Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA - ĐỨC HẠNH & 5 THI HỮU




 BỒNG BỀNH MỘNG

Lắng nghe chiều xuống trải sương mờ
Từng cánh thu vàng nhả sợi tơ
Lúc hứng mở trang trêu chú Cuội
Khi buồn thả mộng ghẹo nàng Thơ
Trăng lên thỏ thẻ câu hò hẹn
Hoa nở thì thầm khúc ước mơ
Cánh nhạn đã sàng qua bốn cõi
Đèn khuya lẻ bóng, có ai chờ !?

                                  Đức Hạnh


HỌA:


BỒNG BỀNH

Bóng ai thơ thẩn dưới trăng mờ  
Như mải nhìn xem nhện nhả tơ.  
Khéo léo tài ba liền nảy tứ  
Hào hoa thâm thúy viết nên thơ.  
Gửi vào thi phẩm đôi điều nhớ  
Neo lại tâm hồn một giấc mơ. 
Thần thái bồng bềnh vô mộng thắm
Lim dim theo hướng nỗi mong chờ .

                       Trần Như Tùng

oOo


TỔ QUỐC TÔI

Trời Nam Việt ký đậm bao thời
Tặc phỉ phương ngoài lộng khắp nơi
Sách lược xâm lăng tuồn rác rưởi
Cường lân quấy loạn phản tơi bời
Đông trùng sóng hận Hoàng Sa hỡi
Bắc lũy biên thù Bản Giốc ơi
Đất tổ vua Hùng khai quốc gợi
Ngàn năm thổ ngạch khắc ghi đời

        NHẬT NGUYỆT 2012
            Saigon 20.03.2015


                HỌA:


1­- TIẾNG GỌI SƠN HÀ

Tiếng gọi non sông quyết mọi thời
Cho dù bảo tố lộng muôn nơi
Dàn khoan láo xược... mò dơ bẩn
Cái lưỡi điêu ngoa... liếm tới bời
Cảnh ấy Tiền nhân - sao chịu nỗi!?
Sự này Tôn tử - chớ à ơi...
Vùng lên quyết chiến ngăn xâm lược
“Non quốc sơn hà...” khắc nhớ đời.

                               Đức Hạnh
                                    Đồng Nai – 21.3.2015


                2 - THANH SỬ

Lẫm liệt non sông trải mấy thời
Oai hùng đuổi giặc khắp muôn nơi
Đằng Giang thuỷ trận lừng danh khởi
Nam Quan ải chiến rạng tên ngời
Đông chinh sóng dữ bao bờ cõi
Bắc phạt rừng thiêng bọc đất trời
Tổ quốc ngàn năm lên tiếng gọi
Giang san gấm vóc giữ cho đời

                                    Minh Hau Nguyen


3 - KIÊU HÃNH VIỆT NAM

Sóng giữ Đằng Giang cuộn bao thời
Dìm bầy Hán tặc khắp muôn nơi
Mối thù Bản Giốc nào vơi được
Mũi kiếm Chi Lăng vẵn nhắc đời
Như Nguyệt Chương Dương kiêu hãnh thế
Gạc Ma Vĩnh Lạc nhớ thương ơi
Bụi tre hóa sắt cùng Ông Gióng
Khiến lũ tầu ô chạy rối bời!
                                         21 March 2015 
                                           Duyên Hồng
                              

 
4 - MẸ VIỆT NAM TÔI!

MẸ khổ vì con cả một thời
Thương đàn lính trẻ chiến chinh nơi…
Đèo hoang pháo giặc hằng đêm xới
Núi thẫm bom thù mỗi sáng bời
Xác biệt rừng sâu nào thấy hỡi???
Thây vùi suối cạn chẳng còn ơi…
Âm thầm lẻ bóng hoài mong đợi…
Tổ Quốc hằng ghi nhớ trọn đời  

                               Cư Nguyễn
                              

1 nhận xét: