Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

CHỐN BÌNH YÊN... Lê Đăng Mành và 6 thi hữu



Chiều ô lâu
CHỐN BÌNH YÊN!
THỈNH HỌA
Rơm rạ quê mùa thiệt tự nhiên
Dẫu màu tươi… héo ,vẫn bình yên
Mây đem sóng vỗ lay đài nguyệt
Nước vẫy chèo khua động bãi biền
Chiều xuống quảy bầu chơi cõi tục
Khuya về nâng chén dạo cung tiên
Đêm nằm cạp gió cầm thanh thản
Gối vạt cô miên chẳng não phiền!
Lê Đăng Mành


BÀI HỌA
SEN VÀNG
Sen vàng vị ngọt của thiên nhiên
Mưa nắng bao mùa vẫn sống yên
Hương toả quanh năm hồ thuỷ tạ
Đài thơm suốt tháng chốn bưng biền
Vu Lan hiếu đáp dâng thờ Bụt
Lễ hội  ân đền cúng tổ tiên
Quân tử mang danh từ vạn cổ
Bùn dơ cát bợn chẳng ưu phiền
Trần Ngộ (Lâm Đồng)


MIỀN BÌNH DỊ
Bốn mùa mây nước giữa mang nhiên
Giản dị chân quê vốn tự yên
Sóng gió vừa qua đày bão lũ
Hương hoa đã đến ngát bưng biền
Thênh thang cuối biển rong thuyền nguyệt
Vắt vẻo cùng trời đẫy giấc tiên
Tâm tưởng du phương chưa thỏa chí
Ôm trăng ủ mộng chẳng ai phiền !
Lý Đức Quỳnh_ĐN-15/3/2015


THÚ NHÀ QUÊ!
Sống với quê nhà cảnh tự nhiên
Kìa khoai nọ sắn khắp bưng biền
Chiều tô bún gạo cho lòng ấm
Sáng chén danh trà để dạ yên
Mặc sức đồng trên ươm phước huệ
Tùy nghi ruộng dưới gọt ưu phiền
Xoa giò gác cẳng yên tâm ngáy
Chẳng phải suy gì chuyện trước tiên./.
Thích Tín Thuận


THÁI YÊN
Chuông chùa khuya sớm thỉnh an nhiên
              Kinh kệ đôi hồi cõi thái yên
Muốn níu mây lành che bể khổ
Mong khơi nước ngọt tưới bưng biền
Thăng thiên đối ẩm cùng thiên chúa
Quá hải hiển thần với bát tiên
Giáp hạt chẳng màng cơn đói khát
Những mơ sao trút khỏi ưu phiền!
Phan Tự Trí Biên Hòa



QUÊ XƯA YÊN LÀNH

Đất nước mình xưa đẹp tự nhiên

Làng quê êm ả chốn bình yên

Ruộng vườn tươi tốt  màu xanh ngát

Đồng cỏ mênh mông  cảnh thái biền

Đám trúc hàng tre ch ừ  vắng vẽ

Lầu cao nhà gạch  lại ưu tiên

Tuy nghèo cuộc sống vui thanh b ạch

Giàu có đua chen lắm muộn phiền !

NS-CANADA



NON SÔNG CẨM TÚ

Gió bão qua rồi khoảng sống yên

Muôn hồng nghìn tía dải thiên nhiên.

Đôi oanh vắt vẻo rung vòi trúc

Mấy ngỗng bồng bênh rỡn vũng biền.

Thấp thoáng vun trồng dăm dáng nữ

Chập chờn mường tượng những nàng tiên.

Non sông cẩm tú ngon lành quá

Sao nỡ để sinh những chuyện phiền !

Trần Như Tùng Phú Thọ


Sông Ôlâu gặp nguồn Thácma

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét