Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

TRÁI VÚ SỮA - xướng họa của Võ Đình Cử và thi hữu





TRÁI VÚ SỮA 

Em như vú sữa chín trên cây
Trông dáng sởn sơ thật đẹp thay !
Ánh mắt long lanh nhìn đắm đuối
Làn môi quyến rũ liếc mê say
Má hồng tròn trĩnh cha cho đấy
Da trắng mịn màng mẹ tặng đây
Nhựa sống trên đời em tất cả
Nàng tiên trời phú bướm rồng bay./.
                                          3-10-2014
                                          Võ đình Cử


HOẠ:
1.
TRỜI TẶNG

Trời tặng nhân trần một giống cây
Trắng mơn khêu gợi thật xinh thay!
Tràn trề ngoài vỏ đong hương ngát
Ăm ắp trong lòng chứa nước say
Quân tử phàm phu đều nhớ cả
Sơ sinh tiểu đệ cũng đòi đây
Loài người khôn lớn nhờ em đó!
Ngắm cặp hồng đào, mãi thích bay…

                                   04/10/2014
                                    Đức Hạnh


2.
VÚ SỮA ĐẦU MÙA

Lấp lánh trên cành, cạnh lá cây
Ngắm chùm Vú Sữa đẹp xinh thay
Tròn tròn da láng nhìn ưa thích
Ưỡn ưỡn nõn căng thấy đắm say
Thi sĩ đề thơ, hồn chỗ đó
Nghệ nhân nhiếp ảnh, mắt dòm đây
Vói tay bóp thử mềm hay cứng!
Ngại chủ la rầy - hồn vía bay.
  
                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền

 3.
VƯỜN VÚ SỮA

Về viếng quê nhà lắm trái cây
Dưới tàn vú sữa thật vui thay!                  
Ruột dày, trắng bạch người ham thích
Vỏ mỏng, nâu hồng khách đắm say
Nhè nhẹ hương thơm mơ buổi ấy
Mặn mà vị ngọt nhớ nơi đây! 
Bổ đôi bày dĩa xin mời bạn
Chim chóc ngoài vườn chẳng muốn bay.

                                               Như Thu
        
 4.
NHỚ XƯA...

Nhớ ngày còn nhỏ thích trèo cây
Vú sữa đong đưa- vui lắm thay!
Cành lớn, em chuyền...mê mẩn hái
Trái mềm, anh nắm...ngẩn ngơ say
Mười ba- con nít- vô tư nhỉ?
Mười sáu- dậy thì - mắc cở đây!
Ai đặt tên chi mà giống lạ...
Ôi... thời trổ mã...đã vèo bay!!!

                           Thy Lệ Trang
                           Massachusetts




 5.
TRÁI VÚ SỮA

Mùa xuân tạo trái một loài cây
Ai khéo đặt tên ấn tượng thay!
Thon thả dáng tròn bầu chắc nịch
Đậm đà màu tía sắc mê say
Thân trơn tay bóp mềm ra hẳn
Lòng đặc sữa tràn ngọt lịm đây
Kết ý gợi hình đôi vú mẹ
Nuôi ta từ bé để cao bay!

                      20141004
                 Nguyễn Đắc Thắng



 6.
TRÁI VÚ SỮA

Khen ai khéo chọn đúng tên cây
VÚ SỮA - tuyệt vời, chính xác thay !
Mọng mọng, tròn căng -  già ngắm nghía
Mềm mềm, bóng mượt -  trẻ mê say
Tặng nàng: mắc cở, vờ lơ đãng
Mời bạn: hân hoan, bóp đó đây*
Thưởng thức vị ngon tràn chót lưỡi
Tâm hồn sảng khoái muốn xa bay...

                                                 Sông Thu

( * ) Trước khi ăn phải nặn bóp thì khi ăn càng mểm, ngon


7.
TIẾC...!
 
Trẻ nào lại chẳng thích trèo cây?
Hái ổi, bẻ dừa, thích thú thay
Trèo tuốt trên cành đeo lủng lẳng
Nhảy ùm xuống nước tắm mê say
Đôi khi hứng chí reo vang dội
Lắm lúc nức lòng chạy đó đây
Một khoảng trời mơ thơ mộng qúa
Tiếc hoài tuổi ngọc đã xa bay!

                             Thục Nguyên



   8.
  CÂY VÚ SỮA SAU NHÀ 
   
Năm nào vú sữa chín đầy cây   
Tím đỏ từng chùm đẹp lắm thay   
Vắt vẻo mấy nàng lên chót vót   
Trầm trồ lắm kẻ ngắm mê say   
Thèm thuồng hàng xóm- chà ngon qúa    
Quyến rũ đôi môi- mới chín đây !                
Vú sữa bây giờ không trái ngọt    
Tường cao vách chắn, nắng xa bay ! 

                                             NS

                                         CANADA

1 nhận xét:

  1. Điều trị sâu răng ở Đà Lạt là giải pháp giúp chấm dứt tình trạng đau nhức mà bệnh lý này gây ra, cải thiện sức nhai và tránh gây ảnh hưởng đến những răng khỏe mạnh khác. Vậy nguyên nhân gây sâu răng là gì? Phương pháp nào giúp khắc phục tình trạng răng sâu hiệu quả?
    >>> Phương Nam trị sâu răng là hết

    Trả lờiXóa