Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Thơ xướng – họa : VŨ KHÚC TÌNH YÊU - Bài xướng: Nguyễn Đắc Thắng và 22 bài họa của thi hữu

Thơ xướng – họa : VŨ KHÚC TÌNH YÊU

Bài xướng: Nguyễn Đắc Thắng

Các bài họa: 
Nhóm Facebook + Vườn Thơ Thẩn + Hoàng Gia

Bài xướng

VŨ KHÚC TÌNH YÊU

Khi ánh hoàng hôn đọng cuối chiều
Ráng vàng gom góp những thương yêu
Ngày lên quay cuốn nơi phiền lụy
Đêm xuống lăn vùi chốn tịch liêu
Hơi ấm giao hòa men mật lịm
Hương nồng trao gửi mắt tình khiêu
Trò chơi tạo hóa luôn linh diệu
San sẻ cho nhau vốn ít nhiều!

                         Nguyễn Đắc Thắng 
                         20150318

-----------

Các bài họa

* Nhóm Facebook 

1. CHUYỂN TON!

Ve kêu rộn rã đã bao chiều
Như báo rằng xuân sắp hết yêu
Liến thoắng chìa vôi vang trước ngỏ
Lim dim chó vện ngủ sau liêu
Hồi chuông uể oải bài kinh dứt
Ngọn nến lụi dần lũ muỗi khiêu
Tango chuyển hướng pasodoble
Góc trọ nhà thơ tiếc ít nhiều.

                                Cao Linh Tử
                                18/3/2014

------------


2. GIÀ HỒI XUÂN

Buồn chi không biết mà về chiều,
Mấy lão hồi xuân nói chuyện yêu.
Rên rỉ cuộc đời sao chán ngán,
Thở than sự sống quá cô liêu.
Rủ nhau tới hỏi nhà anh Thắng.
Phôn gọi lời thăm cụ giáo Khiêu.
Mới biết tình lên khi đã yếu.
Vẫn sung vẫn sướng vẫn phê nhiều.

                             Nhatthuyh 
                             19/3/15

-----------
  
3. BIẾT MÌNH

Tầm xuân một chốc đã toan chiều
Cố nhẫn lâu rồi biệt nẻo yêu.
Đấu đá mươi lần mươi thảm hại
Tranh giành mấy cuộc mấy hoang liêu.
Mùa hanh tửu chuốc đời tuy lộng
Ý dịu tâm chùng thế dẫu khiêu
Thảng thốt mà suy từ kiếp vận
Thì ra chấp nhận chớ mơ nhiều.

                                  Kim Trần

-----------

4. CHƠI THƠ

Cứ nói rằng Ta bóng xế chiều
Còn câu thơ thẩn tức còn yêu
Yêu trăng yêu cả hồn thu thảo
Nhớ nắng hoàng hôn nắng tịch liêu
Mặc ai bôi bác điều đăng đó
Lòng sáng như đèn bấc mới khêu
Lở trót yêu hoa tình dan díu
Tuổi Hạc sáu tư được mấy nhiều…?

                                chaunamphong

------------

5. THẦY CHÚ

Thầy tôi và chú tuổi về chiều
Mà viết thơ đường rặc nói yêu
Chống đở tình kia che đỉnh ải
Thở than duyên nọ phủ bờ liêu
Bao lần cố né nhưng hoài khích
Mấy bận gắng chuồn lại bị khiêu
Gót ngọc má hồng luôn réo gọi
Cho lòng động đậy biết bao nhiêu.

                                Bình Nguyên

-------------

6. Họa y đề VŨ KHÚC TÌNH YÊU

Bảng lảng vừng mây, ngã bóng chiều
Hương tràm thoang thoảng gợi hương yêu
Ve ngân trầm bổng cung đàn Thập
Dế khải êm đềm giấc mộng Liêu
Sánh bước bạn tình say cánh sếu
Quây quần trống mái duỗi chân khiêu
Một vùng lá cỏ chen hoa thắm
Chợt thấy quanh ta sức sống nhiều!

                                Nguyễn Thanh Thiện 
                                19/03/2015

------------------


7. TÌNH THƠ

Còn viết tình thơ lúc xế chiều
Chắc là muốn mở lắp tim yêu
Nói cho văn vè còn xuân chán
Nghĩ lại cũng vui chẳng quạnh liêu
Câu chữ sẻ chia lòng trắc ẩn
Nỗi niềm lan tỏa ý không khiêu
Hồn thơ trong sáng đời thêm đẹp
Ví tựa cây xanh nhựa sống nhiều!

                                  Xuân Phương
                                  19-3-2015
---------------------

8. HẠNH PHÚC

Cha chả khúc tình thơ buổi chiều,
Trẻ già xướng họa tỏa hương yêu,
Đọc nghe sung quá lòng rôm rả.
Ngẫm lại buồn ghê dạ quạnh liêu.
Từ ý rộn ràng như bước nhảy.
Câu vần háo hức tựa chân khiêu.
Thầy cô,em cháu ôi vui quá,
Mạng ảo đầy thơ thật sướng nhiều.

                                 Hoanh Tran

--------------


9. TUỔI CỦA TÌNH YÊU

Tình yêu cũng có tuổi xuân chiều
Không giống xuân thời vẫn cứ yêu
Nhớ gió mê trăng mơ cảnh đẹp
Thương mây tưởng nước mộng cô liêu
Yêu thơ đâu sợ thành thơ thẩn
Khát rượu nào lo sẽ khẳng khiu
Bạn hỡi đã yêu, yêu chẳng ngại !
Băn khoăn, thấp thỏm tổn dương nhiều… 

                               ĐGD (Điều Giản Dị)
                               19/3/2015

--------------


* Nhóm Vườn Thơ Thẩn


10. GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN


Tuổi trẻ nhanh chân nhót mỗi chiều
Cao niên dõi bước nhảy thương yêu
Đêm xuân chén rượu đèn le lói
Gác trọ say mềm đóm tịch liêu
Gió thổi lung lay tàu lá chuối
Mưa rơi lác đác bạn mình khiêu
"Vũ vô kiềm tỏa" đau dừng gót
"Sắc bất ba đào" khổ lụy nhiều!

                                  Mai Xuân Thanh 
                                  18/3/2015

--------------

11. CHÙA XƯA

Nhớ mãi chùa xưa lúc nhạt chiều
Năm dài ấp ủ với tình yêu
Sao dầu vi vút che sân trước
Tường cột ơ hờ chống hậu liêu
Mảnh khảnh sư già trong khói tỏa
Lờ mờ chánh điện dưới đèn khiêu
Giờ đây tất cả đà thay đổi
Tráng lệ nhưng sao chẳng thích nhiều.

                                 Mailoc


--------------


12. CHIỀU NƠI GÁC TRỌ

Mỗi lần trông thấy cảnh nương chiều
Gác trọ quê người nhớ Mẹ yêu !
Gốc rạ đun cơm làn khói toả
Bó dừa thổi lửa mái cô liêu
Cầu tre lắc lẻo đôi vai gánh
Đường đất gập ghềnh chiếc cẳng khiêu
Vật đổi sao dời hằn kỷ niệm
Gởi hồn thương xót it hay nhiều

                                  SONG  QUANG

------------



* Nhóm Hoàng Gia

13. THƯỞ DẤU YÊU


Khói lam nhè nhẹ đón mây chiều
Kỷ niệm chợt về thuở dấu yêu!
Thôn vắng thương màn đêm tĩnh mịch
Đường dài in gót bóng cô liêu
Lời thề buổi ấy quên hay nhớ?
Dĩ vãng hôm nào lại thích khiêu
Một tối tiệc trà ôn chuyện cũ
Ánh trăng vằng vặc đã cao nhiều.

                                Như Thu


--------------

14. HƯƠNG XA...

Năm xưa chung bước giữa đường chiều
Khúc nhạc êm đềm vọng tiếng yêu
Bóng nguyệt thềm hoang soi lặng lẽ
Màn sương núi lạnh phủ cô liêu
Vòng tay âu yếm... vòng tay ấm
Ánh mắt nồng nàn...ánh mắt khiêu
Một khoảng trời xanh đầy kỷ niệm
Ngàn sau... cách biệt... xót xa nhiều!

                            Thy Lệ Trang


--------------


15. BAO GIỜ ?...


Nhà ai vương vấn khói lam chiều
Tiếng sáo dặt dìu khúc nhạc yêu
Dưới bến con đò nằm lặng lẽ
Bên cầu bụi trúc đứng cô liêu
Người đi chẳng kịp trao lời hẹn
Kẻ ở không còn đưa mắt khiêu..
Biết đến bao giờ quay trở lại
Để lau dòng lệ xót xa nhiều.

                              Sông Thu

--------------


16. NHẠC KHÚC ĐƯỜNG CHIỀU 

Thui thủi đường về ngã bóng chiều
Cỏ cây quấn quít thoảng hương yêu
Quê nhà nhạc vẳng niềm thương nhớ
Kỷ niệm lòng vương nỗi cố liêu
Tiếng hát trầm ngâm buồn thắt ruột
Đờn cò réo rắt liệm tâm khiêu
Đời già lẻ bạn vui thanh cảnh
Giấc điệp tàn xuân mộng chẳng nhiều!

                                Hải Rừng 
                                21/3/2015

--------------


17. BẢN THƯỢNG

Bản Thượng quê tôi những buổi chiều
Khói lam ngút tỏa sóc thân yêu
Cà phê trắng xoá mùi thơm ngát
Đồi núi xanh thầm vẻ tịch liêu
Lạc bước xa làng thời mới lớn
Tha phương khắp chốn cảnh đầy khiêu
Vườn xưa dạo mát trăng vừa lú
Trái đỏ cà phê chín thật nhiều!

                              NS

 --------------

18. BẢN THƯỢNG NGƯỜI XƯA

Núi rừng bản thượng nhớ bao chiều
Một thuở quê nhà tuổi chớm yêu
Vẫn tiếng phèn la khua tĩnh lặng
Sườn đà mái sóc ngập cô liêu
Nàng sơn nữ mắt tình nao nức
Khách ngũ hồ lòng dạ khích khiêu
Ngỡ tưởng trăng vàng đang hẹn suối
Người xưa nhắc nhở mộng còn nhiều.

                              Hải Rừng
                              21/3/2015   

--------------

19. CHIỀU TÀ

Vài tia nắng cuối đón mây chiều
Tựa cửa buồn trông bóng dáng yêu
Cảnh vật mờ dần đời tĩnh mịch
Hoàng hôn đổ xuống cảnh cô liêu
Lẽ đơn bóng chiếc không bạn viếng
Le lói đèn khuya chẳng kẻ khiêu
Thơ thẩn một mình bên cốc rượu
Chạnh lòng thương nhớ lại nhiều thêm

                               Văn Thanh 
-------------- 

20. TƯƠNG TƯ

Ngồi nhìn xóm nhỏ mái tranh chiều
Ngẫm cảnh ngày xưa thật đáng yêu
Bến cũ trông chờ nay quạnh quẻ
Thuyền xưa ngóng đợi hiện cô liêu
Bao ngày lắng đọng sầu sâu thẳm
Năm tháng nhạt nhòa tủi hận khiêu
Xa vắng tâm tư lòng khắc khoải
Tâm hồn gợi lại nhớ nhung nhiều./.

                                 22-3-2015
                                 Võ Đình Cử

--------------

21. QUA SÔNG GẶP ĐÒ

Tình bén duyên trao buổi xế chiều
Đôi tim lên điệu nhạc tình yêu
Bướm ong mê sắc sen ĐỒNG THÁP
Cò hạc say hương lúa BẠC LIÊU
Dưới sợi hoàng hôn đôi mắt gợi
Bên màn đêm xuống cặp môi khiêu
Qua sông gặp phải người tri kỷ
Xây dựng tương lai hạnh phúc nhiều

                                Độc Hành

-----------

 22. SAY ĐẮM

Đàn chim tung cánh lướt mây chiêu
Tiếng sáo ru hồn trỗi khúc yêu
Vắng bóng tà dương đồi quạnh quẻ
Thiếu em thành phố cảnh hoang liêu
Đôi môi ngọt xớt như mời mọc
Suối tóc thơm lừng tựa khích khiêu
Nắn nót bàn tay đầy xúc cảm
Con tim say đắm mến thương nhiều

                              Thuyền Viễn Xứ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét