Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

XUÂN BÌNH AN-Thơ xướng họa"TiếpTheo".

XUÂN BÌNH AN!
Thơ Mời Họa
Muôn chồi rạo rực đón mùa sang
Én dệt quăng thoi đến rộn ràng
Nắng sớm lả lơi vờn sắc biếc
Sương khuya bẽn lẽn nháy mai vàng
Thanh tao vạn thọ tươi đằm thắm
Nhuần nhị mẫu đơn nhã dịu dàng
Chinh cổ cựu đình cầu quốc thái
Chuông Chùa gióng giả nguyện bình an
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
NHỚ QUÁ TẾT XƯA
Nắng vén rèm Xuân đợi Tết sang
Nồng thơm bánh tét lửa cà ràng
Ngoài hiên sợi pháo treo phong đỏ
Trước cửa thềm hoa điểm đoá vàng
Rác cựu sàn lau cần sạch bóng
Bàn tân tiệc đãi phải dềnh dàng
Ông bà cha mẹ cầm bao sẵn
Con cháu tay vòng đến vấn an
Bửu Tùng
9/1/2016
MÙA XUÂN XA...
Thủa xa...nhớ mỗi độ xuân sang...
Tuổi nhỏ như chim mới tập ràng.
Sung sướng tay luồn trong áo đỏ.
Mừng vui chân ướm với hài vàng.
Ông Bà Cha Mẹ bao tôn kính !
Cô Bác Chị Anh rất dịu dàng !
Chúc phúc lì xì cho lũ trẻ.
Tết thời thơ ấy...thật bình an.
TrầnLệKhánh
9-1-1016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét