Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

QUÊ TÔI - Trần Ngộ





QUÊ TÔI

Sông lạnh chiều đông khói phủ mờ
Ông chài ngắm cảnh thả hồn mơ
Lùm lau đúng tiết hoa chen nở
Khóm sậy sang mùa lá sởn sơ
Trước bãi đôi cô ngồi vá lưới
Bên ghềnh dăm cậu  đứng quay tơ
Quê tôi cuộc sống đầy thơ mộng
Trăng nước mênh mông đẹp sững sờ

                                  Trần Ngộ
                                (Lâm Đồng)

HOẠ

ĐỀN HÙNG VƯƠNG QUÊ TÔI
       
Đền Hùng lãng đãng giải sương mờ
Dáng dấp uy nghi nét cổ sơ.
Cửa Thượng nhiều tâm dâng lễ kính
Giếng Nàng bao ý giãi niềm mơ.
Cây xòe tán lá mềm trong gió
Nắng lọt sân chùa mỏng tựa tơ.
Hớn hở hành hương vài khiếm thị
Bên lăng Quốc Tổ nhẹ tay sờ !

                        Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét