Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

SẦU NHỚ - Võ Đình Cử họa bài CHỈ LỤY NÀNG của THY LỆ TRANG

Võ Đình Cử họa bài 
CHỈ LỤY NÀNG 
của THY LỆ TRANG
           
SẦU NHỚ

Thôi đành đôi ngã phải xa nhau
Đừng trách hai ta chẳng phải đâu
Bởi tại tình duyên tim héo úa
Chỉ vì số phận lệ vương sầu
Đường đời trắc ẩn trong gang tấc
Cuộc sống hẩm hiu bởi nhịp cầu
Ngày ấy giờ đây đâu trở lại
Thời gian trôi mãi một niềm đau


Một niềm đau đớn chả ai hay
Bao nổi xót xa đã gió bay
Tình cảm chứa chan phai nhạt đắng
Ưu sầu khắc khoải bớt nồng cay
Tâm hồn chìm lắng trong cơn mộng
Ý tưởng mơ màng với cuộc say
Nhắc nhở đôi ta thời dĩ vãng
Cùng nhau nhớ lại thú vui đầy

Thú vui đầy dẫy vắng người xa
Hình ảnh còn đâu để gọi là
Mắt biếc đăm chiêu thầm luyến tiếc
Môi hồng nồng thắm hãy buông tha
Bao lời thế tục luôn xào xạc
Cát bụi trần gian đã xóa nhòa
Ký ức khi xưa đà vĩnh viễn
Đắng cay chua xót chỉ mình ta

Chỉ mình ta giữa khoảng trời xanh
Ngồi ngắm thu đưa lá rụng cành
Sự sống chân thành đừng thất vọng
Tình yêu đích thực gắng đồng hành
Trường đời bao nổi sầu cay đắng
Thế tục lắm điều dẫu mỏng manh
Đừng trách tình ta sao bỏ lỡ
Vì nàng hay bởi tại vì Khanh./.
                                          14-3-2015

                                           Võ đình Cử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét