Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

TÂM SỰ VỚI DÒNG SÔNG QUÊ - Lê Văn Thanh

          


        TÂM SỰ VỚI DÒNG SÔNG QUÊ

        Dòng đời sớm muộn cũng qua thôi
        Lưu luyến làm gì hỡi bạn ơi !
        Bốn chục năm rồi đừng tiếc nuối
        Vài ba năm nữa gặp nhau rồi   (*)
        Cảm hoài cảnh ngộ cùng tâm sự
        Tôi bạn riêng chung nghiệp thế thời...
        Mây trắng non Mai sầu tản mạn
        Dòng xanh sông Hãn lặng lờ trôi

        Dòng xanh tiễn biệt lặng lờ trôi
        Biển lớn bạn về sống thảnh thơi
        Nhân thế đong đầy lòng giả dối
        Ngàn khơi rửa sạch nghiệp luân hồi
        Đại đồng chủ nghĩa - danh vô thực
        Vật chất  tinh thần - nhất quán thôi
        Bè nhóm "láu lường" không sống mãi
        Đời anh trong sáng, nước non ngời
                                             8-6-2015
                                       Lê Văn Thanh


     (*)Tôi năm nay đã 72 tuổi rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét