Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

ĐẠI HẠN - Bửu Tùng và các thi hữu






ĐẠI HẠN

Tre làng cháy nắng lúa đèo queo
Dưới ruộng mồ hôi đẫm trán nghèo
Gió nực hây hây lùa rả rích  
Trâu gầy khụt khịt ngã chèo ngoeo
Trời thương nước đổ lời rưng rức 
Kẻ đỡ hơi xì bụng tẻo teo
Đám trẻ xanh xao ngồi liếm chén
Tay già chấm lệ má nhăn nheo
Bửu Tùng
24/11/2015


HỌA:

ĐỒNG KHÔ

 
Cày bỏ rơm không đứng đói queo
Đàn trâu vất vưởng cảnh quê nghèo
Gió nồm nóng bức buồn thinh thích
Đất nẻ  khô cằn chán ngắt ngoeo
Đàn trẻ nô đùa trông mệt mỏi
Lùm cây héo úa bóng leo teo
Ruộng đồng thiếu nước thương mùa gặt
Chắng cánh cò bay dạ nháo nheo
Hải Rừng
24/11/2015


HẠN HÁN NẶNG NỀ


Đồng ngô đất nẻ lá quăn queo
Nắng hạn xiềng tay triệt kiếp nghèo.
Đất khát lúa màu nào nhú nẩy
Nồi meo mèo chó hết gâu ngoeo
Khoai mài đào mãi đồi núi kiệt
Củ chuối ăn vào sức vóc teo.
Ơi hỡi ông xanh nhìn xuống chút
Nơi này thiên hạ thật leo nheo.
Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét