Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Vượt Khe Đời - chùm thơ 3 bài của Hiến Minh



Tác giả Nguyễn Hiến Minh


Thơ: Hiến Minh

Vượt Khe Đời

Chốn bụi hồng lắm cảnh nhiễu nhương
Nghĩa tình giải hóa bớt đau thương
Nụ cười hiền dịu chuyền hơi ấm
Ánh mắt trong lành lan tỏa hương
Tiếng hát lên non tìm suối lạ
Lời thơ ru bóng vượt đêm trường
Khe đời xói lỡ chân ta nhón
Tay nắm dìu nhau đến cuối đường


Lời Chào Bác
Kính gửi các huynh hữu CLB  thơ Đôi Dòng Ô Lâu

Quang cảnh nhà huyên vắng khác thường
Người đi hoa trái rũ bên nương
Ân tình trăm mối nhưng đành vậy
Lỗi phải lắm bề cũng phải buông
Mấy cụm hoa hồng khe khẽ động
Một dàn thiên lý nhạt nhòa hương
Thay lời chào bác nơi đầu ngõ
Xin cảm ơn người đã nhớ thương.

Tu và Tình

Tu -  theo chánh đạo… chớ vờ tu
Là phải chăn con thú thất phu
Cội áo chùng đen – lòng hướng Chúa
Phúc cà sa ánh – ý thiền từ .
Tình yêu thánh thiện lòng thêm sáng
Là nhụy hoa thơm chốn giãn thư
Giây phút yếu lòng xin trở gót
Oan khiên Phật tự - Giáo đường hư

HM
lehieunguyen91@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét