Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

VỊNH ẢNH TIÊN SINH - Nguyễn Thắng cùng thi hữu



                         Nhà thơ Kha Tiệm Ly



VỊNH ẢNH TIÊN SINH
Ngắm nghía thi hào có nét xương
Tướng này là tướng của văn chương
Tai to trán rộng nhân trung lớn
Mũi thẳng mày cong mọng ấn đường
Miệng nhả thi Đường hay mấy tập
Môi vè phú Việt khoái vài chương
Dạ còn đau đáu niềm non nước
Những để toàn dân cũng thọ trường.
Nguyễn Thắng

HỌA:

1.
ANH HÙNG YÊU NƯỚC
Anh minh hào kiệt dẫu tan xương
Hùng khí vẹn toàn vẫn trọn chương
Hảo nghĩa thân cường trừ giặc phỉ
Hán nhân trí mãnh tạo thiên đường
Yêu nhà thanh kiếm luôn ngời sáng
Sông nước cõi bờ mãi vấn vương
Núi biển dâng trào ta quyết chiến
Phú Thi Bút Thép Đẹp QuânTrường.
Đức Hạnh
15.09.2016
2.
ANH HÙNG & MỸ NHÂN
Anh dũng bao đời hiến máu xương
Hùng ca đất Việt tấu mấy chương
Hảo tâm sâu nặng người con Việt
Hán ý thâm nho kẻ họ Đường
Yêu thật tang bồng nghiên vẫn vướng
Chân tình hồ thỉ bút còn vương
Lý luân bởi vững lòng chân thực
Kiều Nữ Dài Chân Thích Súng Trường.
15.09.2016
 3.
KHA HẢO HÁN
Văn tài đã ngấm tận vào xương
Bác Tiệm Ly từng đúc vạn chương
Phú viết nao lòng người tán thưởng
Thơ làm xót dạ kẻ noi gương
Âm thầm nối chữ không bành trướng
Khiêm tốn đan từ chẳng khuếch trương
Đất Đứng Tây Ninh càng thịnh vượng
Nhờ Kha hảo hán góc thi Đường.
4.
KHA TIỆM LY HẢO HÁN
Dáng vẻ thi nhân cũng nặng xương
Tóc bờm lãng tử nghiệp văn chương
Tai to lắng chếch nghe bao nỗi
Mắt lớn săm soi thấy lắm đường
Thơ Việt mở khai nguồn trí đức
Luật Đường thông thoáng cội yêu thương
Nặng duyên thơ thới tròn thề ước
Đăm đắm vui đời bớt đoạn trường .
Le Si Thu
15.9.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét