Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

BIỆT KHÚC - chùm thơ Lê Cảnh Tiến

BIỆT KHÚC

Trót lỡ ăn chơi bến phủ phàng
Cũng đành chấp nhận cảnh phù tang
Mềm môi mấy giọt tình hoang đãng
Nhạt nhẽo đôi chung rượu thánh hoàng
Rũ sạch nợ bằng âu nước loãng
Xóa tàn duyên với bể trăng loang
Đời xin vay trả bao hào nhoáng
Cạn chén hư vô biệt cõi xoàng ./.
Lê Cảnh Tiến
4/10/2015



THẦM KÍN
(Lưu thuỷ đối)

Gác lạnh về khuya gió ngập ngừng
Mi buồn mắt ướt lệ sầu rưng
Chờ ai một nửa hồn lơ lững
Hay đợi trăm năm kẻ lạnh lùng
Có phải cây còn mơ nắng hững
Để rồi lá lại thắm màu nhung
Thì hoa vẫn ước làn thu hứng
Sợi nắng lung linh mỗi sáng hừng ./.
Lê Cảnh Tiến
4/10/2015

DẠI KHỜ
(Ngũ độ thanh - độc vận)

Bạc bẽo tình ơi bóng vẫn chờ
Xuân tàn bến mộng mãi thầm mơ
Thềm trăng gió phủ màn sương vỡ
Mái cũ sầu giăng mảng nhện mờ
Ngoảnh mặt nhìn gương hồn trắng lỡ
Quay đầu thấy vực thẳm màu lơ
Đời như bọt nước chiều mưa đổ
Chợt hiểu rằng ta lắm nỗi khờ ./

Lê Cảnh Tiến
4/10/2015

TÌNH CHẾT
(nđt, độc vận)

Cái nghĩa tào khang quả mịt mù
Ân tình tựa gió giữa chiều ru
Miền mơ đắm dạo mùa trăng cũ
Nẽo mộng chìm sâu vũng nước tù
Nhớ buổi trao lòng đêm dạ vũ
Thương lần gởi phận tối tàn thu
Giờ đây bến hẹn màu rêu phủ
Để lại đời nhau những vết thù ./.

Lê Cảnh Tiến
29/9/2015


<letien3010@gmail.com>



(Xin góp vui cùng anh Lê Tiến Cảnh)

TÌNH KHÚC

Trang tình thế sự chẳng bi phàn
Vẫn trổi cung đàn tích tịch tang
Vừa thấy mây trời bay lãng đãng
Đã nghe suối mộng trải bàng hoàng
Hãy trồng cây ái - hoa nền tảng
Và thả tơ lòng - cánh nắng loang
Nâng chén nghĩa nhân, mời quá vãng
Chân thơ xướng họa lẽ nào xoàng!

Đức Hạnh
5.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét