Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

BÓNG THỜI GIAN / Vũ Hồng Phong và Lê Văn Thanh


XƯỚNG:

BÓNG THỜI GIAN

Mới đó mà nay bảy chục rồi
Tháng ngày vội vả quá đi thôi
Chìm sâu tâm thức điều quên nhớ
Dõi bóng nhân gian nỗi khóc cười
Đón gió mây chia vàng lối rẻ
Mơ trăng nước cuộn trắng dòng trôi
Xôn xao xuân dệt ngàn hoa nắng
Dâng tặng cho đời dần tặng tôi
                    Vũ Hồng Phong

HỌA

BÓNG THỜI GIAN

Chớp mắt nồi kê đã chín rồi
Vô thường dòng chảy quá nhanh thôi
Lão thành tuổi hạc nào mong đợi
Nhớ thuở xuân xanh quá nực cười
Bóng nhạn bay xuôi dòng nước chảy
Vầng trăng ngược hướng gió mây trôi
Ngẫm về ký ức bao xao xuyến
Cảm tạ trời! Năm tháng tặng tôi.
                             5-9-2016 
                       Lê Văn Thanh
vanthanh44@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét