Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

XƯỚNG HỌA CHỜ XUÂN - Châu Thạch và các thi hữu



BÀI XƯỚNG:
THỎ THẺ CHỜ XUÂN
Trời sắp vào xuân có thấy không
Ngoài kia ánh nắng đã lên hồng
Cành mai vừa nhú khoe hoa búp
Cánh én đang về lượn gió đông
Ký ức ngày xưa quay trở lại
Tình yêu quá khứ dậy trong lòng
Em ơi, đám cưới Kim cương đến
Vợ sẽ cùng anh hấp giấc nồng
CHÂU THẠCH
CÁC BÀI HỌA:

ĐAU NỖI XUÂN XƯA
C
hén rượu mừng xuân. Em uống không ?
Uống đi cho má ửng thêm hồng
Yêu thơ, em đọc bài Thương Hạ
Yêu nhạc, ta đàn bản Nhớ Đông
Tết cũ nghĩ về thêm xót dạ *
Xuân xưa nhắc đến quá đau lòng
Thời gian xoa dịu sầu năm tháng
Cạn chén cùng ta dỗ giấc nồng .
Dư Mỹ
* Tết Mậu Thân 1968

ẤM MỘNG XUÂN XƯA
Mấy chục Xuân rồi anh nhớ không
Tình ta đỏ thắm tựa hoa hồng 
Tơ duyên mát dịu khi mưa hạ
Ân ái thơm nồng lúc tuyết đông 
San sẻ niềm vui thêm ấm dạ
Sớt chia nỗi nhớ cũng yên lòng
Cho dù bạc tóc theo năm tháng
Gối mộng xuân xưa vẫn đượm nồng .
Dư Mỹ

TƯƠNG ĐẮC MỪNG XUÂN
(cảm họa thơ Châu Thạch )

Giao mùa én liệng khắp tầng không
Cảnh sắc trăm hoa rực rỡ hồng
Bạn cạn chung trà lo lễ tết
Tôi mừng chung rượu tiễn ngày đông
Thương mùa XUÂN cũ đau thân phận
Nhớ đóa MAI xưa chạnh nỗi lòng !
" Sáu chục...Kim cương" - mùa cưới lại
Chăn xưa, gối cũ ? Mãi thơm nồng !
LÊ GIAO VĂN

MỪNG XUÂN BÊN VỢ
Sắp đến " Lễ vàng" có nhớ không ?
Với anh, em mài nụ hoa hồng
Thương ngày lỡ vận bên hiên vắng
Nhớ thuở tảo tần giữa phố đông
Đất mới hồi sinh cây kết trái
Nhà xưa tái tạo cảnh yên lòng
Xuân đi, xuân đến, xuân vào mộng
Thơ rượu trao nhau mãi mãi nồng !
LÊ GIAO VĂN .18.1.2019
* lễ vàng= 50 năm sau ngày cưới.

CHÚC MỪNG NGÀY CƯỚI
Xuân về, én lượn khoảng thinh không
Sãi cánh mừng vui chuyển thiệp hồng
Tơ tóc ái ân từ bến hạ
Uyên ương gắn bó vượt trời đông
Tình yêu son sắt an vui dạ
Kỷ niệm kim cương sưởi ấm lòng
Châu Thạch, Ngọc sương, đôi đủa ngọc
Trăm năm song sánh mối duyên nồng.
Văn Thanh Trương

Chờ Đón XUÂN KIM CƯƠNG 
Thời tiết vào xuân Em biết không (!?)
Hòa chan cảnh vật nắng tươi hồng
Mai vàng trước ngõ đang ươm nụ
Én đón xuân về đuổi tiết đông
Ký ức Lễ Vàng - Xuân gợi nhớ
Tình yêu Hạnh Phúc - Tết nao lòng 
Còn năm năm nữa Xuân Tình đến
Đám cưới Kim Cương thỏa mộng nồng
20-1-2019-  Lê Văn Thanh

RỘN RÃ XUÂN 
Xuân về rồi đó, em hay không? 
Đồng nội bừng lên ánh nắng hồng 
Hoa lá, cỏ cây khoe sắc thắm 
Đàn ong, lũ bướm lượn trời đông 
Cụ già hớn hở mừng thêm tuổi 
Trẻ nhỏ hân hoan rộn cả lòng 
Đám cưới nhà ai vui hối hả 
Khắp nơi trời đất ấm thơm nồng. 
Trần uyên Thám

HỌA Y ĐỀ
Đồng cảm xuân về, sao lại không?
Vườn hoa cây cảnh, cúc, mai, hồng...
Người mua kẻ bán, chợ đò chật
Xe đến tàu đi, ga bến đông!
Mừng tết năm xưa, hăm hỡ lắm,
Đón xuân trở lại, thản nhiên lòng...!
Giao thừa sâu lắng đêm trừ tịch
Một giấc mơ xuân thoáng mặn nồng
Cao Minh Lục

THÁI QUỐC MƯU PHỤNG HỌA
Từng đàn chim én liệng trên không?
Đón Tết muôn hoa điểm sắc hồng
Trước ngỏ cành mai đầy ắp nụ
Sau vườn cánh bướm ngại ngần đông
Nghĩa tình chất ngất bao thơ mộng
Duyên nợ trào dâng ngợp cõi lòng
Cái tuổi Kim Cương giờ đã điểm
Ngọc Sương- Châu Thạch thắm hương nồng
                                            Mừng thay!
                                          Atlanta. 20-1-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét