Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

BÓNG Ô – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu


BÓNG Ô

Cạnh cán ô là cái bóng đen
Khi mờ lúc ảo cũng bon chen
Sa mưa sợ ướt đành che thẹn
Rớt nắng lo khô phải chịu hèn
Dựa dẫm thành hình nên trốn lén
Nương nhờ ra vẻ mới lùi len
Muôn đời quanh quẩn trong thân kén
Giấu mặt vì luôn sợ ánh đèn
                 Lưu Xuân Cảnh
                   10.10.2015

BÀI HỌA:

MONG TỎA SÁNG

Ước mơ cuộc sống hết màn đen
Tệ nạn, tham tàn chớ lấn chen
Nước đục người câu đang lén phéng
Mây mù kẻ đớp quá đê hèn
Dân tình khốn khổ vì xen lén
Xã hội điêu linh phải rối len
Công lý mặt trời còn trống vắng
Mong đời tỏa sáng những cây đèn…
                                  Đức Hạnh
                               10.10.2015

CHUYỆN THỜI NAY

Cố hữu muôn đời cài nón đen
Quần là áo lượt cứ đua chen
Nhà quan sớm tối đâu cần hẹn
Cửa tớ đêm hôm chẳng ngại hèn
Ngõ hẻm hang cùng ta cứ lẽn
Đầu đường xó chợ vẫn tìm len
Miếng cơm manh áo không trơ trẽn
Lo lót đừng quên nhắm ngọn đèn ./.
                              Nguyên Nhật
                              11.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét