Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

THU CẢM - Chùm thơ Huy Vụ

THU CẢM

Mấy chục năm rồi xa chốn quê
Thương sen tàn tạ mỗi thu về.
Áo cơm biết mấy qua bờ hoặc
Danh lợi bao giờ thoát bến mê.
Viễn xứ người đi còn giữ ước
Cố hương kẻ ở có quên thề?
Đàn ai trỗi khúc sầu lai láng
Trông áng mây chiều dạ tái tê .
                                 HV 22/07/18

THU ẨM

Mùa đã về chưa sắc lá phai
Đường chiều sỏi đá ngóng chân ai.
Thương thu để cúc xanh xao lá
Nuối hạ cho sen héo hắt đài.
Xuống suối  buông  câu cầu Lã Vọng
Lên chùa thiền tịch khẩn Như Lai
Đưa cay dăm chén hoàng hoa tửu
Túy lúy  miên man một giấc dài.
                             HV 22/07/18


SẮP THU

Đã thấy mây thu nhuộm tím trời
Hững hờ chi lắm khói sương ơi.
Không anh chén rượu dường cay mắt
Vắng bạn bài thơ muốn nghẹn lời
Nhạt  nắng cho lòng thương chất ngất
Lam chiều để dạ nhớ chơi vơi
Ta về xem lại chồng thư cũ
Một đóa hồng xưa mãi tuyệt vời
                                HV 24/07/18


CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Chiếc lá cuối cùng lưu luyến xa
Bỏ trơ trước gió cội phong già
Đóa sen rã rượi hè đang hết
Giọt nắng phai tàn thu sắp qua
Vẫn nhớ đường xưa làn khói nhạt
Chưa quên lối cũ ánh trăng ngà
Lặng nhìn mây tím trôi về xứ
Giữa cõi vô thường ai biết ta
                            HV 25/07/18 

                       
UỐNG RƯỢU ĐẦU THU

Thu dường như vẻ sắp về đây
Nghe tiếng cô liêu quạnh tháng ngày.
Đất khách khôn chia điều trắc ẩn
Quê người khó sẻ những niềm tây.
Sương giăng kiếm bạn vùng non thẳm
Trăng rọi tìm ai đám cỏ gầy.
Dốc cạn hồ trường say túy lúy
Một mình nghiêng ngả tít cung mây.
                                   HV 26/07/18


THU NHỚ

Dốc mấy ly cay vỗ giấc nồng
Bên hồ thấp thoáng bóng ngư ông .
Chân mây lạnh lẽo con thuyền nhỏ
Mặt nước đìu hiu đám cỏ bồng.
Liễu rủ nghinh thu xao xác lá
Sen chường nuối hạ võ vàng bông.
Có người thiếu phụ trông thu tới
Nghĩ đến tình nhân mặt ửng hồng.
                              HV 26/07/18

 PHẬN BÚT NGHIÊN

Vẫn biết thơ là chuốc lắm lo
Xin đừng tưởng bở kiếm ăn to.
Nhiều khi tưng hửng như rơi của
Lắm lúc trơ vơ tựa lỡ đò.
Cứ ngỡ tháng ngày rồi tới số
Ai dè giây phút lại về mo.
Bút nghiên ngẫm giống như duyên phận
Cũng có  hân hoan cả tẽn tò.
                              HV 23/07/18
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét