Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG ANH – NHẬT HẠ




Bài xướng

   1-  ĐÔI BẠN CHÍ THÂN

Bức ảnh ngày xưa quá dễ thương!
Hai nàng thiếu nữ thưở chung trường
Cành cây nghiêng dáng bên dòng nước
Lá cỏ ẩn mình dưới giọt sương
Cha mẹ khuyên răn cùng học hỏi
Thầy cô dạy bảo phải noi gương
Sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết
Thắc mắc điều chi chỉ tận tường.
                Hương Anh

    Các bài họa tiếp

      2- NHỎ TO  NGÀY HẠ

Bên nhau đôi bạn ngó thân thương
Có phải chiều nay giã biệt trường ?
Nhành sấu đầu hè in bóng nước
Mặt hồ cuối buổi tỏa làn sương
Phải chăng trao đổi câu ca cổ
Hay lại tâm tình chuyện lược gương
Chớ vội ham chơi quên sự nghiệp
Cố lên chăm chỉ học tinh tường !
                     Nhật Hạ

      3- HÈ XƯA

Kỷ niệm hè xưa dạ nhớ thương
Gọi nhau ơi ới trước sân trường!
Hoàng lan nhụy mởn lung linh nắng
Phượng vĩ hoa tươi lấp lánh sương
Tíu tít hỏi thăm - lo buộc tóc
Ồn ào chào đón - ngắm nhìn gương
Bạn hiền chung lớp sao vui thế!
Thân mật đổi trao mọi việc tường.
                  Hương Anh

        4- NHỚ TRƯỜNG XƯA

Mai nầy xa cách ngẫm mà thương
Thầy bạn chưa quên - mới lạ trường
Có lẽ bần thần dăm bảy tháng
Để rồi tê tái suốt mùa sương
Phòng riêng đâu kẻ xài chung lược
Đơn chiếc còn ai sánh mặt gương
Bằng hữu có về thăm lớp cũ
May ra tìm ở báo treo tường . . .
                         Nhật Hạ

           5-THÁN PHỤC

Hai bạn ôn thi lắm đổi thương!
Giờ đây cùng đậu lại ra trường
Một lòng luôn mãi lo đèn sách
Chung chí nào đâu ngại gió sương
Thực tập cần cù người bắt chước
Học hành chăm chỉ kẻ theo gương
Tương lai rực rỡ đang chào đón
Mọi việc hanh thông vạn cát tường.
                        Hương Anh

         6- CUỐI ĐỜI NHÌN LẠI

Bao năm đằng đẳng một lòng thương
Cách  biệt bấy lâu chẳng ghé trường
Cô bé hôm nao da nhuốm tuyết
Bà già giờ lại tóc pha sương
Lật trang lưu bút - vàng hoen giấy
Xem bức hình chung - mốc đốm gương
Kỷ niệm còn đây người quá vãng
Ngậm ngùi tuổi hạc biết ai tường ?


                                Nhật Hạ
                     nhatha6165@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét