Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

THAN ÔI ! KIẾP NGƯỜI - Nguyễn Thắng cùng thi hữu





THAN ÔI ! KIẾP NGƯỜI
Than ôi cũng một kiếp con người
Giướng mắt mà nhìn hỡi các ngươi!
Chỗ nọ vừa nghe tiền đắp tượng
Này đây mới thấy chiếu ôm người
Xây đài giễu của nên đồ đá
Buộc kẻ phơi bần phải giống ươi
Nghịch cảnh đau buồn dân tức tưởi
Rồi mai thế giới họ chê cười.
Nguyễn Thắng
15.09.2016

HOẠ:

NỤ CƯỜI ĐÃ LỊM
Cảnh đời vẫn cứ muốn trêu ngươi
Nỗi xót xa đau một kiếp người
Lúc sống khốn cùng luôn bám víu
Lìa trần khổ ải sẽ buông lơi ?!
Kim tiền để dựng xây đài đá
Ân đức buông thòng tựa lũ ươi
“Chủ, Tớ” xem ra sòng chẳng phẳng
Dân đen thôi hết mộng vui cười .
Tuan Nguyen
16.09.2016


TIẾNG GỌI NHÂN TÂM
Tiếng gọi nhân tâm của kiếp người
Cảnh đời ô trọc, mắt không ngươi
Nghỉ gì chiếu cuộn, thây u rũ
Lại thấy quan ăn… mặt thắm tươi
Ngân quỷ cộng đồng như mối mọt
Công trình kiến tạo ngỡ đười ươi
Dân sinh khốn khổ…vì tham nhũng
Đạo nghĩa suy vong vắng nụ cười.
Đức Hạnh
16.09.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét