Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

MÀU THƯƠNG SỢI NHỚ - Bửu Tùng/Họa: Văn Thanh, Trần Như Tùng, Lão Trương Phương Ngữ, Lưu Xuân Cảnh, Phạm Duy Lương, Lê Đăng Mành






MÀU THƯƠNG SỢI NHỚ
(Xin tặng những người lính xa nhà) 
Màu thương sợi nhớ mũi kim đan
Bóng mỏi canh khuya giữa nến tàn
Xóm nhỏ tay viền len dấu ái 
Miền xa gót trấn đợt phong hàn
Duyên trao lính chiến trời biên ải   
Áo gởi tình quê nẻo dặm ngàn
Én hãy dìu Xuân về sóng biển
Mây hồng phủ kín đỉnh bình an
Bửu Tùng
12/1/2016

KÝ ỨC

Bầu trời xưa, đạn pháo xuyên đan
Súng gác bên vai, mộng chửa tàn
Phố cũ, người mơ trong giấc ngũ
Nơi xa, kẻ nhớ suốt đêm hàn
Bóng em mờ ảo đêm trừ tịch
Hỏa pháo sáng soi đỉnh núi ngàn
Ký ức một thời thêm đậm nét
Phút giây lưu luyến vẩn chưa an.
Văn Thanh
12/1/2015


TIỄN ĐƯA
Trăm thương ngàn nhớ thấm kim đan
Nắng ấm chiều quê chẳng thể tàn.
Tiễn chí nam nhi nơi gió chướng
Giữ hồn thục nữ góc khuê hàn.
Nhìn theo bóng khuất người trai xóm
Như thấy quân reo chốn núi ngàn.
Sợi nhớ sợi thương luôn quấn quýt
Gửi cùng manh áo chữ khang an.
Trần Như Tùng
13/1/2016

HOẠ MẤY VẦN XUÂN


Thời gian thấm thoắt cánh thoi đan,
Ngót mấy mùa hoa nở lại tàn.
Đã thấy người lên màu phú quý,
Mà thương kẻ chịu cảnh cơ hàn.
Ấm êm ai nhớ dân trăm triệu?
Buốt giá đời đau nước bốn ngàn!
Sóng vẫn ngầm sôi lòng biển thế,
Bút đề xuân cảm dỗ tâm an.
13/2/2016  

Lão Trương Phương Ngữ

TẤM ÁO ÂN TÌNH

Dệt bởi ân tình tấm áo đan
Ngày qua tháng lại nối canh tàn
Mong người cửa ải thân thôi giá
Ước kẻ biên cương xác đỡ hàn
Đất mẹ gìn yên trời tổ quốc
Quê cha giữ vững nước non ngàn
Răn đe lũ giặc đừng lơ đãng
Tết đến, xuân về chúc tịnh an .
Lưu Xuân Cảnh 

13.01.2016

TÌNH CA ĐAN ÁO

Chuốt sợi tơ hồng lặng lẽ đan
Tầng xanh thấu nỗi cánh hoa tàn?
Người chăn gối lạnh nồng châu buốt
Kẻ chiến trường xa bỏng gió hàn
Nặng nghĩa hiền thê dồn một tấm
Bền gan chiến sỹ trải muôn ngàn
Trông trời, biển lặng, ngày xum họp
Vững bước ta mình dựng bến an.

Hà Tĩnh,14-1-2016
Phạm Duy Lương



TẤM ÁO THANH BÌNH!

Ao ước xuân cầm được áo đan
Cho vơi lạnh lẽo buổi đông tàn
Hậu phương khắc khoải trao thương cảm
Tiền tuyến thung dung nhận ngự hàn
Lẫm liệt anh hùng gìn hải phận
Hiên ngang hào kiệt trấn non ngàn
Nghĩa tình độ lượng không ngăn ngại
Cùng giữ thanh bình đất nước an
                         Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét