Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

MỘNG ẢO – Kiều Trang & Đức Hạnh



MỘNG ẢO

Anh về nối lại kết bờ yêu
Cách trở mùa qua thỏa ngóng nhiều
Nắng rạng ngày thu thềm lá đổ
Đêm nồng nợ ái gối màn xiêu
Mầm thương ấp ủ ân tràn lối
Dáng ngọc mơn man mộng ngỡ Kiều
Hạnh phúc mong đời nay mãn nguyện
Muôn ngàn thắm mãi chẳng hề tiêu.

Kiều Trang - 23 08 2018

Bài Họa

EM !

Em trải hoa tình nở cánh yêu
Em là đóa ngọc nhớ thương nhiều
Em khơi suối nhạc cung đàn trỗi
Em tỏ vần thơ cánh mộng xiêu
Em nhuộm khung trời nhòai bóng Nguyệt
Em hòa trăng nước vọng nàng Kiều
Em vời chú Cuội mùa thu tới
Em hát cùng anh trỗi tiếng tiêu…

23-08-2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét