Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC - Đoàn Bảo Toản cùng thi hữu





CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Mẹ đã thầm cho dáng vẻ hiền
Ơn giời tạo hóa thổi hồn tiên
Xinh từng vũ trụ hàng danh giá
Đẹp những kì quan của đáng tiền
Dạm ý tam tòng soi kẻ nhẫn
Mang lời tứ hạnh thử người kiên
Tìm nơi ngũ trí niềm tin gửi
Cuộc sống tình yêu khỏi não phiền.
Đoàn Bảo Toản (Tích Thiện Đường)
28.08.2016

HOẠ:

1.
AN LẠC
Vừa trông nét mặt cũng ngoan hiền
Mới dõi tâm hình lại tưởng tiên
Tạo hóa khôn bày dung Khoáng hậu
Càn khôn khéo dựng vẻ Vô tiền
Tam Tòng chắp phận nghênh người Nhẫn
Tứ Đức đeo mình vẫy kẻ Kiên
Ngũ Trí ai người khi tỏ đạt
Tìm nhau sẽ hẳn hết ưu phiền.
29.08.2016
Nguyễn Thắng

2.
NÉT ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT NAM !
Phụ nữ Việt nam rất thục hiền
Âu Cơ đã nhập kém gì Tiên
Tam tòng xuất giá lo gia quyến !
Tứ Đức tòng Phu khéo giữ tiền
Ngôn - Hạnh bang giao ghi chữ Nhẫn !
Công - Dung đối tác nhớ câu Kiên
Nhân văn - Thiện Mỹ còn lưu mãi !
Tự chủ gia trung chẳng lụy phiền !
Nguyễn Tiến
31.08.2016

3.
CON ĐƯỜNG CHA MẸ CHO CON
Cha mẹ cho con nét thảo hiền
Tháng ngày nuôi dưỡng giấc mơ tiên
Xinh tươi dáng vẻ hồn nhiên hiện
Sáng trong đức hạnh thanh thoát tiền
Rèn tính thương người lòng nhịn nhẫn
Dũa tâm thanh tịnh dạ bền kiên
Từ bi hỷ xã ngời vô úy
Vui sống tin yêu vượt nỗi phiền
Lê Sĩ Thu
 4.
RỒI SẼ..
Thoạt mới trông qua thấy thật hiền
Lại còn xinh đẹp tựa như tiên
Thân danh cao quí rằng kim ngọc
Trí tuệ thâm sâu hẳn bạc tiền
Cớ phải riêng lo gìn chữ mỏi
Mà nên trân trọng giữ lòng kiên
Tam tòng, tứ đức cần tâm sáng
Sẽ tốt tơ duyên chẳng đọng phiền
Tuan Nguyen
31.08.2016

5.
CON GÁI THỜI @
Mẹ sinh congái vẻ ngoan hiền
Thiên hạ khen nàng đẹp tựa tiên
Những tưởng thăng hoa theo vận phúc
Nào hay thoái hóa đọa duyên tiền
Tam tòng chẳng học -quên đường nhẫn
Tứ đức không hành - Bỏ ngõ kiên.
Đạo lý luân thường tan lụi hết
Khiến cho gia đạo chuốc ưu phiền.
Hồ Trọng Trí
6.
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Mẹ mong con gái mãi ngoan hiền
Thân thủ dịu dàng đẹp dáng tiên
Tuyệt tác đất trời, thêm sáng giá
Kỳ quan nhân loại, đáng kim tiền
Chồng con gia đạo, bình tâm - nhẫn
Xã hội bạn bè, giữ tánh - kiên
Quân tử hiền nhân thân ký gởi
Tình yêu viên mãn chẳng ưu phiền
Lê Văn Thanh
31.08.2016
7.
GIAI NHÂN ẨN HỌA

Đường cong mê mãi nét thanh hiền
Bồng đảo đôi đồi... lạc lối tiên
Quân tử mê hồn đôi trường túc
Tiểu nhân đột tử độc đoản tuyền
Ngàn năm trăng nước khêu lòng muốn
Một phút gió mây khó nỗi kiêng
Bởi thế anh hùng sa mạt lộ
Giai nhân ẩn họa lắm ưu phiền...
Nguyen Phan Luong

8.
ẢO ẢNH

(Bvđâ)
Mắt ngời dáng ngọc vẻ thanh hiền
Thiếu nữ xuân thời đẹp tựa tiên
Nơ đỏ khoe hoa khơi cổ điển
Bướm hồng ươm nụ trải kim tiền
Phàm phu lãng mạng lòng ưa diễn
Quân tử đa tình dạ chẳng kiên
Tỉnh giấc bến đời bao khập khiển
An vui tự tại tránh ưu phiền…
Đức Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét