Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

NHỊP THỜI GIAN

NHỊP THỜI GIAN
Thời giờ cận Tết quả trôi mau
Bao chuyện lo, mừng nối tiếp nhau
Quẩn lại tiền, lương đang rối ruột
Quay đi gạo, thịt lại đau đầu
Qua rằm, mai cảnh đang chờ trảy
Tới cữ, non hòn quýnh đợi trau
Khuya mới ngả lưng ngày đã rạng
Thôi cung gió thảm với mưa sầu*.
Phan Tự Trí – 29/01/2016
                     "Một cung gió thảm mưa sầu" (T. Kiều - Ng.Du)
BÀI HỌA
ĐỪNG ĐỂ ĐEO SẦU
Thời gian cận tết chậm hay mau
Bánh đã gói xong đợi gặp nhau
Dẫu thịt không nhiều nhưng bén miệng
Dù hoa hơi xấu cũng yên đầu.
Việc nhiều thì cũng nên tuần tự
Sức mọn thôi đành bớt chuốt chau
Giữ sức còn mừng Nguyên Đán chứ
Đầu năm chớ để hận đeo sầu .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét