Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

BÊN DÒNG LẠC LÕNG – Monglien Lynn Phan



BÊN DÒNG LẠC LÕNG
Thập lục láy
Ngũ độ thanh

Lạc lõng bên dòng thoáng ngẩn ngơ
Thuyền khe khẽ gọi bến ơ thờ
Mây nhè nhẹ đến hồn dang dở
Gió lả lơi về quạnh quẽ tơ
Vội vã cho tình thêm trắc trở
Âm thầm để nguyệt lỡ làng mơ
Đìu hiu ngõ hạnh tràn nhung nhớ
Khắc khoải đò trôi lặng lẽ bờ
 Monglien Lynn Phan


Bài họa:

SUỐI MỘNG XÔN XAO
“Thtk”

Vườn trổ duyên đời mộng chẳng ngơ
Hoa lòng trỗi dậy hổng bơ thờ
Nẩy bông trái đẹp ngời muôn thuở
Nở nụ xuân hồng thắm cánh tơ
Tình khúc Em cười Ta vẫn nhớ
Trăng sao Nguyệt trải Cuội hay mơ
Nước trôi thuyền dạt nào ngăn trở
Suối Nhạc Xôn Xao Cảnh Bến Bờ…

Đức Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét