Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

MỪNG XUÂN MỚI - Võ Tấn Hùng họa thơ Lãng Tử

MỪNG XUÂN MỚI
( Bài hoạ)



    Cổ kính nếp nhà rộng mấy gian,
    Chái tây rực rỡ cội mai vàng.
    Sắt se làn gió xao bờ giậu,
    Ấm áp nụ cười rộn mé sân.
    Vườn tược sửa sang trông gọn ghẽ
    Ghế bàn bày biện thấy khang trang
    Nâng ly Bầu Đá giao thừa điểm
    Khai vận thơ mừng Đinh Dậu sang.
              Bình Định,18.01.2017
              VÕ TẤN HÙNG






MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
( Bài xướng)



Thẩn thờ ngồi đếm bước thời gian,
Tờ lịch cuối năm xé vội vàng.
Tiễn chú khỉ vàng về với núi,
Rước nàng gà trắng bước vào sân.
Bàn thờ trang Táo đều tươm tất,
Nhà cửa sân vườn khá chỉnh trang.
Đinh Dậu hân hoan mừng đón tết,
Vui cùng khai bút đón xuân sang.
                          LÃNG TỬ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét