Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

LỠ HỘI TRĂNG RẰM - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu


com-img


LỠ HỘI TRĂNG RẰM
Văng vẳng xa xa tiếng trống dồn
Nao nao trong dạ nỗi bồn chồn
Rập rình tối lại phô nhiều món
Toan tính đêm về diễn lắm môn
Ủ rũ mây mù trăng lẩn trốn
Im re đất lặng trẻ lo buồn
Trớ trêu con tạo gây đình đốn
Lỡ hội trăng rằm ruột héo hon.
Lưu Xuân Cảnh
 15.09.2016

HỌA:

NỖI NIỀM THU
Đoàn lân nhảy múa trống nghe dồn
Nổi nhớ thu xưa bổng dạ chồn
Bánh trái lồng đèn khoe đủ chốn
Ông Lân ông Địa diễn nhiều môn
Trăng bò song cửa trăng chưa ổn
Gió trải chân hiên gió cũng buồn
Chiếc lá vàng rơi hồn chạnh tổn
Hằng Nga Chú Cuội vẫn ôm hôn...
15.09.2016
Đức Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét