Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Thơ mời họa: CHỜ MONG - Thy Lệ Trang

Thơ mời họa: 

CHỜ MONG

Ghi chú: Bài thơ có 56 chữ và phải có 19 chữ như sau: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, trăm, ngàn, vạn, nửa, đôi, cặp, tấc, thước, trượng.


Một duyên, hai nợ- âm thầm đợi
Trăm nhớ, ngàn thương - thắm thiết chờ
Bảy nổi, ba chìm- thân lận đận
Bốn sầu, chín khổ- phận bơ vơ
Năm canh, sáu khắc- đôi hồn ước
Tám hướng, mười phương - vạn dặm mơ
Nửa kiếp, cặp môi hồng héo úa
Tấc lòng, mấy trượng, thước nào đo???
                                   Thy Lệ Trang
                                   Massachusetts



BẾN THU XƯA

Xơ xác chiều thu lá úa rơi
Bên sông lữ khách đã đi rồi
Màu hoa điên điển còn tươi thắm
Giòng nước Tiền giang đã vội vơi !
Trăng tàn, lặng lẽ trăng hiu hắt
Bến vắng, lạnh lùng bến lẻ loi
Cô lái chờ hoài trong ảo vọng
Ngậm ngùi góp nhặt mảnh tình rơi !!!

                                    Thy Lệ Trang                       

                                    Massachusetts

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét