Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA NGỌC ẨN NHI HUYỀN- THY LỆ TRANG




ĐỢI XUÂN SANG
Thể Thuận nghịch độc

Đọc thuận

Anh thương gửi nhớ bạn phương trời
Ước vọng xuân về tỏa nắng tươi
Oanh yến hoài mong người đón đợi
Trúc đào nỗi nhớ bạn sang chơi
Thanh thiên mấy lúc trăng tròn khuyết
Bạch nhật bao lần nước lặng vơi
Xanh thắm mộng trường xuân luyến ái
Cành mai dâng sắc nghĩa trao đời

Đọc ngược̀

Đời trao nghĩa sắc dâng mai cành
Ái luyến xuân trường mộng thắm xanh
Vơi lặng nước lần bao nhật nguyệt
Khuyết tròn trăng lúc mấy thiên thanh
Chơi sang bạn nhớ nỗi đào trúc
Đợi đón người mong hoài yến oanh
Tươi nắng tỏa về xuân mộng ước
Trời phương bạn nhớ gửi thương anh.
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền

BÀI HỌA

XUÂN TƯƠI

Đọc thuận

Anh có em và mây có trời
Hẹn hò lơi lã trúc cười tươi
Oanh hoàng tiếc lặng ngày xuân dạo
Nhạn bạch say trầm tiếng sáo chơi
Thanh diễm đóa quỳnh hoa nguyệt đắm         
Tịnh yên hồn lữ khách sầu vơi
Xanh mây bóng ngẩn ngơ chào én
Cành trĩu lá xinh đẹp thắm đời

Đọc ngược

Đời thắm đẹp xinh lá trĩu cành
Én chào ngơ ngẩn bóng mây xanh
Vơi sầu khách lữ hồn yên tịnh
Đắm nguyệt hoa quỳnh đóa diễm thanh                    
Chơi sáo tiếng trầm say bạch nhạn
Dạo xuân hồn lặng tiếc hoàng oanh
Tươi cười trúc lã lơi hò hẹn
Trời có mây và em có anh.
                       Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét