Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

THẮC MẮC LÀM CHI - Tôn Thất Viễn Bào, Nguyễn Hiến Minh, Lê Viên Ngọc




Tác giả:  Thầy Tôn Thất Viễn Bào.
Ảnh từ trang Cựu Học sinh Quốc Học khóa 1967-1974
(http://quochoc6774.forumvi.com/)



THẮC MẮC LÀM CHI

Thắc mắc làm chi chuyện thế thời
Trời cho còn khỏe cứ vui chơi 
Đừng suy nghĩ quá thêm hao sức
Chớ luận bàn nhiều khỏi nhọc hơi
Cuộc sống giống như giòng nước chảy
Nhân tình cũng tựa áng mây trôi
An nhiên ta cứ bình tâm vậy
Mọi sự sẽ rồi êm đẹp thôi.

             Tôn Thất Viễn Bào
          162/5 Nguyễn Sinh Cung, Huế.
           ĐT: 0903577119


HỌA:

BUÔNG ĐI

Tuổi hạc như tiên thấu vận thời
Buông đi sầu muộn để mà chơi
Làng văn chỉ viết câu thi thiện
Hội lão luôn bàn phép giữ hơi
Cuộc thế vần xoay luồng gió cát
Tình người níu kéo cánh bèo trôi
Não phiền chi để hao gầy xác
Muôn sự chỉ phù du đấy thôi.

                Nguyễn Hiến Minh

***
Nguyễn Hiến Minh gởi đăng.


THỨC THỜI

Quên chuyện thế gian – mới thức thời
Vướng vào thêm bận cái sân chơi
Trau dồi nhân nghĩa là tăng sức
Lẩn quẩn oán thù mệt hết hơi
Món nợ vô duyên sao khó chảy
Tấm lòng hữu cảm níu thì trôi
Câu thơ bút hứng cho nhau vậy
Bất luận giàu nghèo cũng thế thôi

                            Lê Viên Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét