Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

NGŨ ĐỘ THANH ĐƯỜNG LUẬT - chùm thơ Huy Vụ

NGŨ ĐỘ THANH ĐƯỜNG LUẬT


Chẳng dám đua đòi ngũ độ thanh
Là do học riết vẫn không sành.
Eo xèo điệu ngữ lo phiền bác
Lỡ dở câu từ ngại khó anh.
Chập chõm thành ra sầu  đủ khắc
Mơ màng mới để quạnh tàn canh.
Từ khi biết phận không mần nữa
Bỏ  quách là xong đỡ tập tành.
  
HV 06/05/2016

NGŨ VỊ HƯƠNG 
                                                   

NĐT

Hỏi nhé em này ngũ vị hương
Mình hay tẩm ướp bữa ăn thường.
Gà quay đẩy vị lòng nghe sướng...
Thỏ nướng đưa mùi dạ mãi vương.
Phở tái thêm vào ôi nức mũi
Bò kho bỏ lại ắt cường dương .
Dù đi đã khắp bao miền lạ
Chẳng dễ gì quên bậu má hường.


                              HV 07/5/16



UỐNG RƯỢU ĐẦU HÈ


Phượng đỏ lập lòe nở đó đây.
Tiếng ve réo rắt vọng kêu bầy.
Đầu non mây trắng mơ màng phủ.
Cuối biển sương mù lạnh lẽo vây.
Đặt bút thầm  thương trang giấy mỏng.
Nâng ly chợt  xót bóng trăng gầy.
Dễ gì bỏ được duyên con chữ.
Bạn cũ đâu rồi , ta đã say.

HV 08/05/2016                            

   

LẠC BẦY


Nỗi hận lòng găm đã bấy chầy.
Ta Bà rã mỏi cánh chim bay.
Nẻo trần vó ngựa mưa giông  táp.
Đường thế nhung y gió bụi đầy.
Ước  đã nhạt nhòa nơi phố hội.
Thề  còn mờ mịt chốn chân mây.
Trăm năm một tiếng cười chua chát.
Ai thấu niềm riêng  kẻ lạc bầy.
  
Huy Vụ 
08/05/16
     


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét