Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thơ Xướng Họa: TĨNH LẶNG - Đức Hạnh & Thi hữu


TĨNH LẶNG
Non ngàn tĩnh lặng thoảng màn sương
Một ánh sao khuya đã lạc đường
Cảnh vật im lìm trăng vẫn thức
Mây trời lặng lẽ gió hoài thương
Hồn nhiên chú cuội hòa sông mộng
Bỗng chốc nàng thơ nở nụ hường
Đất Mẹ vui buồn ai đã tỏ..!
Non ngàn tĩnh lặng thoảng màn sương.
Đức Hạnh
09 01 2019



BÀI HỌA
ĐÊM DÀI TĨNH LẶNG
Giữa khoảng non ngàn mịt váng sương
Tàn đông vắng lạnh những con đường
Vầng trăng thức dõi trời phiêu bạt
Mảnh ruộng loang chìm quãng nhớ thương
Nhóm lửa phong trần ngâm chuỗi quạnh
Hò câu vọng cổ thoáng môi hường
Buồn vui nhẫn đợi thời xoay chuyển
Giữa khoảng non ngàn mịt váng sương.
Mai Thắng
@ 1418~190109



TIẾNG NHẠN KÊU SƯƠNG
Lưng trời vang tiếng nhạn kêu sương
Lữ khách dừng chân lỡ độ đường.
Gió núi âm thầm gây nỗi nhớ
Trăng Ngàn lặng lẽ gợi niềm thương.
Hằng Nga e ấp đôi môi thắm
Ngọc thỏ đê mê cặp má hường.
Để dạ thi nhân càng bối rối
Lưng trời vang tiếng nhạn kêu sương
Nguyen Huy Vu
09 01 2019

XUÂN SANG
Đất Mẹ giao mùa tỏa gió sương
Vườn thơ trổ cánh đẹp bao đường
Ngàn hoa rực rỡ trao tình nhớ
Suối nhạc nồng nàn gửi bạn thương
Quý hữu giao hòa duyên mãi thắm
Thi nhân xướng họa cảnh luôn hường
Nàng Xuân vẫy gọi chào Ta đó !
Đất Mẹ giao mùa tỏa gió sương.
Hồng Xuyến
09 01 2019



TRẦM TƯ
Một kiếp phiêu bồng trong gió sương
Bon chen cho lắm cũng cùng đường
Đắm chìm khát vọng câu mong nhớ
Mê muội ước mơ chữ luyến thương
Kiếm mãi nào ra hồ mắt biếc
Tìm hoài chẳng thấy nét môi hường
Nhìn quanh tuyết phủ màu hiu quạnh
Một kiếp phiêu bồ̀ng trong gió sương
Toronto
09 01 2019



TRƯỜNG SƠN
Một cõi siêu phàm hứng gió sương
Con Hồng, cháu Lạc đã lên đường
Chim kêu, vượn hót vui năm tháng
Vách nứa, lều tranh điểm bóng hường
Sơn Nữ đeo gùi im lặng bước
Tiếng khèn réo rắt nhủ lời thương
Trường Sơn bóng núi luôn sừng sững
Một cõi siêu phàm hứng gió sương .
Locphuc
09.01.2019



AM THIỀN
Mây phủ đầu non, lũng ngậm sương
Am thiền ẩn hiện cuối con đường.
Thông reo vui bước đi quên mỏi,
Chim hót êm tai nghe dễ thương.
Cỏ dại ven đồi, hoa nở đỏ,
Cây ngàn bờ đá, lộc phô hường.
Thập phương phật tử về tu tập,
Mây phủ đầu non, lũng ngậm sương.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
Jan. 9/2019.



ĐÔNG LẠNH
Đông lạnh chiều mơ đỏng đảnh sương
Có nàng thôn nữ đứng ven đường
Chờ hoa bóng tuyết ôm hoài vọng
Đợi nắng nhân tình gói nhớ thương
Trăng gác đầu non trời tỉnh mịch
Mây mờ đỉnh núi tím buồn vương
Biển hiền sóng quyện ngàn tâm sự
Đông lạnh chiều mơ đỏng đảnh sương
Vetra Tho
09 01 2019



ĐÊM VẮNG
Mái đình tắm mát dưới trăng sương
Lấp lánh sông ngân, bóng hải đường.
Thanh vắng non xuân, hồn lắng đọng
Mơ hồ mây khói, vạc kêu thương.
Lòng nhàn, êm ái rơi hoa quế
Tâm tịnh, mông lung xếp cánh hường.
Dưới đất côn trùng than khóc mãi
Mái đình tắm mát dưới trăng sương.
Mailoc
09-01-19

NẮNG VÀNG XUÂN
Đọc Xuôi:
Non vút cao trời tô thắm sương,
Nở hoa đầy phiến đá quanh đường.
Sơn lưu luyến cảnh nhìn xao xuyến,
Núi vấn vương lòng nghe mến thương.
Thôn bản tươi hồng chen dốc lũng,
Cúc đào thơm đẹp sáng bông hường.
Hồn mơ cảm dịu xuân vàng nắng…
Non vút cao trời tô thắm sương !

Đọc Ngược:
Sương thắm tô trời cao vút non,
Nắng vàng xuân dịu cảm mơ hồn.
Hường bông sáng đẹp thơm đào cúc,
Lũng dốc chen hồng tươi bản thôn.
Thương mến nghe lòng vương vấn núi,
Xuyến xao nhìn cảnh luyến lưu sơn.
Đường quanh đá phiến đầy hoa nở…
Sương thắm tô trời cao vút non !
Liêu Xuyên
09 01 2019



Bài Họa:

ĐIỆP KHÚC XUÂN
Đọc Xuôi:
Non ngàn khắp nẻo thắm màu sương
Nắng ấm bừng lên đẹp cảnh đường
Sơn thủy rạng ngời tình trổ mộng
Thế nhân thân mến nghĩa trao thương
Thôn làng khúc nhạc ngời trăng nước
Đất Mẹ vườn xuân rực đóa hường
Hồn nở tứ thi hòa ước vọng…
Non ngàn khắp nẻo thắm màu sương.


Đọc Ngược:
Sương màu thắm nẻo khắp ngàn non
Vọng ước hòa thi tứ nở hồn
Hường đóa rực xuân vườn Mẹ đất
Nước trăng ngời nhạc khúc làng thôn
Thương trao nghĩa mến thân nhân thế
Mộng trổ tình ngời rạng thủy sơn
Đường cảnh đẹp lên bừng ấm nắng
Sương màu thắm nẻo khắp ngàn non.
Đức Hạnh
10 01 2019

NƠI XƯA
Rừng núi mơ màng giữa khói sương
Nơi xưa trở lại tưởng quên đường
Sa Pa mất hút bao niềm nhớ
Cốc Lếu còn chăng một nỗi thương
Cánh kép hoa đào ươm sắc đỏ
Nụ buồn mộc nhĩ ủ cây hường
Ngày đi, khi đó bình minh lợt
Rừng núi mơ màng giữa khói sương ...
Hawthorne 9 -1 - 2019
CAO MỴ NHÂN


CHO NGƯỜI...CHO TA...
Lối về quê cũ chập chùng sương
Lạc bước thiên di ở cuối đường
Bến đó...dòng sông đôi khúc nhớ
Nơi này...xứ bưởi một trời thương
Ngày đi biển động nhòa mây trắng
Kẻ đợi xuân qua nhạt má hường
Tóc úa dần phai đời lữ thứ
Lối về quê cũ chập chùng sương
Thy Lệ Trang
09 01 2019



TRỜI ÊM
Tĩnh lặng êm trời ẩm ướt sương
Sao khuya lấp lánh sáng soi đường
Trăng vàng vành vạnh đêm canh thức
Mây trắng phiêu bồng tối mến thương
Chú Cuội cây đa đầu giấc mộng
Hằng Nga Cung Quảng má môi hường
Mơ màng đôi ngã Cầu Ô Thước
Tĩnh lặng êm trời ẩm ướt sương
MAI XUÂN THANH
Ngày 09/01/2019

ĐÊM TRĂNG THAO THỨC
Màn đêm nhòa nhạt dưới làn sương
Bóng ánh trăng khuya rãi mặt đường
Nhấp nháy sao trời khơi nổi nhớ
Xạc xào cơn gió cảm lòng thương
Hôm qua lã ngọn vài cành liễu
Tối trước rụng hoa mấy nhánh hường
Tê tái canh chầy thao thức mãi
Phù sinh một kiếp tựa hơi sương
songquang
1/9/2019



NHỚ ĐÀ LẠT
Về thăm Đà Lạt dốc mù sương
Thành phố quanh co khúc khuỷu đường
Áo ấm hằng ngày em mạnh khỏe
Khăn quàng thường nhựt bạn quý thương
Yêu ai gió bụi hoa tươi thắm
Nhớ kẻ phong trần má đỏ hường
Có phước may duyên người phối ngẫu
Về thăm Đà Lạt dốc mù sương
MAI XUÂN THANH
Ngày 09/01/2019



MONG CON
Cúm rúm quê chiều mặc áo sương
Nhìn không một bóng khách qua đường
Mắt cha mẹ mãi trùm lo lắng
Đất ruộng nương hoài ngậm nhớ thương
Đói chẳng chờ xuân vì nụ đẹp
Nghèo đâu đợi hạ bởi mây hường
Mong con về dựng ngôi nhà cũ
Cúm rúm quê chiều mặc áo sương !
Lý Đức Quỳnh
10/1/2019

VẪY CHÀO SƯƠNG
Hoàng hôn buông nhẹ chút mờ sương
Thấp thoáng chùa xưa cuối nẻo đường
Lắng điệu kinh cầu mong dạ cảm
Nghe lời kệ nguyện ước lòng thương
Tình quê mộc mạc hồn tươi biếc
Nghĩa xóm chân sơ dạ thắm hường
Cuối bến trăng về soi ngõ trúc
Nụ cười thanh thản vẫy chào sương.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 10.01.2019

Đáp Họa

MỪNG NĂM MỚI
Thắm nở mai, đào…vọng gió sương
Bầy chim lộng lẫy múa muôn đường
Hồn thơ thả tứ tình - thơ nở
Cánh mộng khơi nguồn suối - mộng thương
Cảnh vật tưng bừng trao sắc thắm
Nàng xuân rộn rã vẻ môi hường
Đàn em hớn hở mừng năm mới
Thắm nở mai, đào…vọng gió sương.
Đức Hạnh
11 01 2019



GIẢ BIỆT CHIỀU SƯƠNG
Cùng ai giả biệt buổi chiều sương
Cho kẻ lang thang lạc nẻo đường
Bến cũ, con đò, bao nỗi nhớ
Trường xưa, bè bạn, lắm niềm thương
Bàn tay run rẩy, làn da trắng
Tà áo tung tăng, vệt nắng hường
Kỷ ức chợt về trong chốc lát
Cùng ai giả biệt buổi chiều sương.
Thanh Trương
10 01 2019



THĂM CHÙA
Thấp thoáng ngôi chùa ẩn dưới sương
Lần ven vách đá, sỏi đưa đường
Núi đồi tĩnh lặng, tâm thanh thản
Cây cỏ êm đềm, cảnh mến thương
Nhịp mõ vang theo làn gió nhẹ
Hồi chuông vọng tới áng mây hường
Phút giây lạc bước miền tiên cảnh
Thấp thoáng ngôi chùa ẩn dưới sương
Thanh Hòa
10 01 2019



ĐOẠN TRƯỜNG
“Họa 3 vần”
Nhìn nhện vo hoài mấy giọt sương
Màn giăng lưới bủa khắp ven đường
Tranh giành do bởi ăn nên tội
Cướp giựt chỉ vì đói quá thương
Nhìn cảnh màn trời xuân thảm đạm
Thấy đời chiếu đất tết thê lương
Muôn loài ngắc ngoải đang quằn quại
Sao cứ vung tơ cấy đoạn trường
Như Thị
10 01 2019


ĐÔNG TRÀN !
Đông tràn thoảng lạnh giữa mù sương
Trải khắp quanh đây những ngõ đường
Để kẻ đưa buồn ôm nỗi nhớ
Cho người khép mộng gối tình thương
Trăng sao lặng lẽ ươm màu tím
Ngọn gió riêng mang đợi giấc hường
Xuân có nghe gì trong khoảng lặng !
Đông tràn thoảng lạnh giữa mù sương .
Tuan Nguyen
10/01/2019



THỨC TRẮNG ĐÊM ĐÔNG
Áo len khoác vội tránh hơi sương
Mở cửa xa trông tận cuối đường
Không một bóng người, đêm quạnh quẽ
Chỉ đôi hàng phượng, dáng sầu thương
Nửa đời chờ đợi nhòa mi mọng
Một kiếp ưu tư nhạt má hường
Độc ẩm bên đèn ngồi đợi sáng
Gió tràn hiên vắng đẫm hơi sương.
Sông Thu
10.01.2019



MÀN ĐÊM
Đêm về vắng vẽ lạnh hơi sương
Bóng lẽ ai đi khuất dặm đường
Cảnh cũ vẫn còn trông bến nhớ
Tình xưa đã lỡ tiếc bờ thương
Người quê chân chất lòng đơn giản
Thiếu nữ thơ ngây má thắm hường
Tâm tư đã gởi người lữ khách
Đêm về vắng vẽ lạnh hơi sương !
THIÊN HẬU
11 01 2019



QUÁN XƯA
Giong ruổi đêm dài lấm tấm sương
Chiều nay trở lại quán bên đường
Trà thơm chén đượm hồn say đắm
Áo mỏng vai gầy khách cảm thương
Mấy buổi tương tư làn mắt biếc
Bao năm gìn giữ chiếc khăn hường
Đôi lần muốn ngỏ còn e ngại
Giong ruổi đêm dài lấm tấm sương.
Như Thu
11 01 2019



VỀ ĐÀ LẠT
Ta về thành phố dốc mờ sương
Đà Lạt hoa giăng khắp nẻo đường
Hồ Xuân Hương đẹp tình lưu luyến
Đồi Mộng Mơ tròn gió mến thương
Nhớ làn tóc biếc tay dài nõn
Tưởng bóng người xưa má thắm hường
Những kỷ niệm hồng nao ký ức
Ta về thành phố dốc mờ sương
Trầm Vân
11 01 2019



ĐÔNG NHỚ QUÊ XA
Đông đến âm u tựa khói sương,
Lưa thưa sao lạc rớt bên đường.
Hắt hiu gợi nỗi niềm thương nhớ,
Rét mướt khơi lòng dậy nhớ thương.
Im ắng đầu cành dăm lá úa,
Xác xơ bờ giậu bụi hoa hường.
Đón xuân quê cũ không như Mỹ,
Đông đến âm u tựa khói sương !
Đỗ Chiêu Đức
11 01 2019



ĐI LẠC LỐI RỒI
Đêm dài trời lạnh mịt mù sương
Lạc hướng bơ vơ nghẽn mất đường.
Ngồi gốc cây đa nàng nguyệt nhớ ?
Ngẫm thân chú Cuội cảnh đời thương!
Trong lòng đơn độc thèm hơi ấm
Giữa tối mông lung vọng tuổi hường
Xưa Mẹ và Cha cùng dạy bão...
Bây giờ trời lạnh mịt mù sương .
Trần Như Tùng
11 01 2019



VỌNG CHIỀU XƯA
Đã thấy lam chiều phủ nhẹ sương
Người qua kẻ lại vãn thưa đường
Chồn chân lữ khách về nơi hẹn
Rã cánh chim trời đợi nẻo thương
Một phút thờ ơ tàn cảnh diễm
Mười năm khắc khoải nhạt môi hường
Chìm trong giấc mộng miền hư ảo
Đã thấy lam chiều phủ nhẹ sương
Minh Hien
11 01 2019

XUÂN HY VỌNG
Lặng ngắm mai, đào…đã thắm sương
Tình xuân thắm trổ đẹp muôn đường
Vườn hồng bạn nhớ tình luôn trỗi
Giấc điệp em cười cảnh mãi thương
Rộn rã nàng thơ hòa suối nhạc
Tưng bừng cánh mộng nở hoa hường
Vui mừng đất Mẹ chim ca múa
Ước vọng non ngàn lấp lánh sương…
Hạnh Trương
11 01 2019

XUÂN MỘNG MƠ
(Thủ Vĩ Ngâm)
(THUẬN NGHỊCH ĐỘC)
1) Đọc Xuôi:
Non xanh núi biếc lá mù sương
Nở cánh vàng mai lối mở đường
Sơn thắng cảnh hoa thơm cỏ lạ
Suối nguồn mưa gió lạnh người thương
Thôn gần chợ, gái trai thời loạn
Xóm kế vườn, bầu bạn má hường
Hồn mộng dệt thơ tài ngưỡng mộ
Non xanh núi biếc lá mù sương
MXT


2) Đọc Ngược:
Sương mù lá biếc núi xang non
Mộ ngưỡng tài thơ dệt mộng hồn
Hường má bạn bầu vườn kế xóm
Loạn thời trai gái chợ gần thôn
Thương người lạnh gió mưa nguồn suối
Lạ cỏ thơm hoa đẹp cảnh sơn
Đường mở lối mai vàng cánh nở
Sương mù lá biếc núi xanh non
MAI XUÂN THANH
Ngày 11/01/2019

Bài Họa

GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN
“Thuận nghịch độc - Thủ vĩ ngâm ”
Đọc Xuôi:
Non tỏa nụ hồng đẫm thắm sương
Đất vui hòa nhạc khởi khai đường
Sơn vời cánh nhạn trao tình nhớ
Thủy vọng thi dòng tỏ ý thương
Thôn xóm nở hoa mừng cảnh tết
Bạn bè se mộng trỗi bông hường
Hồn thơ ước vọng nàng xuân hát
Non tỏa nụ hồng đẫm thắm sương.

Đọc Ngược
Sương thắm đẫm hồng nụ tỏa non
Hát xuân nàng vọng ước thơ hồn
Hường bông trỗi mộng se bè bạn
Tết cảnh mừng hoa nở xóm thôn
Thương ý tỏ dòng thi vọng thủy
Nhớ tình trao nhạn cánh vời sơn
Đường khai khởi nhạc hòa vui đất
Sương thắm đẫm hồng nụ tỏa non
Đức Hạnh
11 01 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét