi tết mời
ĐẸP  thay xướng họa cùng thi hữu
NON NƯỚC NỞ HOA CẢNH VẬT NGỜI
                            GM Nguyễn Đình Diệm


2 nhận xét:

  1. (Kính gửi bài họa)

    … XUÂN ĐINH DẬU
    ĐÔNG lạnh sương loan nắng trải ngời
    TÀN bao hoài vọng mộng trùng khơi
    XUÂN về đỏng đảnh khoe màu mới
    TẾT đến xe xua bẹo thế thời
    XANH cỏ khỉ già đang chới với
    NGÀN cô gà trẻ hết chơi vơi
    LÁ non mơn mởn dang tay tới...
    HOA NỞ BƯỚM ONG RỢP ĐẤT TRỜI
    VetraTho

    Trả lờiXóa
  2. https://www.youtube.com/watch?v=K5NjkvYe74Y&list=PLE4IJH_K33IAHmpUbb8kIbZjbUoLQyYn4

    Trả lờiXóa