Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

THU ĐÔNG - Đào Duy Nguyên cùng thi hữu





THU ĐÔNG
Thu chưa tàn tạ hỡi mùa đông
Sao vội heo may rét ngập lòng
Cho kẻ cô đơn thao thức nhớ
Để người mộng tưởng hững hờ mong
Gió ơi chớ vội về bên cửa
Mưa nhé đừng vào kẻo ngập song
Nếu biết thu tàn đông chợt đến
Ta về gom nhặt chút tình không
                    Đào Duy Nguyên

HỌA:

TÌNH THU VẪN ĐẦY
Chút mưa se lạnh ngỡ vào đông,
Thu vẫn còn đây ấm cõi lòng.
Lá đổ cho vàng khơi nỗi nhớ,
Áo bay để tím nhuộm niềm mong.
Đường xưa in dấu chân đầu ngõ,
Nhà cũ khắc hình bóng chấn song.
Pháo cưới rượu nồng vang thuở ấy,
Tim ai nhói buốt biết hay không?                                 
                             Hoành Trần
                             09/09/2015

TÂM SỰ CÙNG BIỂN
Tâm sự đôi lời với biển đông
Không gian mù mịt chẳng an lòng
Cỏ cây than thở cành chia cắt
Non nước tỏ bày chuyện ước mong
Gió vẫn bạo tàn đau hải đảo
Mưa thời ngang dọc thắt bên song
Ân tình, ai nỡ quên quê Mẹ !
Bão tố  tung hoành… có thấu chăng ?
                                     Đức Hạnh
                                    10.09.2016

TÌNH THU VẪN ĐẦY
Mượn nắng hoe vàng, đuổi lạnh đông
Tàn thu, sương giáng buốt tơ lòng
Ngày se, se lạnh - đau niềm nhớ
Đêm quạnh, Quạnh buồn - nỗi ước mong
Thấp thoáng bóng ai về trước ngõ
Mơ màng em đứng đợi bên song
Thu phân, biền biệt từ năm ấy
Bạch lộ, ngày về còn nhớ không ?
                          Lê Văn Thanh  
                            10-9-2016

THU MÃI XA RỒI
Người cũ xa rồi biết mấy đông
Đường xa gió lạnh cứ nao lòng
Bay hoài tóc rối vùi thương cảm
Rung mãi vai gầy gợi nhớ mong
Khói chẳng ôm lều mây hỏi bếp
Đèn không hắt bóng nguyệt nhòm song
Lá vàng cũng hết khều thu rụng
Sương giá neo hồn em thấu không ?
                                 Phan Tự Trí
                                10.09.2016

NỖI LÒNG CỦA BIỂN
Tiếng vỗ ầm ì ở phía đông
Vọng nghe tiếng xót tận tâm lòng
Như lời ai oán buồn không giải...
Có giọng thét gào tủi chẳng mong
Muốn sự xung hằn thôi trỗi dậy
Mà sao bão tố mãi đi song
Màu xanh biên biếc đang cuộn sóng
Biển mộng hao gầy đất biết không ! 
                               Tuan Nguyen
                                 10.09.2016 

THU MONG !
Ngắm cảnh dòng người giữa phố đông
Heo may xào xạc nhớ trong lòng 
Hồn vương kẻ ấy bao ngày ngóng !
Dạ nhớ ai kia những tháng mong
Thu đã nửa vời trời chớm lạnh !
Đông còn lấp ló nghé bên song
Giao thời tiết khí còn chưa rạng !
Nhân thế vui - buồn có phải không ?!
                                 Nguyễn Tiến 
                                 10 / 9 /2016 

TÌNH HOÀI !
Thu vẫn chưa tàn,chửa tới đông
Ngọn heo may thoảng xuyến xao lòng
Lá vàng lác đác rơi đầu ngõ
Sương bạc mơ màng phủ ngoại song
Thục nữ bên sông mòn mỏi đợi
Người đi viễn xứ có hay không ?
Thu vàng nỗi nhớ - Sao chưa lại !
Tình mộng ôm hoài - Khắc khoải mong !!!
                                       Hồ Trọng Trí
                                         11.9.2016



THU CÔ ĐƠN
Thu đã sắp tàn trời trở đông
Em còn xa vắng tái tê lòng
Nỗi buồn chợt đến thầm mơ tưởng
Đêm tối lại về nặng nhớ mong
Hàng liễu quay cuồng than trước ngõ
Vầng trăng hờn tủi đợi ngoài song
Giật mình ta ngỡ người xưa đến
Ngơ ngác đi tìm giữa cảnh không.
                          Kim Liên Thái



MÓN ĂN KHOÁI KHẨU
Khoái khẩu với ta : thịt nấu đông 
Cho nên bà xã rất chiều lòng
Một tuần ba bữa sơi không thiếu 
Cả tháng liên hồi chén khỏi mong
Thịt lợn kho nhừ cho tủ lạnh
Dưa hành muối sổi để ngoài song
Ăn mà ngon miệng là đang khoẻ
Chẳng biết mai sau có được không!!!
                                  Đăng Cang

                                 HN 9-9-016

1 nhận xét:


  1. THU MÃI XA RỒI

    Người cũ xa rồi biết mấy đông
    Đường xa gió lạnh cứ nao lòng
    Bay hoài tóc rối vùi thương cảm
    Rung mãi vai gầy gợi nhớ mong
    Khói chẳng ôm lều mây hỏi bếp
    Đèn không hắt bóng nguyệt nhòm song
    Lá vàng cũng hết khều thu rụng
    Sương giá neo hồn em thấu không ?

    Phan Tự Trí
    10.09.2016

    Trả lờiXóa