Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

BÚT NGHIỆP - Nguyễn Thắng cùng thi hữu





BÚT NGHIỆP 
(Thơ khó họa)
Thi Đường khuyến mại chẳng người mua
Bạn hữu hò khoan cả bốn mùa
Chẳng những Niêm Vần hay chải chuốt
Mà ngay Đối Luật cũng thêu thùa
Khi gùi Tá Tự mèo ôm hổ
Nọ Cổ Giao kèm cáy cưỡi cua
Ngỡ tưởng Tung Hoành mang hiệu sách
Ngờ đâu Ngũ Độ để vô chùa.
Nguyễn Thắng

HỌA:

1.
TƯỞNG THẾ - NGỜ ĐÂU
(Thtk)
Ngỡ rằng hoa bướm lắm người mua
Tưởng thế nên ta giữ trọn mùa
Tung chữ mượt mà lời súc tích
Hoành vần tao nhã nghĩa đâu thừa
Mang tình thân hữu luôn tròn mộng
Hiệu bút thi Đường chẳng hóa cua
Sách dạy thơ ca không bán rẽ
Ngờ Đâu Ngũ Độ Để Sân Chùa.
Đức Hạnh
13.09.2016

2.
MUA HẾT NẾU TH
ẤY ƯNG
Trải mượt thi đường tớ sẽ mua
Dù cho ngũ độ chửa theo mùa
Lên vần gọn ghẽ do tường chuốt
Dựng tứ vừa xinh bởi rõ thùa
Cốt vững như thành ra loại hổ
Nên dừng giống dạng của loài cua
Dàn tinh dụng tỏ cần theo sách
Kiểu rạng thì sao đến ngã chùa
Kháng Nguyễn

3.
BÚT NGƠi
Thi Đường ế độ chẳng ai mua !
Có lẽ văn thơ đã hết mùa
Của cải đâu dư mà múa mảy
Bạc tiền khắm khó dám bong thùa
Phải chăng mọi thứ thường vô kẹt !
Hay bởi lòng người thích kéo cua
Hãy đẩy vào kho chờ dịp tốt
Cớ sao lại tóng hết vào chùa !!!
13.09.2016

 4.
HÀI HÒA KIM - CỔ !

Nét đẹp thơ Đường chẳng bán mua
Nhân văn - Thiện Mỹ vẫn giao mùa
Vần gieo chọn lựa nên chau chuốt !
Cú đặt niêm nhau mới đúng thừa
Kết hợp xưa - nay đừng tháu cáy !
Bằng không dở oẹt giống như cua
Tinh hoa đất Việt cần nên giữ !
Chớ để phôi phai xếp Miếu - Chùa !
 Nguyễn Tiến
13.09.2016

 5.
  THƠ CÓC
Ai bán thi Đường tớ sẽ mua
Quanh năm học hỏi đợi chi mùa
Lời hay ý đẹp vì trau chuốt
Nghĩa rộng tình sâu chẳng thụt thùa
Niêm luật tập hoài thơ cứ nhảy
Ngũ thanh luyện mãi giọng cà cua
Bằng không kiếm đại trên facebook
Nếu có bài ưng cứ đọc chùa !
 Nhuận Hà
13.09.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét