Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

LỮ HÀNH



LỮ HÀNH
Thơ mời họa
Mở màn chặng tiếp nữa nghe xuân
Phơi phới muôn hoa gội nắng trần
Ấm áp tình người trên băng giá
Vui vầy bè bạn giữa hương lân
Lời mong gửi gió qua bao trận
Thơ mộng trao em được mấy vần
Bầu rượu túi đàn còn để ngỏ
Lữ hành muôn dặm chửa dừng chân.
15 tháng Giêng Ất Mùi
Phan Tự Trí


BÀI HỌA
XUÂN HY VỌNG
Xuân vẫn còn say mộng ước xuân,
Hỏi người sĩ khách dệt hoa trần:
Đường mây mở hội chào duyên phụng?
Sắc nắng vương bào tỏa kiếm lân?
Qua cuộc hải hồ cao dũng khí
Trải công đèn sách nhẹ thơ vần
Cây trổ lộc tươi hồng đất mẹ
Niềm tin - Sức mạnh, vững bàn chân.
Lương Lương Hòa



     QUEN CHÂN

Lâng lâng cùng Tết  lướt  bên Xuân

Rời chốn thần tiên trở lại trần.

Họa khúc “Nỗi niềm” trao bắc hữu

Ghi dòng “Tâm sự” gửi đông lân.

Bút nghiên mắc nợ đành gìn nếp

Câu chữ tùy duyên phải kiếm vần.

Còn nước còn non còn rượu bán

Còn tìm đến quán bởi quen chân .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét