CÁI GHẾ
Bốn chân chạm đất đã quen rồi
Sơn phết càng thêm lố bịch thôi
Mặt cứ nhìn lên, không ngó xuống
Thế nhưng suốt kiếp đội trôn
ngưới
CÂY TRÚC
Mưa nắng không làm sắc lá phai
Tuyết sương chẳng núng vóc thân
gầy
Dù cho oằn oại trong giông bão
Mà lóng suốt đời cứ thẳng ngay
HOẠ
              TA LÀ CÁI GHẾ
              Từ xưa kiếp phận đã an rồi
              Gỗ trúc nhựa xi cũng vậy thôi
              Một mặt bốn chân đời tạo dựng
              Cả thề trực diện trả ơn người.
                                   Trần Như Tùng
               QUÂN TỬ TRÚC
               Dãi nắng dầm mưa vẫn nỏ phai
               Phô thân vàng óng lóng thon gầy
               Cộng đồng bền vững con bên bố
               Quân tử trên đời dáng đứng ngay !
                                          Trần Như Tùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét