Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

LẦN CUỐI CHO EM (Tung hoành trục khoán) – Nguyên Nhật cùng thi hữu


(Thôi em hãy giữ màu hoa úa
Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời)
"Trích thơ Thâm Tâm"




LẦN CUỐI NGHE EM 


              (Ltđ)

THÔI thế từ đây mộng đã rời
EM về bỏ lại mảng chiều rơi
HÃY trao đôi mắt nhìn nhau để
GIỮ lấy bàn tay nở nụ cười
MÀU nắng nhạt nhòa hôm tiễn biệt
HOA tàn rã rượi buổi buông lơi
ÚA màu môi đắm lần sau cuối
KỶ NIỆM NGÀN NĂM MỘT CUỘC ĐỜI ...

LCT - Nguyên Nht
10.5.2016


HỌA:

MÃI MÃI YÊU EM

THÔI gánh kỳ duyên mộng chẳng rời !
EM còn lưu luyến cánh trăng rơi
HÃY cho ký ức ngời thương nhớ
GIỮ đắp sông tương đẹp nụ cười
MÀU đóa ti – gon còn sống mãi
HOA yêu thơ mộng chẳng buông lơi
ÚA cành hoa đỏ, tình không biến
KỶ NIỆM NGÀN NĂM MỘT CUỘC ĐỜI.

Đc Hnh
10.5.2016


THÔI THÚC
THÔI thúc tìm nhau chẳng muốn rời
EM về nhặt nhạnh mảnh tình rơi
HÃY khơi luyến ái chôn dòng lệ
GIỮ lại yêu thương rộn tiếng cười
MÀU áo còn tươi dù cũ kĩ
HOA hồng vẫn thắm dẫu săn, lơi
ÚA sầu chuốc lấy niềm cô quạnh
KỶ NIỆM NGÀN NĂM MỘT CUỘC ĐỜI.

Lưu Xuân Cnh
10.5.2016


THÔI HẾT RỒI
Thôi hết tình xưa đã rã rời
Em thề quẳng sạch chả sầu rơi
Hãy quên mộng cũ chiều ngày ấy
Giữ bỏ tình xưa buổi sáng cười
Màu tím người yêu trao giã biệt
Hoa hồng bậu giữ ái hoài lơi
Úa chi để mãi thêm buồn tỉu
Kỉ niệm ngàn năm một cuộc đời

10.5.2016
Nguyễn Phượng


NÀY EM CÓ NHỚ
Thôi hãy về đi mộng rã rời
Em mờ gót bước bóng tà rơi
Hãy chôn sâu kín dòng lệ đắng
Cố giữ đừng phai nhạt dáng cười
Màu mắt vương đầy tia nắng nhỏ
Hoa ngời phủ đọng áng tình lơi
Úa tàn thu lá , ngày tang nhớ !
Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời.

Tuan Nguyen
10.5.2016


VỀ ĐI 
(Đáp họa)
THÔI cứ về đi đếm rã rời
EM đừng vắt kiệt lệ lòng rơi
HÃY cho đôi má hồng thêm phấn
GIỮ mãi làn môi đượm tiếng cười
MÀU áo ôm hồn mây cuộn gió
HOA cài mượt sóng tóc bay lơi
ÚA đêm mộng khuyết vàng trăng nhớ
KỶ NIỆM NGÀN NĂM MỘT CUỘC ĐỜI ./.

LCT - Nguyên Nht
10.5.2016


CHẮT CHIU KỶ NIỆM
THÔI nhé đừng cho giấc mộng rời
EM về lưu lại mảng hồn rơi
HÃY vươn tay ngọc êm đềm hát
GIỮ bước chân son rạng rỡ cười
MÀU trắng năm nào ôm dấu ái
HOA vàng mấy độ giữ đừng lơi
ÚA phai mực biếc nhưng hoài nhớ
KỶ NIỆM NGÀN NĂM MỘT CUỘC ĐỜI ...

Nghip Bùi
11.5.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét