Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

LÒNG NHÂN ÁI - Đức Hạnh cùng thi hữu





LÒNG NHÂN ÁI
(Nk -Tvn - Bvđâ)
Tham tàn bạo lực để mà chi!
Rồi sẽ xuôi tay chứ được gì?
Phải biết nhân từ trao thiện mỹ
Đừng nên ác độc trải sầu bi
Đương thời tại chức giàu công lý
Mãn kiếp lìa đời đẹp đức uy
Ôi! Cảnh phù sinh, đừng hóa phỉ…
Việc làm bác ái nở hoa thi.
oOo
Việc làm bác ái nở hoa thi
Chớ ỷ chức quyền để thị uy
Quan lớn mất ngôi vì chuộng quỷ
Thường dân phạm giới phải sầu bi
Không nên nhũng nhiễu, đời khinh bỉ
Chớ mãi sân si mộng được gì
Hãy sớm hồi tâm… là phúc quý
Tham tàn bạo lực để mà chi !?
Đức Hạnh
13.09.2016

HOẠ:

1. 
CHÂN - THIỆN - MỸ.?!
Quan cao chức trọng hám làm chi
Chết xuống âm ty được những gì ..?
Hiện tại giầu sang như nước Mỹ !
Tương lai có lúc gặp thời bi
Mang danh Hợp Quốc cầm công lý !
Hổ giấy treo tường chẳng có uy
Giữ lấy lòng trung đừng giống Phỉ !
Nhân văn - Thiện Mỹ đẹp thơ thi !
oOo
Nhân văn - Thiện Mỹ đẹp thơ thi !
Thiên hạ vang danh sẽ có uy
Đạo chích vô luân theo lũ Qủy !
Dân lành trọng Đức sẽ không bi
Tham Quyền hống hách người đời bỉ !
Kế hiểm mưu thâm ước mộng gì ?
GIỮ Đạo chân như là đáng quý !
Bỏ mâm tham bát để làm chi ..???
Nguyễn Tiến
(12.09. 2016 - NGA)

2.
NGẪM ĐỜI

Chẳng phải đương thời thích chữ Chi *
Mà sao đố kỵ mãi làm gì !
Trần ai thấp thỏm bao phiền lụy
Kiếp sống đong đầy những khổ bi
Thoạt mới sinh ra đà khóc chóe **
Trăm năm tồn tại có hồng uy !
Cũng cần hiểu thấu câu nhân quả
Hãy tiếp cho đời đẹp áng thi .
* Chi = đẹp
** Thoạt mới sinh ra đà khóc chóe
Trần có vui sao chẳng cười khì (Nguyễn Công Trứ
)
Tuan Nguyen
12.09.2016

3.
QUAN NHẤT THỜI

Hống hách khinh người được cái chi?
Ngồi cao ngất ngưởng có ra gì
Mua danh rạp gối nâng hàng quý
Tậu chức khom mình nựng cục bi
Bóp cổ cụ già ngờ dũng khí
Đè đầu con nít tưởng quyền uy
Hết thời ngươi sẽ lâm cùng bĩ
Thiên hạ coi thường nhổ bọt thi
oOo
Thiên hạ coi thường nhổ bọt thi
Vào ngài quan lớn tỏ ra uy
Trọng sang lúc trước từng khinh bỉ
Khốn khó bây giờ phải uất bi
Quá khứ dư đầy luôn ác ý
Tương lai mạt kiếp chẳng hơn gị
Hồi tâm đã muộn đời hoang phí
Hống hách khinh người được cái chi?
Nghiệp Bùi
13.09.2016

4.
LÁNH DỮ TÌM LÀNH

(Lhnt -Tvn - Bvđâ)
Súng lắm bom nhiều chẳng ích chi
Hạt nhân hủy diệt có hay gì
Nêu cao đạo đức đem hoàn mỹ
Phô diễn ân tình tránh thảm bi
Cứ phải khom lưng mà đố kỵ
Sao đành bóp bụng để ra uy
Mau mau tỉnh ngộ thay suy nghĩ
Tính mạng con người quý chớ khi
oOo
Tính mạng con người quý chớ khi
Đừng hòng sức mạnh dễ ra uy
Lòng đâu có phục dù trời bí
Dạ vẫn không sùng dẫu đất bi
Một kiếp phù du ghen tắc tị
Trăm năm bèo bọt ghét làm gì
Cùng nhau hướng thiện chung hòa khí
Súng lắm bom nhiều chẳng ích chi.
Lưu Xuân Cảnh
13.09.2016

5.
PHÙ VÂN .
Muốn hỏi tham tàn được ích chi ?
Phù vân một thoáng sẽ ra gì
Ghen hờn rũ bỏ không phiền não
Đố kỵ chôn vùi chẳng lụy bi
Lấy dạ nhân từ vun đạo lý
Đem lòng bác ái dẹp quyền uy
Cho vần thiện mĩ hòa muôn lối
Đạo hiếu vuông tròn hãy thực thi !
oOo
Đạo hiếu vuông tròn hãy thực thi !
Khiêm nhường nhẫn nại chớ ra uy
Tô hồng ý thiện rèn nhân đức
Vẽ đỏ tâm thành xoá lụy bi
Dẫu lá vàng bay nào phải nghĩ
Dù mây xám rụng chẳng lo gì
Trăm năm cũng tựa như làn gió
Muốn hỏi tham tàn đuợc ích chi ?
Ngọc Liên
13.09.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét