Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

HOANG MANG - Chùm thơ xướng họa của Phương Hà và thi hữu



Bài xướng

HOANG MANG

Thờ thẫn ngồi buồn ngắm lá rơi
Trong chiều ráng đỏ nhuộm chân trời
Những giây phút cuối đang tàn lụi
Một mảnh thời gian sắp chuyển dời
Cha mẹ kính yêu đà khuất bóng
Bạn bè thân thiết cũng dần vơi
Niềm tin, hy vọng giờ khô héo
Tơi tả theo làn gió cuốn xuôi.

                      Phương Hà


Bài hoạ:

BUÔNG XUÔI
Nương vận

Ngoài hiên rã rích hạt mưa rơi
Vần vũ mây  đen phủ cả trời
Từ dạo xuân sang...buồn vật đổi
Hôm nay hạ đến...tủi sao dời
Niềm thương năm tháng hoài không cạn
Nỗi nhớ  đêm ngày mãi chẳng vơi
Trời đã bão giông khôn níu lại
Thôi thì chấp nhận...phải buông xuôi.

                     AUG. 9TH 2015
                       Motthoi


   SẮP THU
           
   Đôi chiếc lá vàng nhẹ nhẹ rơi
   Trên cao vương vấn sợi tơ trời
   Sông trôi lơ lững chờ thu đến
   Quạ lượn tiễn đưa hạ chuyển dời
   Cảm hứng thơ càng tình dịu vợi
   Nhớ nhung buồn lại dạ khôn vơi
   Trời Hoa-Thịnh-Đốn mây chiều xám
  Sóng gợn Pô-tô, nước chảy xuôi.

                       Mạnh-Trương


CHIỀU TÀ

Buồn buồn tựa cửa ngắm chiều rơi
Khoảnh khắc cô đơn phũ khắp trời
Ánh nắng úa vàng dần tắt lịm
Làn mây mờ ảo đã di dời
Quạnh hiu suốt kiếp  không hề giảm
Thương nhớ cuối đời chẳng chút vơi
Bóng ngã ngày tàn, hơi ấm lạnh
Hoàng hôn buông xuống, cảnh êm xuôi

                         Văn Thanh


TÂM SỰ CÙNG THU

ngoài kia từng sợi nắng chiều rơi
ừ nhỉ !- hơi thu chớm cuối trời
mới đó - phượng buồn rưng rức nhớ
bây chừ - lá úa ngẩn ngơ dời
chung trà đợi bạn -  hương còn đọng
chiếu rượu chờ nhau -  nắng đã vơi
tâm sự chia cùng vần xướng họa
mặc tình con nước có buồn xuôi

                       11/8/2015
                      thương yến tử


TÂM BÌNH

 Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương.
        ( Nguyễn Nhật Ánh dịch thơ nước ngoài)

Thu về - lá úa sẽ dần rơi
Những mảng mây lam rải khắp trời
Lửa phượng vừa tàn đưa tiễn Hạ
Bông hồng báo hiếu cảm ơn Đời
Vần thơ xướng họa tình thêm nặng
Tâm sự xẻ chia ý chẳng vơi
Thức dậy mỗi ngày thêm sức sống
Nụ cười còn nở chớ buông xuôi./.

11/8/15
Tâm Hương  -  Hồ Thanh Danh


CHIÊM NGHIỆM THEO LÁ RƠI

Đêm trăng chiêm nghiệm lá vàng rơi
Sự chết đương nhiên giữa đất trời
Phút cuối lìa cành đâu táng lụi
Giờ thiêng bỏ chốn chỉ di dời
Nơi cao bay xuống mơ hình bóng
Góc thấp nằm yên mộng tuyệt vời
Mọi sự an bài xanh đến héo
Cái vòng sinh tử cứ vèo xuôi.

                       Châu Thạch


VÀO THU
   
Nôn nao chờ ngắm lá vàng rơi
Cái nóng như bưng ngập đất trời
Thu vẫn rụt rè chưa muốn đến
Hạ còn bịn rịn chửa di dời
Tiếng lòng thổn thức không sao dứt
Tấc dạ ưu sầu chẳng thấy vơi             
Phút chốc mà nay đầu bạc trắng
Cuộc đời chắc phải chịu buông xuôi

                              Thục Nguyên

       
DÒNG ĐỜI

Rồi cũng tan theo lá úa rơi
Sao sa lịm tắt giữa khung trời
Lợi danh một phút đành tan biến
Vận số nghìn thu khó đổi dời
Chồng vợ đôi hàng châu tiễn biệt
 Bạn bè mấy chén rượu đầy vơi ?
Tử sinh muôn kiếp là như thế
Lặng lẽ dòng đời cứ chảy xuôi !
                   Thy Lệ Trang
                 Massachusets


THU BÂNG KHUÂNG

Lặng nhìn chiếc lá nhẹ rơi rơi
Ráng đỏ chiều pha nhuộm góc trời
Bóng đổ đường quê chờ tắt ngấm
Tia soi ngõ phố sắp di dời
Qua rồi ngày tháng chừng quên lãng
Để lại mảnh đời cũng quá vơi
Khúc cuối bâng khuâng buồn rệu rã
Thu ơi xác lá vẫn rơi rơi!

             Nguyễn Đắc Thắng

                20150812

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét